1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phố Đêm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 09/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Belle_Yvon, đừng có để ý làm gì ba cái vụ chọc thối kia, cảm xúc là cảm xúc, nó có thể làm ai đó xao động, nó có thể làm cho kẻ nào kia khó chịu, nhăn nhó ...nhưng xin hãy cứ viết, miễn là viết cho hết được những rung động trong chính tâm hồn mình đó ...
    còn ... I_hate_you8x .... gì gì đó ơi, chẳng ai đủ tư cách để đánh giá ai hay cảnh báo ai trên cái diễn đàn ảo này ...riêng ở trong cái Topic này, bạn càng không nên bởi đã chẳng đóng góp gì thì thôi, bạn lại đi đả kích cá nhân một cách quá đáng như vậy có hay ho không ? thôi kệ người ta đi bạn, về mà Đầu cơ Chứng khoán tiếp đi, lại "lên" rồi kia kìa, kiếm chác, kiếm chác thôi ...
  2. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    nhớ cài khí lạnh của mùa đông quá , nhớ những đêm lạnh vẫn lang thang ngoài đường , nhớ cài ngày những cơn gió heo may đầu tiên vào Hà Nội , cái chớm đông ........ Hôm nay Hà Nội lại trở gió , lại muốn lang thang trên đường tối nay để lại nhớ đến mùa đông , nhớ những đêm Hà Nội trở gió , thấy có người co rúm cả người lại vì lạnh ..... chỉ muốn ôm chầm lấy anh lúc này , trời này đi ăn kem Tràng Tiền thì thích phải biết !
  3. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Ngã ba Trần Bình Trọng và Nguyễn thượng Hiền có một ngôi chùa được mang tên là chùa Quang Hoa . Ngôi chùa cổ kính được xây dựng vào cuối thế kỷ 18 . Nó như bao ngôi chùa khác trên đất HN nhưng đối với tôi nó là một kỷ niệm lớn lao vừa vui và vừa buồn . Sư trụ trì của ngôi chùa lại có quan hệ khá thân thiết với mẹ tôi , mẹ tôi là một người sùng đạo Phật , hiếm khi thấy bà vắng mặt trong các buổi tế lễ , tuần rằm , mồng 1 trong ngôi chùa kia . Sư trụ trì tên tục là Ngọc , Người quê gốc ở Hưng yên , thí phát từ năm 13 tuổi , người thường nói ta có căn tu , nhìn về Phật từ lúc còn ấu thơ . Người có một cô cháu gái tên là Thư , Thư kém tôi 2 tuổi . Nhà Thư nghèo lắm nên cha mẹ thư gửi Thư lên ở với sư Ngọc vừa giúp việc cho người vừa nhờ người kèm cặp chuyện học tập để cho Thư có một tương lai tốt đẹp hơn . Vòng về câu chuyện của tôi năm 89 tôi yêu một cô bé học cùng trường , TY của bọn tôi ngây thơ và trong trắng đẹp đẽ vô cùng . Yêu nhau được 3 tháng tôi rủ bạn gái vào chùa Quang Hoa chơi và viếng Phật . Hôm đó sau giờ học bọn tôi tới chùa , khi bước qua cổng tam quan tôi bọn tôi gặp sư Ngọc , người vui vẻ chào đón bọn tôi , ngắm cô bạn gái tôi một lúc rồi bảo , các thí chủ đi vào cúng đường đi , rồi chút qua thư phòng ta tiếp chuyện . Bọn tôi vào thắp hương và đi vãn cảnh chùa , khoảng 30'''' sau chúng tôi có mặt tai trai phòng của sư Ngọc . Người đang ngồi đợi bọn tôi , an tọa xong xuôi người bèn hỏi : Hai con cầu gì trước Đức Phật ? Bọn tôi