1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Pho o dau la ngon nhat?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Guest, 02/08/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyiwwlf

    huyiwwlf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Phở gia truyền NAM ĐỊNH là ngon nhứt
    Tới phố Phương Mai mà thử
    Vì nhà mình gần đó nên sáng nào chả ăn
    Cùng lắm thì về NĐ mà thử, vừa ngon vừa rẻ!
    LET'S GO

    huyiwwlf
  2. tomboy

    tomboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2001
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Phở này sợ lắm, nhỡ có foocmon thì sao nhỉ, mà có khi toàn bằng thịt ngựa, nên mới rẻ.
    Ai đã ăn phở bò đêm ở Trần Phú chưa? chỗ gần chắn tàu ý. Thử đi ăn đêm 1 lần xem rồi đánh giá.

    "Ngọt ngào trong vòng tay âu yếm"
    Tomboy@
  3. exgirl

    exgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Sao ko ra pho bo Nguyen Khuyen y , pho o day dc lam , ra Bat Dan cung dc.
    EXGIRL
  4. KiemSi

    KiemSi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    - Tôi rất thích ăn phở. Chính vi` vay mà cugn hay mò mẫm, XIn gioi thieu 1 so hàng ngon để các đồng chí cùng thưởng thức.
    Ngon nhất:.
    - Xưa kia thi` phố SinhTừ (nay là phố Nguyễn Khuyến) thì ngon nhất. Nhưng bây giờ cả dãy phố sập tiệm gần hết rui`, chỉ còn lai 1 số hàng không ngon.
    1. Bây gio` hàng Phở Nguyễn Khuyến ở đối diện văn miếu là ăn ngon nhất.
    2. Nhưng bác thứ 2 cũng chẳng kém là Bác Phan Gù trước ở nguyễn khuyến sau đó lưu lạc sang Hoàng Quốc Việt. Bây giờ thì mở cửa hàng ở phố Vân Hồ, Ngã 5 bà triệu, Lê Đại hành.
    3. Sau đó là phở Thìn bờ Hồ ở đầu phố Lò Đúc.
    A` còn 1 hàng phở Thìn bờ Hồ nhung o Tôn đức Thắng, cũng ngon,
    4. Một quán phở gia truyền nữa an ngon ở Phố Hàng Than, Đầu này chợ Hoè Nhai.
    Nhưng bây giờ tôi đi ăn. Thì ở phố Bát Đàn cũng ngon lắm. Mà cũng rất đông khách, có hôm xếp hàng đến gần 15 phút mới được ăn 1 tô phở mà còn phải đứng để ăn vì không còn chỗ, Tôi thấy ở đó cũng ngon lắm.
    Ai có điều kiện thì hãy đi thử xem.
    CÒn nhiều bạn nhà ở xa tận cầu giấy thì yên tâm là cũng còn hàng phở ngon. Tuy chỉ là hạng tầm thường nhưng so với khối hàng còn hơn gấp tỷ lần. Đó là phở BAO-cầu giấy, tôi nghe nói nó là hàng phở gia truyền từ những nam 198 mấy cơ, mà giá lại rẻ lắm, 3.000 mà khối thịt.
    Đó toàn là phở Bò, còn phở Gà thì sao:???
    Xin nhường cho các bạn sành ăn tôi chỉ biết mỗi một hàng phở gà ở Tôn đức Thắng. Hàng đó cũng ngon, đông người ăn, nhưng mỗi tội hơi đắt.
    Phở Gà ????????????Xin chỉ giáo.
  5. Hai_Uyen

