1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phố Đêm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 09/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Đường Thanh Niên, 11h30, một đêm mưa gió tả tơi. Mưa gió táp vào mặt, đau rát. Nước mắt lẫn trong nước mưa. Đường phố thưa thớt, thảng lắm mới có ánh đèn pha loang loáng vụt qua. Lần đầu gặp nhau và đêm chia tay ấy đều mưa như trút nước. Ánh mắt cuối cùng anh trao, buồn bã, sâu thăm thẳm. Suốt đời này chẳng thể nào quên được đêm ấy.
  2. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Đêm trắng!
    Tận hưởng không khí buổi đêm chỉ qua khung cửa sổ...
    Đường phố vắng vẻ, yên lặng quá, chỉ có tiếng nhạc trong cái headphone lúc thì nhè nhẹ, dịu dàng, lúc lại gào thét, giằng xé... Có người hứa đêm nay sẽ hát cho nó nghe mà chẳng thấy tăm hơi đâu cả, dành mở nhạc nghe...
    Hương đêm!
    Hương của cây hoa xoan ngay đối diện ô cửa sổ phòng nó, mùi thơm nhè nhẹ, có lẽ cái mùi hương mà hum nọ nó chợt ngửi thấy cũng là mùi hương này chăng? Những bông hoa trắng muốt, mùi hương lại dịu nhẹ, góp thêm vào danh sách những loài hoa mà nó yêu quý!
    Không khí của trận gió mùa đông bắc ngày hum qua vẫn còn, mát mẻ, dễ chịu thật!
    Thỉnh thoảng nó nhoài người qua cửa sổ để tận hưởng trọn vẹn cái không khí của buổi đêm...
    Nhưng đêm lại cũng chẳng thể bình yên nổi...Nó vẫn chưa làm xong bài, vẫn chưa đưa ra được quyết định cho buổi hẹn ngày mai, vẫn còn nhiều thứ nó chưa biết...Nó ko thấy đêm bình yên! Bởi xung quanh càng bình yên thì tâm trí nó càng rối bời...
    Đêm!...mãi vẫn ko bình yên...

  3. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    @Aoanh_vothuong: Ko có gì gọi là phiền phức cả bạn ạ ! Nhưng quả thực tôi ko nhớ bài thơ đó của ai ? Nên post đại lên đó ! Nếu bạn biết là của ai thì mách tôi nhé ! Thanks
  4. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    " Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường........... " . Đúng là như vậy ! Xa nhà lâu quá rồi , những đêm không ngủ nhắm mắt cố tưởng tượng ra từng góc phố , từng con đường , cũng nghĩ như mình đang tản bộ trên những con đường thân quen . Rồi tự nhiên chợt đứng sững lại không hiểu làm thế nào để đi được từ Bờ hồ về đến Bạch mai ? Quên thât rồi hay sao ấy nhỉ ? Nhớ đến quay quắt những đêm sương của HN , cái gì cũng như ẩn như hiện , mờ mờ nhân ảnh của ai đó đi qua đời tôi , nhớ những quãng phố thân quen , bao nhiêu ngày chẳng vắng bàn chân ai ? Em ơi - Hà nội phố !
  5. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Mùi của đêm
    Hít căng ***g ngực trẻ
    Mùi của đêm
    Thoang thoảng hương buồn
    Mùi của đêm
    Hương em anh vẫn nhớ
    Mùi của đêm
    Khắc khoải những canh giờ
    Ngày xưa mỗi lần tôi bị mẹ mắng là lại một lần tôi có cớ để đi chơi đêm . Cha mẹ , anh chị , cô dì chú bác chưa bao giờ coi tôi là một thành viên trong gia đình , với họ tôi luôn là người bỏ đi . Sau những lần bỏ nhà đi chơi đêm , tôi thường về vào sáng hôm sau khi cả nhà đã đi vắng và đánh một giấc , khi tỉnh dậy lại lục lọi nồi niêu để thanh toán cơn đói . Gần một năm trời tôi sống trái khoáy như vậy để phản đối việc cha mẹ tôi không đồng ý cho tôi theo học ngành báo chí . Cha mẹ tôi luôn mường tượng trong đầu là khi tôi đi chơi đêm là tôi đi tới những chỗ bại hoại , đổ đốn , nhưng ông bà cũng chẳng ngăn cản nổi tôi nên đành chép miệng : " Cá không ăn muối cá ươn " . Họ chẳng thể hiểu nổi những lần tôi đi đêm như thế là tôi làm gì ? Họ cũng chẳng thể tưởng tượng cậu quý tử của họ lại hâm hâm như vậy khi đi đêm là khi tôi ngắm đường ngắm phố , ngửi hít không khí và làm thơ , trong khi không có một xu dính túi . Đi chán , ngắm chán , làm thơ chán rồi cười một mình chán thì tìm một ghế đá và nằm nếu ngủ được thì tốt mà không thì ngẫm sự đời . Đêm thật là hay và thi vị nhưng quả thực sau này khi nghĩ lại thấy mình hâm nặng quá , mất thời gian và quan trọng hơn cả là cách đấu tranh không hề đúng tí nào hết ! Chuyện lâu rồi ..............


