1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phố Đêm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 09/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    ui! vào đây mới thấy bà con chú bác viết văn thơ lai lang nghê! thể nào khi có thời gian em cũng phải cố nặn ra 1 vài dòng mới đc
  2. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước nắm ốm, chẳng biết nghĩ gì lại nghĩ về những gì mọi người viết ở đây, định ngồi dậy tâm sự vài dòng nhưng do mệt quá lại thôi.
    Mọi người yêu Hà nội, yêu cái đẹp của đêm hà nội, yêu những hương hoa thoang thoảng trong đêm của những con phố, còn tôi tôi yêu Hà nội không phải về Hà nội là thủ đô, tôi yêu hà nội đơn giản vì đó là nơi tôi được sinh ra và lớn lên. Đối với tôi trước đây tôi yêu HN không phải là một cái gì đó to lớn với những con phố dọc ngang qua khu phố cổ, không phải hồ Gươm cây xanh soi bóng mà yêu nó qua tập thể nơi tôi ở, yêu những còn đường đến trường, tình yêu của tôi với Hà nội đơn giản, không to tát, không lãng mạn. Để ra phố từ chỗ khu tôi ở phải đi qua cái gọi là Cổng tre mà từ bé đến giờ tôi chẳng hiểu sao nó lại gọi là cổng tre nữa, nó chẳng có cái cổng nào hết, nó chỉ là một cái gõ được lát bê tông, cũng có thể gọi vậy để phân biết với cái cổng Chui mà tôi hồi cấp 1 đi học phải chui tắt qua đấy. Bên kia đường của cái cổng tre là ngồi chùa với một hồ toàn hoa súng mà hàng năm mẹ tôi chiều mùng một Tết nào cũng qua đó thắp hương xin những điều may mắn cho gia đình, ấy vậy mà tôi chỉ mới vào đó đúng một lần. Hà nội có nhiều chùa nhưng tôi vào may ra được vài cái, có lẽ do tôi không biết khấn vái làm sao, chỉ muốn vào cho tâm thanh thản, nhưng cuộc sống chẳng mấy khi làm cho tâm tưởng tôi thấy nặng nề nên do vậy tôi cũng ít đi vào đó.
    Những căn nhà mà tôi ở thường ở gần cây, căn nhà đâu tiên ở tít tận tầng 5, nhìn xuống là một cây dâu da xoan rất to, đến hè là cây hoa nở trắng, lúm chúm chùm đỏ, lúm chúm thôi, chứ nó đang xanh xanh to quả là chúng tôi ngắt đem về dấm hết rồi. Thỉnh thoảng tôi xuống đó chơi và bắt bọ ngựa, ôi chao sao mà nhiều bọ ngựa thế! Chuyển xuống căn nhà thứ 2, lần này được ở tầng 1, thì lại năm ngay cạnh một cây xà cù cổ thụ, khu tôi ở nhiều xà cừ lắm, cây nào cũng rất là to, sau thu là lá rụng khắp nơi. Nhưng tôi chỉ thích nó vào mùa hè, nghe ve kêu sướng tai. Bây giớ ngồi nhớ lại thì đã lâu lắm rồi tôi chưa được nghe tiếng ve kêu ấy. Phải đến 5 năm rồi, từ ngày tôi bước chân đi học nơi xứ người. Bố mẹ tôi bây giờ thì ở ngôi nhà do họ sau đến gần đời người mới xây được, vẫn còn một phòng dành cho tôi, nó nhìn ra khoảng sân của ngôi nhà tập thể lần trước tôi ở, và ở đây tôi cũng được gần một cái cây, cây hoa sữa. Những ngày trước khi đi tôi cứ đứng hàng giờ bên kia sổ cố mà hít hà lấy đôi hương hoa sữa, rồi thì ngẩn ngơ có nghĩ gì xa xăm lắm, nhưng có lẽ đầu ốc tôi trần trụi nên tôi lại chẳng thể nghĩ gì, cứ đứng và nhìn thôi.
    Đó hà nội và tôi trước đây là vậy. Còn bây giờ không còn là hà nội và tôi nữa mà đã gắn thêm một người, tôi, anh và hà nội. Bây giờ Hà nội gắn với tôi bằng một khu khác với những cái ngõ dài sâu, lắt léo, nhà chúng tôi ở tít trong một con hẻm, bé lắm, con hẻm đó mỗi lần tôi buồn tôi lại lang thang trong đó, mắt nhìn lên khoảng trời nhỏ tin hin, để cố cảm nhận cho mình sự tự do, có vượt qua khỏi những bức bối trong lòng để nhẹ nhàng mình hơn. Buối tối tôi chỉ dám lang thang trong con hẻm đó thôi, tôi không dám vượt ra ngoài, không phải tôi sợ đêm, sợ những tệ nạn của đêm mà đơn giản tôi sợ cái bầy chó con mới đẻ ngoài hẻm, hichic.
