1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phố Đêm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 09/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Ôi đàn bà !
  2. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Không còn một chút hứng thú nào với đêm của haf nội nữa ! Bác tập , nhầy nhụa , bẩn thỉu ...................[r23)]
  3. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Ở nơi xa tít thì nhớ phố quắt quay , về với phố rồi thì thấy nản lòng quá ! Phố giờ lộn xộn chẳng còn cái vẻ thâm nghiêm , tĩnh lặng của phố nữa ? Đường xá mở rộng , thành phố to ra , chứa được nhiều người hơn , dân tứ xứ kéo về - phố giờ nghe cứ ngọng líu ngọng lô ......... Thôi lại tìm đường mà đi , để phố mãi đẹp trong ký ức . Buồn thế nào ấy ? Khó tả ............
  4. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    .... Gần 3 năm về với Phố ... mọi cái như đứng lại , cô quạnh , tịch mịch .... cuộc sống không giá trị ... may thay còn lại Tồ ! Nó vẫn bên tôi và thật sự nó là nguồn động để tôi đi tiếp bằng tấm thân quá mệt mỏi và già cỗi này ! :(
    thanksanyway_bnthaiton thích bài này.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Sau bao nhiêu điều đã làm, cuộc đời còn lại gì?
    Tôi vẫn nhớ U, như cái câu chuyện không hay trên diễn đàn, và để nghĩ về cuộc đời của chính mình.
    Cuối cùng, dù thế nào, cũng mong U một ngày nào đó, nhìn những điều đã qua, và làm những điều sắp tới...để tha thứ cho chính mình.
  6. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Belle_yvon thích bài này.
  7. minzzy

    minzzy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2012
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    1
    Đọc đoạn này của bác mà thấy buồn lòng, mình cũng đang nhớ phố đêm HN (mặc dù mình cũng là "dân tứ xứ" chứ cũng chả phải người HN), mình nhớ cái cảm giác lành lạnh cuối thu, chạy xe tầm 11, 12h đêm, hít hà hương hoa sữa thơm nồng trên những con phố vắng, bình yên khôn tả; mình cũng nhớ cảm giác vui vẻ khi đi qua chợ đầu mối Long Biên, người và xe lẫn lộn, mùi mồ hôi, mùi hoa quả, mùi thức ăn, tiếng còi, tiếng người cãi vã, hò hét... cuộc sống thật chẳng bình yên còn mình (ít nhất thì) cũng là người may mắn. Chẹp, Hà Nội về đêm có lẽ là lúc tuyệt vời để tạm quên đi những bon chen của cuộc sống. Ở thành phố nhỏ xa xôi này, mình lại thấy nhớ nhà và nhớ HN ghê gớm ^^!

    Cuộc sống có bao lâu mà hững hờ ;)
    Belle_yvon thích bài này.
  8. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    phố đêm, nhớ những ngày xách xe lang thang suốt đêm sau chầu nhậu rồi gần sáng mới về phòng trọ..Nay tạm xa thành phố 1 time, sống tróng gò bó, bực bội....hẹn 1 ngày trở lại
    Belle_yvon thích bài này.
  9. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    ..... MỘT MÌNH .....

    "...Hữu ý tài hoa hoa bất phát - Vô tình sáp liễu liễu thành lâm.." ( Tân Khí Tật )

    Có lẽ vậy ... Mình em thôi anh nhỉ ..
    Tự hát ca ... Tư ru những xuân nồng
    Tư dịu êm .. Rồi tự mình mê đắm
    Xa lạ rồi ... nên chỉ còn mình em ...

    Nếu một ngày em có nhớ cuồng quay
    Gió sẽ về ngập triền miên đồng cỏ
    Như con sông nhớ ai mà dâng sóng
    Như chim chiều nhớ núi bải hoải bay...

    Nên như vậy một mình em anh nhỉ ...
    Cất chiêm bao ... em lặng lẽ đứng chờ
    Chẳng muốn nữa ... cho tim côi lặng sóng ..
    Một mình thôi và chỉ mình thôi ...

    ( 26/2/2014 )

    [​IMG]

Chia sẻ trang này