    Được Belle_yvon sửa chữa / chuyển vào 05:03 ngày 16/05/2006
  6. hoangtunga

    hoangtunga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    bây giờ mà nghĩ chuyện đi chơi đêm chắc em teo mất, về HN đi chơi đêm thì Cơ Động sờ gáy, ở bên này đi chơi đêm kiểu gì cũng gặp Trọc nó xin tí tiết...hay là ở nhà chơi đêm nhỉ? khà khà, chơi đêm với anh em sinh viên ở Nga cũng nhiều cái thú vị lắm, rủ nhau đi đá bóng đêm này, nói ra chắc mọi người bảo 1 bọn bị điên, nhưng ko điên đâu...:P. Đá bóng ở đây là đá trong nhà, vừa có sân rộng, vừa có lò sưởi, đây là sân tập thể thao của trường, được cái ktx mình nằm ngay cạnh trường nên có thể mò sang đó đá bóng, anh em kéo nhau đi đá vui phết, chia đội đá thua ra được vào, thỉnh thoảng độ bia, độ linh tinh, 1 tuần thì chỉ đá được 1 **** vào tối thứ 7...vì đá xong là 3h đêm, về tắm giặt nhậu nhẹt đến sáng, ngủ 1 giấc đẫy đà vì hôm sau chủ nhật đc nghỉ...sướng ra phết đấy!
  7. c_und_c

    c_und_c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cậu này làm gì mà phải cảnh giác cao độ thế. Nếu là do tớ bi bô từ mấy hôm trước thì tớ xin chú thích thêm cho cậu hiểu vậy. Thật ra, mấy cái chú Cơ Động hay Trọc thì chỉ là một phần nho nhỏ thôi. Mình lương thiện sợ qué gì cái qué gì.
    Ôi đêm ôi... xa lắm rồi... hồi ấy... Hồi ấy câu được một anh. Anh í chở mình vòng vòng Hà Nội. 11h đêm, chưa muốn rời. 11h30, đường vắng tanh, vẫn muốn vòng vòng. Thế là hỏi: "Nếu có bọn trấn lột tạt xe mình?"... "Thì anh cho chúng nó 1 trận"... "Nó có vũ khí?"... "Thì vẫn phải chiến"... "Thôi xin can"... Mấy anh giai đúng là đi với gái thì đều nổi máu yêng hùng thế cả. Nghĩ bụng thế, nhưng thật lòng một con thực dụng thực tế như mình cũng biết thừa phải làm gì. "Thôi, bỏ của chạy lấy người cưng ạ. Anh mà chơi trò bạo lực để bị xước một tí da là em giết anh trước"... Ôi zời ôi... cứ thủ thỉ như thế, vòng vòng như thế... đêm HN ngất ngây như trên mây có con gà tây quắp chú thợ xây béo tốt phây phây má đỏ hây hây mồm nói đây đây... tay chỉ vào mấy cái biển hiệu nhà nghỉ bắt mắt. ha ha ha...
    Đây đây... HN đây... tiếc là số đêm vòng vòng như thế chưa được nhiều thì anh ý chán, chán đi lượn thế... nói thẳng là chán mình... anh ý té. Hay là vì mình không cho anh ý đánh nhau với cướp nên anh ý không thích? Hê hê... hoặc một con đàn bà quá thực tế đã cướp đi nhiều đêm mà anh ta muốn lãng mạn và chỉ lãng mạn thôi.
    Ôi trời.. tệ quá... ai lại đi hoài cổ thế này bao giờ...
    Kiểu gì cũng vẫn lạc quan, vẫn mơ có đêm dắt tay giai dạo phố thủ thỉ rúc rích nói cười cơ mà.
    Cậu hoangtunga lạc quan lên cái. Cảnh giác quá thế chứ lại. Cẩn thận như tớ hồi xưa, đánh mất hết cả lãng mạn, mất tất.
    Thế nhở? Khò đây. bb
    Được c_und_c sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 16/05/2006
  8. hoangtunga