    Có những hôm hứng chí, tôi rủ anh chở xe máy đi vòng vòng Hà nội, nhưng lần nào thì đi về tôi đều không cảm thấy hài lòng, vì tôi chẳng được ăn cái món gì cả, anh cứ trở tôi đi mà không dừng lại cho tôi ăn gì, mà lạng mạn của tôi thì phải đi qua cái dạ dày mới nhớ lâu và thú vị được, nên đi vài tiếng trên các phố tôi chẳng thể nhớ được là đi những phố nào, chỉ biết lần nào cũng là những con đường đó, tôi thấy lạ nhưng cũng chẳng thắc mặc.
    Xong! Hà nội đối với tôi là như vậy, tôi tranh thủ viết về nó khi tôi đang còn xa nó. Cũng sắp đến ngày tôi quay trở lại rồi, và giờ thì tôi đang buồn khi biết bao giờ tôi lại được quay trở lại nơi hiện tại tôi đang ở, cũng có gì đâu, cũng chỉ là thân quen những con đường tôi đi học mà thôi, nhưng chắc cũng sẽ nhớ da diết khi xa nơi này, gắn bó cả một quãng đời tuổi trẻ rồi, trường thành là bắt đầu từ đây.
    "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi, đất bỗng hoá tâm hồn" (trích đúng không nhỉ ^_^)
    Được small_pig sửa chữa / chuyển vào 06:22 ngày 20/05/2006
  3. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Nơi tôi sinh Hà Nội
    Ngày tôi sinh một ngày bỏng cháy
    Ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó
    Đêm lặng nghe trong gió
    Tiếng sông Hồng t..h..ở.....t...h..a...n..!
  4. entrap

    entrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua đi chơi, 1h sáng về đến nhà. Phố đêm vắng lặng, bảo cái anh đèo mình về là: "Sướng quá, cứ như đường nhà mình nhể anh nhể?"
    Về đến phố mình, ngõ mình, lãng mạn bị đứt. Lù lù mấy con xe tải đại bự. Người ta đào bới xây cống, nhìn đường phố thê thảm làm sao.
    Rồi sẽ có một đêm
    ngọt ngào nụ hôn chia tay
    nơi đầu ngõ nhỏ
    gió như hơi thở phố
    đêm thì thầm
    chúng nó mê nhau
    kekeke
  5. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Cái topic này của mình tụt đến tận đẩu tận đâu ? Hôm nay mò vào đọc lại vẫn thấy có người đang xem nó ........... Thôi lôi nó lên để lấy cái làm nguồn cảm hứng cho những ngày vất vả trong cuộc đời vậy !
  6. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Lang thang từ tối đến giờ ngoài đường , thả bộ gần 6km mới về đến nhà . Bước chân vào nhà cái không khí nóng nóng nồng nồng làm mình kho chịu quá , nằm độc quạt thì không đã mà nằm máy lạnh thì bị dị ứng đúng là trời đày ! Lúc nãy di ngoài phố gặp một gã say rượu cứ đeo bám mình xin vài chục bạc , mình định cho sau nghĩ lại chẳng cho nữa thấy cho mấy tay đó phí tiền lắm ! Nhẽ ra cũng chẳng về đâu hôm nay đội Pháp tặng mình một món khá khá định đi bụi cả đêm , nhưng nghĩ cảnh mai đi làm ngủ gà ngủ gật như thằng nghiện nên quyết định đi về . Chào đêm mát mẻ nhé !
  7. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Những giọt mưa làm đêm dịu mát đi phần nào . Mọi người ngủ ngon giấc hơn sau những đêm oi bức . Mình thì chẳng thể ngủ nổi - Nhớ hay sao ấy ? Không biết đêm HN bây giờ khác xưa nhiều không nhỉ ? Đợt này về mình sẽ bắt VA và VH đưa mình đi chơi phố , mình sẽ bị lạc mất nếu không có họ , đi lâu quá rồi mà ! Hy vọng những nét quyến rũ , những nét lãng mạn của đêm HN không bị đô thị hoá và kinh tế thị trường xoá nhoà .
  8. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tưởng anh bị lưu đày biệt xứ...
  9. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tôi ở miền xa, trời quen đất lạ...
  10. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Vừa đi chợ đêm về... Vui, vui, vui!
    Mải chơi quên cả giờ về nữa chứ, muh dạo này mọi người ngủ muộn thía ko bít, 10h30'' rùi muh phố vẫn đông đến nghẹt thở, chen lấn nhau mà đi... Ko có được sự yên bình, lãng mạn... Kệ chứ! Càng đông người càng vui, dễ được hoà vào với mọi người...

Chia sẻ trang này