Phố hoa ĐạI lộ ngàn hoa nga`y Tình Nhân Trưa nay, tôi chạy ngang phố hoa của tôi ngày xưa?. hoa tràn ngập hai bên đường, từng bó hoa được chào mờI, sắc hồng nhung của tình yêu rực rỡ, sắc lan tím của kiêu sa, sắc vàng của sự lãng quên, nét ửng hồng trưa nắng của cô gái bán hàng (sinh viên ?), tiếng ồn ào của phố xá?..thế đâu rùi ?~ anh sẽ là nô lệ của em ?" Hoa cẩm chướng?T không thấy hoa cẩm chướng được bày bán năm nay nhỉ?. Đó là phố hoa Nguyễn Văn Cừ, nơi tọa lạc các ngôi trường nổI tiếng của miền Nam, PTTH Lê Hồng Phong, ĐạI Học KHTN, ĐạI Học Sư phạm. Con đường rông lớn với hai hàng cây đại thụ sừng sững hai bên lề. Từ thuở tôi còn lơ ngơ bước chân vào giảng đường, đến nay hình như nó cũng chẳng thay đổi là mấy. Chỉ có ngôi trường cũ bây giờ đã đẹp hơn, hiện đạI hơn?và ngườI đi đường cũng ngày càng đông đúc hơn. Nhớ Valentine năm nào, ngày 29 tết, tụi tôi bán hoa hồng cho những ngườI yêu nhau và cả những người đang tên đường tìm kiếm một tình yêu.. Năm đó, cũng trên vỉa hè, ngườI ta bày đủ lọai hoa, một rừng vàng rực hoa mai, một khỏang chen chúc của các loai quất vàng quất xanh, kế đó là sắc hồng của hoa đào Hà Nội, và nét quyến rũ thầm lặng của các các lọai cúc mai, cúc vàng, ?.. Và chúng tôi góp vui bằng những đóa hồng nhung?Người cũng đông đúc lắm, nhưng mang âm hưởng của những ngày cận tết..phố xá cứ lao xao, nhộn nhịp đến lạ thường. NgườI ta bảo ?~Điên à, bán hoa vào những ngày này chỉ có lỗ, tết nhất ai mà thèm quan tâm đến lễ Tình Nhân??T Sau khi mua gấp đôi lượng hoa định bán, chạy xuống quận 5 tha về đủ các lọai nơ và giấy gói, lui hui suốt buổI tốI hôm trước, con trai lẫn con gái chỉ cố làm sao cho bó hoa trông có vẻ đẹp hơn. Cả buổI sáng Tình Nhân đó...hầu như là chúng tôi đứng ngáp ruồI ? Thế rồI trưa qua, khách hàng lác đác?mua hoa và hỏI thăm ?~ Sinh viên a`??T TộI cười ?~ Dạ Sinh Viên bị nợ tín.chỉ nên mang hoa đi bán kiếm tiền trả nợ?T, rùi chiều ập tới. Buổi chiều thì khác hẳn, ngườI đi làm tạt ngang mua hoa về tặng vợ, mấy bạn trẻ thì diện đồ láng cóng và đặt những đóa hoa thật đặc biệt. TụI tôi cũng chế chuyện lắm..cứ bảo vớI ngườI ta 3 đóa hồng = ?~ I love you?T 4 đóa hồng = ?~ I love you forever?T 7 đóa hồng = ?~ I love you more than I can say?T Thế mà những kẻ đang yêu ấy cứ gật đầu tán thưởng và order tới tấp hihihi? Nhưng có khi cũng bị tổ trác, một chị cỡ 29 tuổI vào mua hai đóa hồng vàng?tôi ca ?~Chi ơi! Hồng vàng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu??T Chi ấy cứ tròn xoe mắt rùi bảo ?~ Thế à? thế mà chị cứ tưởng..hồng vàng để thay cho lời nói chia tay???T Tôi bị bé cái lầm, ngày ấy tôi còn trẻ, còn ngu ngơ chưa vướng vào chuyện tình cảm nên tôi cứ nghĩ mọi ngườI đều say đắm và đều được hạnh phúc trong cái ngày dễ thương và tuyệt vời 14/2 đó?. Chi ấy mua hoa đi rùi, tôi và nhỏ bạn thâm ôm nhau cười, bụng bảo dạ sau này cạch không dám chế chuyện nữa hiiiiiiiiiii Hai anh chàng tấp xe vào ?~ Em ơi, anh có nên mua hoa bây giờ không nhi? Nhà bạn gái anh ở mãi Vũng Tàu?T ?~ ChờI, bạn gái anh ở Vũng Tàu thì có sao ạ? Anh mua hoa bây giờ đi,chạy về đến Vũng Tàu hoa có héo thì ngườI yêu càng cảm động chứ sao? ?~ Hiiii, nghĩ lạI sao thấy mình ma lanh wúa. Đó là chuyện của ngày xưa, một thờI tuyệt đẹp của phố hoa yêu dấu. Hôm nay đi trên con đường đó, tự hỏI lòng không biết các bạn trẻ này kinh doanh có giỏI như mình ngày xưa không nhi? Bây giờ, cứ gặp những ngườI lườI yêu như mình, không yêu và cũng chẳng buồn tìm kiếm một tình yêu?hờ hững, vô tình vớI những đóa hoa kia , thì họ bán cho ai nhi?
Thật là một thú vị tình cờ được biết con đường trước những trường tôi đã học (cả Petrus Ký và ÐHKH) đã trở thành phố hoa.
Ngày đó thì ở đâu mà chả là phố hoa nhỉ Dọc Công viên Lê Thị Riêng nè, trước cổng trường Kinh tế 59C Nguyễn Đình Chiểu nè, đoạn bên hông nhà thờ Đức bà nè... Người Việt mình chỉ giỏi bày ra lắm ngày để kiếm tiền mà thôi. Trước đây làm gì có ngày 14/2, 8/3 thì chỉ cần vài lời chúc hoặc đơn giản chỉ trao nhau một nụ cười cũng đã là vui rồi, bây giờ thì...
Mươi năm trước con đường trước trường ĐHKH là nơi tụ họp của các hàng bán hột vịt lộn (trá hình thôi). Ngày nay những bông hoa tươi thật được mua dược bán để những người yêu nhau hoặc muốn được yêu bày tỏ tình cảm của mình. Một sự đổi thay thú vị. Ngày 8/3 vừa rồi, cô em út email báo hai chị em vừa đi mua một món quà nhỏ cho Mẹ. Đây là lần thứ 2 trong đời của cô em út mua quà cho Mẹ nhân ngày 8/3. Tôi không khỏi bùi ngùi vui sướng. Mong rằng sẽ có nhiều ngày và nhiều dịp đề người ta chợt nhớ có những phút giây mà những người thân yêu nhất là quan trọng hơn tất cả.
Công viên Lê Thị Riêng bát nháo thấy mồ lun... Thui, tui bảo là phố hoa trong lòng tui muh...bạn chê làm gì? Có những ngày lễ như vậy tốt chứ sao? Chúng ta lại có thêm cơ hội để mà yêu thương nhau nhiều hơn