    hoangtunga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    @: c_und_c thế thì tớ về cậu đưa tớ đi Đêm nhớ...hờ hơ, cho cậu chăn dắt tớ...:))
  9. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    (Copy)
    Trò Chuyện Với ...Giang Hồ
    (Những chuyện kể bên đường / Cuộc sống / ttvnol.com - gốc)
    Sương lặng lẽ phủ trùm mái Phố làm quầng lên những chùm sáng bên đường ...nơi có đoạn bắt đầu của con đường Thiên lý ...
    Xe đêm chạy như ma đuổi, như phải trốn đi khi phồn hoa dần thiếp ngủ,
    Hoang đường !
    từ một góc nhỏ nồng say ...
    Xuống phố ...
    Và tới được đoạn này, nơi có những vòm cây một mùa trước nở ra những chùm hoa tím nhạt nhưng giờ thì lại đang lặng thầm mà nghi hoặc che dấu những kiếp Đêm rách nát dưới hương phấn rẻ tiền, dưới thân tàn ma dại ...
    Không !
    Không thể là nơi này ....?
    Cũng là một bóng ma, bóng ba đang say và tan nát ....
    Không, không thể là nơi này !
    Bóng ma lắc đầu xe và vút đi, liêu trai ...
    Bóng ma nghĩ mình cũng chẳng hơn những chiếc bóng Giang hồ kia là mấy, nhưng nó thấy cần có một Con Người ở bên cạnh nó,
    Bóng ma ngơ ngác và hoang mang : Ơ, Con Người ở đâu đây ?
    Đường khuya đã vắng hơn, sương ướt cũng nặng hơn ...bóng ma đi như vô định ...
    ...rồi tình cờ ở một góc phố khác, cũng tĩnh lặng và tình tứ như Đêm, bóng ma thấy có một cánh cổng hắt ra ánh đèn xanh dìu dịu, hình như chẳng có hơi người, nhưng nó thấy cần được ngả lưng nằm xuống, bóng ma mệt rũ rượi ....
    Phù du .............
    ... một khuôn mặt Người xuất hiện, như chui lên từ dưới cõi hoang đường phía sau quầy gỗ và những chai rượu mạnh trên giá ...
    Bóng ma hất tay ra hiệu, một chiếc chìa khoá được đưa ra, sáng lấp lánh, rờn rợn ....không tiếng nói, mà là vài cử chỉ ...rồi bóng ma trượt lên trên theo chiếc cầu thang xoắn ốc và hút mình vào Đêm xanh nhờ nhạt ánh đèn của Một Trong Những Chiếc Hang mà bóng ma vẫn dùng để Trốn Con Người và Cuộc sống ....
    Cánh cửa đóng sập,
    tiếng vang bị bê tông và kính bóp nghẹt lại, tắt đi âm u
    Cũng lúc ấy, từ một chiếc máy điện thoại nào đó ở phía dưới kia, tin tức truyền đi rằng :
    Bóng ma đang cần có một Con Người, để làm Bạn,
    và "Con Người" đó sẽ khoác một chiếc áo đẫm hương phù du của một kiếp giang hồ ...
    ...giang hồ sẽ đến,
    Sau một ít phút nữa ....
    Ta Viết đây dòng chữ nhỏ ...Để Ta nhớ Ta đôi lần ...Như tên ai trên Bia mộ ...Gọi người Du khách dừng chân. ...Rồi tháng năm qua trông lại ...Thấy tên người xưa còn đây ... Hãy tin dù Ta xa mãi ...Nhưng tim chôn ở trang này.
    Được xiberi sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 17/05/2006
    Được xiberi sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 17/05/2006
  10. c_und_c

