1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phở Hà nội và người sành ăn

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi manhan, 29/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    Khoái nhất phở ở Ấu Triệu là nước ninh bò ngon và hành chần và rau thơm nữa, so cool
  2. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    cái vàng vàng 1 : phở Thìn bờ hồ tớ cũng ăn mấy lần,thấy bình thường
    Vàng 2 : phở Thịnh cũng thế,các món bình thường và đều 12k/bát thì fải
    Những cái kia tớ chưa kiểm chứng,còn đây là ý kiến chủ quan của tớ,có thể do khẩu vị mỗi người thôi
  3. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Hàng phở Ấu Triệu đúng là của con gái nhà Phở Tư lun đấy ! Đây cũng là một câu chuyện buồn về Hà nội - KHông được lãng mạn như phim Mùa ổi nhưng nội dung cũng gần như thế!
    Người chủ cũ của ngôi nhà mà hàng phở đang tọa lạc sau khi có biến cố trở về cũng ở đâu đó quanh khu nhà thờ, hình như đã mất và cũng khá vất vả!
  4. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Hàng phở phố Hàng Vải
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. zaizaivicz

    zaizaivicz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Phở " CỔ Cư " ở đầu Thuỵ Khuê cũng khá ngon mà
    phong cách phục vụ chu đáo và nước dùng ngon chất lượng sao huk thấy Bác nào nêu nhỉ
  6. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    sao phở bây giờ lại sinh ra nhiều loại thế nhỉ? đã lâu lắm rồi em chưa ăn phở, cũng vì bận không có thời gian, lúc nào rảnh một chút thì ăn phở ở ngay quan gần nhà cũng chẳng đi đâu xa. Nhưng nghe các anh kể các quán với từng đặc điểm thì em thấy phở bây giờ đâu còn là phở HN hồi xưa nữa. Phở HN hồi còn bé em ăn đâu có chân giờ với mấy thứ gì gì đó đâu? Hà Nội giờ thay đổi nhiều quá, nét đẹp xưa kia dần mai một mất rồi
  7. zaizaivicz

    zaizaivicz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    thì do xã hội ngày càng thăng tiến thì Phở cũng ngày càng cải tiến đi chứ :D
    đúng thế rùi còn rì
  8. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    tuy vậy em vẫn thích phở ngày xưa hơn, đơn giản, mộc mạc
    Không biết quán phở xào ở Bát Đàn còn không các bác nhỉ?
  9. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Mình chả thích ăn phở lắm.
    Chắc tại phở bây giờ không còn giữ hương vị của phở Hà Nội ngày trước nữa.
  10. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    chắc rồi, ngần ấy loại phở thì còn đâu phở HN ngày xưa nữa, nhưng thôi thì mình cũng cứ ăn vậy, ít ra còn biết giờ người ta ăn phở gì, ngon hay dở.

Chia sẻ trang này