bẽn lẽn trả lời : Bọn con xin đấng bề trên cho trăm năm HP ! Người mà rằng : Sẽ có sẽ có ! Người phán : Bạn gái con , nhất mi , mục tú có tướng yên hoa , nhưng tại trần không quá tam cô , tôi chẳng hiểu mô tê gì hết mà người cũng chẳng giải thích thêm . Sau đó bọn tôi đi về . Mỗi ngày cuối tuần hoặc thứ 7 hoặc chủ nhật tôi thường ghé qua chùa để vãn cảnh , để cầu Phật và quan trọng hơn cả là để tôi tìm sự tĩnh lặng . Thói quen đến với chùa là do mẹ tôi hướng đạo . Những lần như thế tôi và Thư có đièu kiện tiếp xúc nhiều hơn và bọn tôi thân nhau hơn . Thư luôn nhẹ nhàng và có một điều gì đó bí ẩn luôn bắt tôi muốn khám phá . Mọi chuyện cứ êm đềm như vậy cho đến một ngày tháng 3 năm 1991 , bạn gái tôi ra đi trong một tai nạn giao thông . Tôi gần như phát điên , không làm chủ được bản thân , đau buồn đã khiến tôi sa vào men rượu . Mẹ tôi lúc đó quá lo lắng cho tôi , một hôm bà hỏi tôi : Con vào với sư Ngọc một thời gian con nhé ! Tôi nghĩ và đồng ý , vì chùa ngay gần nhà , tôi đi học về là có thể đi đến đó luôn . Tôi đã vào chùa coi như đi tu mà chẳng phải là tu . Ít nhất trong lúc đó tôi muốn quên thế gian , tìm về cõi thanh thản của cõi lòng , nằm một mình mặc niệm cho một TY . Và tôi đã có những ngày tĩnh lặng hoàn toàn trong ngôi chùa đó . Lúc này ngoài giờ học tôi không thiết tha làm gì nữa . Về đến chùa tôi chui vào căn phòng nhỏ mà sư Ngọc sắp xếp cho tôi nơi nhà ngang của chùa . Thư vẫn hàng ngày lo chuyện cơm nưóc cho tôi , tôi xin giải thích thêm một chút : Mẹ tôi là người đóng rất nhiều công đức cho ngôi chùa , nên chẳng phải bỗng nhiên mà tôi lại được một cái đặc ân như vậy . Thư vẫn bên cạnh tôi trong những ngày đó , hai anh em hay tâm sự với nhau hơn và Thư đã làm cho tôi chuyển từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác ! Cô ta là một kho kiến thức mà tôi rất nể phục và cái hiểu biết về tâm lý của con người nơi cô ta đã giúp tôi vượt qua những đau khổ của ngày tháng đó . Một hôm Thư nói với tôi : Anh M có nhớ ngày xưa anh đãn chi L đến chùa sư Ngọc nói gì không ? Tôi giật mình kinh hãi một ý nghĩ chạy thoáng qua đầu về cái gọi là tại trần không quá tam cô của sư Ngọc đã nói về bạn gái tôi . Tôi gật đảu tỏ ý đã hiểu với Thư . Thư tiếp tục : Vậy anh đã hiểu phải không ? Nên anh đừng buồn nữa chị ấy là do số mệnh sắp đặt , biết đâu sự ra đi của chị ấy lại là điều giải phóng tốt đẹp hơn cho một kiếp người ? Tôi im lặng gật đầu . Tôi đã ở trong ngôi chùa đó đúng 7 tháng , cảm ơn Thư nhé chính nhờ em mà tôi đã vượt qua được những ngày đau khổ đó ! Bây giờ em cũng nối nghiệp sư Ngọc xuống tóc đi tu , tôi vẫn nhớ câu cuối cùng em dặn tôi truớc lúc tôi đi xa : " Ta không có gì cho người cả , chỉ có câu này thôi : Hãy tha thứ nếu có thể ! " . Tôi sẽ không quên đâu Thư ạ !
    Được Belle_yvon sửa chữa / chuyển vào 20:03 ngày 13/05/2006
  4. levitan_lala