    c_und_c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    @hoangtunga: Cậu làm tớ thở dài.... tiếc của. Bây giờ có gà tình nguyện cho mình chăn dắt thì mình lại không thể. Nếu là cái hồi đơn độc trống rỗng thiếu thốn tình cảm í, thì tớ vồ cậu ngay đấy. Nhưng bây giờ thì lại không thế. Xin từ chối cậu vậy nhé.
    Nhiều lúc con người ta, vốn thường hay ảo tưởng và tò mò, muốn thử một cảm giác kỳ lạ nào đó của một đêm lang thang với một người không thân quen. Khi cảm thấy đơn độc, thèm khát một ánh mắt, một tiếng cười, một đôi môi thật gần, người ta dễ dàng để mình phiêu lưu như thế lắm chứ. Mình là kẻ không bao giờ e ngại điều gì, ngay cả việc đi lang thang ban đêm với đám con trai, giờ vẫn chẳng e ngại, nhưng lại không có hứng thú.
    Quả thật, đến một lúc người ta đủ từng trải để hiểu nỗi đơn độc khi đêm về, đủ phát triển về tâm sinh lý để thèm muốn một vòng tay ôm mình thật chặt đem lại niềm hạnh phúc bản năng nhất, đủ trưởng thành để khao khát mỗi sáng ra được nhìn thấy nụ cười của ai đó sẵn sàng cùng nếm trải một ngày mới... quả thật... đến lúc đó... "đêm vẫn là những đêm mong chờ"...
    Giờ đây, không còn mong chờ vu vơ nữa, ta biết mình mong chờ một người đàn ông mà ra thuộc từng nhịp đập trái tim anh. Dù chỉ một câu đùa của một ai đó trên mạng thôi, nhưng điều đó cũng đủ khiến ta vững tâm hơn về sự mong chờ này.
    Bạn ạ, nếu như ta vẫn mong chờ vu vơ, mong chờ hơi ấm - hơi ấm của bất kỳ ai - thì ta không cho bạn thoát, vì một câu đùa vui. Còn bây giờ ta đã xác định ta không mong chờ đơn thuần hơi ấm của ai đó, mà ta mong chờ một người, chỉ một người thôi, thì bạn đã gặp may rồi. Bạn đã gặp may vì bạn không phải người đó, bạn gặp may vì ta không nghĩ đến việc phá hỏng đêm của bạn. Và ta sẽ không bao giờ phá hỏng một đêm nào trong đời bạn... Và bạn sẽ vẫn mãi sở hữu những đêm yên lành.
    Thôi, đu đưa thế đủ rồi.... ta về ăn cơm rồi đi ngủ sớm... Đêm nay chung kết C1 bạn ạ. Barca thắng thì ta được 1kg chocolate từ tận bán cầu bên kia gửi về. Arsenal thắng thì ta mất 1kg bánh đậu xanh Rồng Vàng gửi tới nơi cách xa nửa vòng trái đấy ấy. Đêm có bóng đá... Đêm có bóng đá... Ầm xóm tiếng reo hò... Rất vui...
    Đội nào win cũng được. Ta yêu cả hai!

Chia sẻ trang này