1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phố nào có nhiều hoa sữa nhỉ.....

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hiEu_tAihAi, 21/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, ở trên đường Quán Thánh có rất nhiều hoa sữa. Nhưng mọi người đi trên đường Phan Đình Phùng lại ngửi thấy mùi hoa sữa nhiều hơn (đó cũng là lý do ngửi thấy mùi hoa sữa mà chẳngthấy cây hoa sữa đâu)
    Hà Nội đang mua hoa sữa, lúc chiều sâm sẩm tối, đi trên đường, thỉnh thoảng một cơn gió lạnh đến tê người, nhưng cơn gió cũng đậm "mùa hoa sữa". Ngọt ngào đến nao lòng. Trước cửa nhà mình cũng có cây hoa sữa nhưng mình bao giờ cũng thấy đi trên đường ngửi mùi hoa sữa thì hay hơn! (mỗi tội bi h nhiều bụi quá ! )
  2. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Tớ có một ông chú, người gốc Tp HCM nhưng đang sống bên Mỹ. Lần về thăm nhà gần đây, chú ra HN chơi. Chú hỏi tớ rất nhiều về Hoa sữa, mùa nào có hoa sữa, có ở những phố nào, mùi hương như thế nào... Tớ thấy lạ quá. Một người chưa bao giờ ra HN, xa quê hương ( VN ) hơn 20 năm vậy mà cũng biết HN nổi tiếng với HOA SỮA. Chú í còn hái một nhánh Hoa sữa đem về nữa ( nhưng chắc chẳng còn tươi để sang Mỹ đâu). Chú bảo, đọc nhiều về HN và đến HN thấy HN lãng mạn, êm đềm thât. ( trùi ui nhưng bây giờ ồn áo, xô bồ hơn hồi xưa lắm rồi)
  3. hachimo

    hachimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn Quán Thánh nhiều hoa sữa nhất rồi, hồi xưa đi học, tớ với thằng bạn thân vừa đi vừa đếm được đến gần 100 cây hoa sữa đấy. Mới đầu ghét mùi hoa sữa lắm, bây giờ thì... Mà lạ thật, sao mình chỉ cảm nhận được mùi hoa sữa vào buổi tối nhỉ??? Đêm càng khuya, hoa sữa càng nồng nàn.... Đi bộ buổi tối, thấy thảnh thơi ghê...
  4. vuagiacoi

    vuagiacoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy chỉ có ở Bà Triệu là Hoa sữa đẹp nhất thôi
  5. Kachia

    Kachia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0


    Có người thì cứ thấy thoảng chút hương là hít hà cho bằng hết , cũng nhiều kẻ lại nhăn mũi khó chịu kêu đau đầu quá, hoa sữa vẫn vô tư nồng nàn mỗi khi thu đến, mặc kệ ...
    Năm nay Hà Nội vào đông muộn quá, hoa sữa như bị bỏ rơi... Những bông sữa trắng ngà nở rộ sẵn sàng toả hương nhưng cái rét không chịu đến, mùi hương sữa mà không có cơn gió rét đầu mùa sao mà vô duyên tệ... Hôm nay ngẩng lên nhìn, giật mình thấy vài nhánh đã xác xơ hoa...
    ..nhớ sao những ngày lang thang khắp phố, phố nào cũng ủ hương hoa sữa...
    " Hoa sữa vẫn nồng nàn đầu phố đêm đêm...
    Có lẽ nào anh lại quên em...
    Có lẽ nào anh lại quên em.."
  6. gauhoankiem

    gauhoankiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Ở đương Đào Tấn sau KS Dawoo ý, nhiều cây mới trồng ra hoa thơm lắm, nhưng hoa sữa chỉ ngửi thoang thoảng thôi, ngửi nhiều hắc lắm. Bác nào đang cưa em út đưa ra đấy mà tán, hái hoa xong đưa vào Bách thú xem khỉ, hí hí hí
  7. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng, Quá hay luôn! nhiều khi ngơ ngác ngó tìm khắp chẳng thấy bóng dáng cây, hoa cũng không vậy mà lại thoang thoảng hương hoa
    Mấy bữa nay HN hoa sữa đang nở rộ đấy nhỉ
  8. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Hoa sữa Hà Nội và Em
    Vẫn cái mùi hăng hắc, thoảng thoảng đến dặt dìu, Hoa sữa như là một phần của Hà Nội. Đã bao lần cùng Em đi trên đường Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu để được hít cái mùi thoang thoảng ấy !! Ngày tòng quân, cố ngắt 1 chùm hoa sữa treo lên đầu ba lô, mấy Anh cùng phòng cứ kêu sao a trưởng lại đem về cái cành hoa lạ hoắc mà mùi hắc như vậy về làm gì?? Ai có biết đâu được chính cái mùi hăng hắc của bông hoa chẳng lấy làm đẹp đẽ này cộng thêm những cái hoa xưa trắng xoá là những chứng tích không thể phai cho tình yêu của Em và Anh?Cả năm rồi chia xa Hà Nội, chẳng hiểu đến tết hoa sữa và hoa xưa có còn nữa không?Hà Nội - Hoa sữa & Em. . .
  9. VIETBAC_LS

    VIETBAC_LS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Còn tôi, chỉ biết mỗi hoa sữa đường Nguyễn Du, hơi kém nhỉ :-). Và cũng chẳng được gắn với một kỷ niệm thơ mộng nào, tức là đi với ai đó trong một buổi tối nồng hoa sữa. :-)-) ). Chỉ nhớ, ngày còn bé đi trong cơn mưa trên đường Nguyễn Du, hoa sữa rơi vương trên phố trên nóc xe. Và lại còn nữa, khi gọi điện cho bạn bè, được khoe là hoa sữa đã được hái về để đầy trong xô, trong chậu. Tôi vẫn nhớ lúc ấy bên ngoài đang mưa. Lại mưa :-). Tự dưng tôi tưởng tượng bạn bè tôi đang ở trong một không gian ngập mùi hoa sữa, hơi ảm ướt một chút. Với những xô và những chậu bên cạnh, bề bộn , nhưng ấm cúng...
  10. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Chưa một lần ra HN, tớ vẫn thường được nghe nhiều người nhắc về hoa sữa, rồi được nghe những ca khúc viết về loại hoa này để rồi cứ ước ao được một lần về HN đi dưới những con đường trồng hoa sữa...(lãng mạn dã man)
    Đến bi giờ thì tớ vẫn chưa có dịp về HN, nhưng một lần ra Phan Rang, tớ đã đã được đi trên những con đường trồng rất nhiều loài hoa này...
    Lần đầu tiên thấy nó là qua hình, bức hình mà một người đã post lên trong 1 topic của box cuộc sống.
    Khi tới ga Tháp Chàm vào lúc 3 giờ sáng. Dưới ánh sáng lờ mờ tớ thấy một cây rất to và có lá + hoa giống nó nhưng hông có thơm. Hỏi người dân ở đó thì người ta nói chính là hoa sữa. Vì tớ đang ở đầu gió nên không nghe mùi là vậy.
    Vài ngày lưu lại ở Phan Rang, được bạn chở đi thăm thị xã. Khi đến đầu 1 con đường, tớ nghe có một mùi gì đó thoang thoảng, rất lạ...Càng tiến vào sâu thì càng khó chịu vì nó đã chuyển sang nồng nặc. Thắc mắc thì được nói là mùi hoa sữa . Bi giờ tớ đã hiểu vì sao một anh bạn nói là nếu thoang thoảng còn có thể thích chứ ngắt hoa sữa mà bỏ vào hộp thì mất.
    Không biết ở HN hoa sữa có gì khác với Phan Rang hay không, nhưng mọi tưởng tượng của tớ về nó thì hoàn toàn ngược. Không có nồng nàn mà là nồng nặc...tớ đã bị ám ảnh vì mùi hoa sữa. Bây giờ về đến nhà, cứ nghe đâu đó mùi hoa sữa ...lại dáo dác nhìn quanh. Mà ở Vũng Tàu kiếm đỏ mắt cũng chẳng tìm được cái lá, nói gì đến hương hoa...

Chia sẻ trang này