1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phố nào có nhiều hoa sữa nhỉ.....

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hiEu_tAihAi, 21/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuoi_vn

    chuoi_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Hoa sữa á! Ko phải chỉ có mình phố Nguyễn Du là trồng nhiều cây hoa sữa đâu. Hà Nội còn nhiều phố có mà. Nếu ai đã từng sống ở Hn từ bé thì sẽ biết ngay. Ngày trước ở phố Phùng Hưng, hoa sữa đầy. Cứ cuối thu sang đông hoa sữa rụng trắng đường, ai bị tắc lỗ mũi chỉ cần ngửi là thông ngay liền. Bây giờ thì có phố Liễu Giai và Nguyễn Chí Thanh, một tầng lớp "hậu sinh được trồng ở đấy. Mặc dù cây chưa cao quá được 3m, nhưng cũng đã sản sinh ra được cái mùi rất đặc trưng của Hanoi rồi. Ko tin à, mùa đông này cứ qua đấy mà em!
    Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, mùa hoa sữa về thơm từng góc phố!
  2. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nghe Hocus_Pocus nói trên đường Nguyễn Chí Thanh đang có hoa sữa trái mùa.
    Quả đúng như vậy thật. Một buổi tối mùa hè đi dưới những tán cây hoa sữa san sát, cảm nhận cái nhẹ nhàng loáng thoáng chứ không nồng nặc của hoa sữa như những tối như thế này vào mùa thu, thấy nhớ cái gió heo may se se của mùa thu vô cùng.
    ..yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội..
  3. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Hoa Sữa ở HN thì tớ được nghe nhiều rồi nhưng chưa từng một lần được ngửi mùi hoa sữa đậm đặc đến mức như các bác nói. Ước gì được một lần ngửi cái múi đậm đặc đấy xem nó khủng khiếp đến cỡ nào mà người HN kêu lắm thế.
    Ở SG, tớ đã từng đi qua đoạn Nguyễn Thị Minh Khai, chỗ gần với Dinh Độc Lập cũng phảng phất mùi hoa sữa, thơm lắm. Mà bác nào chăm chỉ một chút, chịu khó vào trường Nông Lâm cũng có mấy cây hoa sữa, thấp thấp thôi, tha hồ mà hái. Tớ hái mấy cành về, dí sát vào mũi mà vẫn thấy dễ chịu chứ chưa cảm thấy thối bao giờ. Ôi, cái mùi hăng hắc của hoa sữa gợi cho tớ nhớ SG nhiều hơn là nhớ HN (ngược đời tí, nhưng thực sự là như thế) Bây giờ dân SG có vẻ trồng hoa sữa nhiều hơn rồi nên chuyện ngửi hoa sữa cũng không còn là nét riêng chỉ có ở HN nữa. Nhưng dù sao thì hương hoa sữa vẫn luôn có một nét quyến rũ đến lạ kỳ và nó vẫn được gọi là Hương Hà Nội
  4. z_bonito

    z_bonito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Ở cái phố gì gần trường Tổng Hợp ý, quên phéng mất tên.
  5. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    có một con đường ở SG cũng thoang thoảng mùi hoa sữa, đó là đường Phan Đăng Lưu, Quận Bình Thạnh, đoạn gần trường tiểu học Hà Huy Tập đó.
  6. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    tổng hành dinh ĐH QG HN trên Xuân Thuỷ cũng nhiều hoa sữa lắm đấy
  7. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đúng lúc sweet thì thấy thoang thoảng mùi hoa sữa... trên Quan Thánh
  8. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Nếu chị ở hà nội . Có thể vào mùa hoa sữa lên chỗ ngã tư Cửa bắc , phan đình phùng , nguyễn Tri phương . Hồi trước thấy vào mùa của nó khiếp lắm . Sợ không chịu được . Ngửi thấy nhưng chả bao giờ biết mấy cái cây nằm đâu cả . Thế mới hay .
  9. empty1

    empty1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hi` hi`
    Nghe các bác tả về mùi hoa sữa, em nhớ lại ngày xưa, có lần đứa bạn tự nhiên lãng mạn, đang đêm rủ đạp xe đi ngửi mùi hoa sữa. Khổ nỗi em có ngửi thấy mùi gì đâu? Thấy nó bảo mùi hơi hăng hắc thì cũng gật đại. Chắc lúc đó hai bên đường nhiều quán phở thơm quá nên...
    Em nhớ hồi đó đạp xe vòng vòng qua Trần Nhân Tông, cả Nguyễn Du nữa. Giờ đứa bạn ở xa quá rồi, thỉnh thoảng nó vẫn gửi thư kêu nhớ hoa sữa.
  10. giangvan

    giangvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Hoa sữa bây giờ không còn là đặc trưng của Hà Nội nữa. Hoa sữa bây giờ được trồng ở khắp các tỉnh thành trên đất nước, và còn nhiều hơn ở HN.
    Mấy năm gần đây hoa sữa ở HN nở ko nhiều như ngày xưa. Chắc do tình trạng ô nhiễm và tình trạng tăng dân số cơ học ngày càng tăng. Mõi năm biết bao nhiêu con người đến HN để sinh sống, làm việc và học tập... ngột ngạt....................

Chia sẻ trang này