    levitan_lala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ ở Thuỵ khuê nên hay vẩn vơ ra Hồ tây vãn cảnh đêm , bây giờ là thời gian những cây hoa ngọc lan ven hồ đang đơm nụ , chút thời gian nữa thôi thì cái hương hoa ngào ngạt này sẽ làm ngây ngất ối kẻ dở hơi như tớ . Ghét mỗi một điều thôi , hoa đẹp là thế , thơm là thế mà thỉnh thoảng lại có đứa bẻ thế là cành thì cụt lủn hoa thì thưa dần chán không chịu được , ý thức không có hay sao ấy ?
  5. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua có trăng nàng ạ ! Trăng rất tròn và đẹp ! Chỉ không có sao thôi ! Hơn 10h đêm mới mưa cơ mà, đã cuối đêm rồi còn gì mà nàng lại bảo chưa kịp cảm nhận cái tĩnh lặng của đêm nhỉ !!!
    Mới cả đêm qua tôi cũng cafe ở Prudential đấy, giá mà tôi biết nàng sớm hơn nhỉ !!!

  6. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Đêm ở Hồ Tây nhiều đôi tình nhân quá, nên cảm thấy buồn chán và chẳng muốn lang thang quanh đấy ! Chui vào một góc ở Trà Hoa hoặc ZicZac cảm thấy yên tịnh hơn nhiều !
  7. Alishan

    Alishan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Đêm ở ga Hà nội ( Ga B ) :
    - Chẵn thừa đe ó ai cân à ?
    - ** mày dám mở bùng à ?
    - Anh ơi cho em xin em mới lần đầu ạ , nhà nghèo quá nên em phải đi bán tí .........nuôi miệng thôi mà anh ! Tha cho em đi các anh ơi ................ !
    - Tao vừa để cái phích ở đây , ngoảnh đi ngoảnh lại đâu mất rồi ? Mấy con đĩ rạc rài biết điều mang trả tao đi nhá đừng để bà mày bắt được bà xé tan ......... mày ra đấy !
    Ối đêm ơi là đêm ....................đẹp dã man ....................
  8. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Bây giờ bên ta cũng đang là đêm , vào hè rồi mà thời tiết vẫn còn lạnh quá ! Ta đứng giữa không gian bao la của đất trời hít đầy ***g ngực cái không khi trong sạch của đêm , ta nhỏ bé quá giữa ban đêm của một quốc gia lớn nhất thế giới , trăng đêm nay đẹp quá ! Ngày 14/4 không có trăng , một tháng rồi nhanh thật là nhanh tan như bong bóng xà phòng vậy ! Mọi chuyện bị ai đó mang ra làm trò đùa với lý do chẳng thuyết phục tý nào ! Lại phải làm lại từ đầu thôi !!!!!!!!!!! Đêm ơi !
  9. Aoanh_vothuong

    Aoanh_vothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì đó ơi cho tớ hỏi này chút , bài thơ bạn post trên đây là của tác giả nào vậy . Tớ thật sự muốn biết , nếu ko phiền bạn. thanks !
  10. sea_dry

    sea_dry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    @ Aphro***o:
    Đêm qua có trăng nàng ạ ! Trăng rất tròn và đẹp ! Chỉ không có sao thôi ! Hơn 10h đêm mới mưa cơ mà, đã cuối đêm rồi còn gì mà nàng lại bảo chưa kịp cảm nhận cái tĩnh lặng của đêm nhỉ !!!
    Mới cả đêm qua tôi cũng cafe ở Prudential đấy, giá mà tôi biết nàng sớm hơn nhỉ !!!

    Tiếc quá! giá mà ..... .
    Ừ, hơn 8h tối tớ còn chát chít 8 đủ thứ chuyện với 1 lão "hâm hâm" .
    Sau đấy tớ mới đi, mà này, tớ nghĩ ĐÊM là phải sau 10h cơ đấy .
    Đêm của Aphro***o bắt đầu từ 6h à? nên 10h đã cuối đêm. Chắc là con ngoan trò giỏi rồi đây !!!!

Chia sẻ trang này