    Hai_Uyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Uyên thì xa VN từ nhỏ, về những thắng cảnh danh lam và nói chung là những món ăn thuần tuý của VN Uyên chưa được thưởng thức qua, nhất là món ăn của người Hà Nội
    Vậy có bạn nào cho biết là từ Thành Phố Sài Gòn ra Hà Nội khoảng bao lâu ?
    -Máy Bay
    -Xe Lửa
    để khi Uyên về Uyên sẽ đi Hà Nội một chuyến
    Cám ơn tất cả nha
    Nothing Impossible
    xxxxxxxxxxxxxxx
    [​IMG]
  6. kitaa323

    kitaa323 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2000
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Đi máy bay nhanh lắm ,chỉ khoảng 1h45' là đến ,còn đi tàu mệt lắm ,phải mất hơn 1 ngày 1 đêm .Ăn uống trên tàu lại chán nữa .Chừng nào ra Hà nội nhớ đăng tin ,đảm bảo các anh HN ga lăng sẽ dẫn HY đi chơi bét nhè .Tui thì chỉ còn ở nhà có mấy ngày nữa ,chắc ko kịp rồi .
    Enjoy
  7. Hai_Uyen

    Hai_Uyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Oh không đâu, Uyên chỉ hỏi để biết thôi, chưa tính về đâu, chắc có thể năm sau chứ chưa về bây giờ được, vì Uyên đang bận thi cử, nên còn một số bài phải làm cho xong rồi cuối năm tổ chức Giáng Sinh cho nhóm nên có thể là không về theo như đã định hồi tháng trước
    Có gì khi nào Uyên về Uyên sẽ post lên đây cho mấy anh mấy chị biết để liên lạc cho dễ thăm nhau hen
    Chúc vui vẻ
    Hải Uyên
    Nothing Impossible
    xxxxxxxxxxxxxxx
    [​IMG]
  8. homeless

    homeless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    Uyên đã đi được về VN thì còn tiếc gì mà không mua vé máy bay đi cho nó lẹ, đỡ mất thời gian. Còn nếu như có ý định đi từ từ thưởng ngoạn phong cảnh thì nên đi tàu.
    Đêm nay ta ngủ ngoài hiên, quanh ta có mảnh trăng hiền??????.. :o)
  9. hlchforever

    hlchforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Pho Li Quoc Su muon nam. Ngon thi ngon ma kho^? thi cung~ thiet la kho^? . Du the nao cung trung thanh voi pho LQS (mac du dang co i' dinh thon tinh' quan' pho*? nay`, ba con cu*' ung ?ho ke hoach cua em, dam bao chat luong khong giam (khong dam noi la ngon hon) nhung phuc vu thi se~ den mot lan phai quay lai nhieu lan nua. :))
    hlchforever
  10. nhatnguyet

    nhatnguyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chao cac ban! Noi ve nay mon an la minh khoai lam va cung co doi y kien ve pho Ha Noi. Phở Hà Nội có một số hàng tên tuổi như phở Thìn ( Lò Đúc và Đinh Tiên Hoàng ), phở Bát Đàn, phở Nguyễn Khuyến ( chuyển ra đầu Quốc Tử Giám ), Lý Quốc Sư... ăn ngon lắm. Nhưng mà như Bom nói rất đúng ý, phục vụ chán lắm lắm. Mình đi ăn phở mà như đi ăn xin, nhiều lúc nghĩ thấy buồn quá. Mình kể các bạn nghe về một lần mình đi ăn ở Bát Đàn: sau những rắt rối về cách phục vụ như Bom kể, người nước ngoài nọ ăn xong và khi về rất lịch sự chào chủ quán, nhưng họ chào chủ quán đó ba bốn lần nhưng không hề có một cử chỉ đáp lại mặc dù nghe thấy điều đó. Lúc đó mình chán quá nên đứng dậy đi về và suy nghĩ rằng họ biết đến quán này qua sách báo và thưởng thức nhưng khi về thì họ sẽ nghĩ thế nào về phép lịch sự ăn uống của người Hà Nội. Buồn quá, buồn quá!
    Lại nói về phở " gia truyền" Nam Định, mình cũng đã ăn mấy lần nhưng cũng không thấy có gì ngon mấy và chẳng có gì đặc sắc cả. Các bạn chắc sẽ đặt câu hỏi sao mình lại để từ gia truyền trong ngoặc, đúng thôi vì ngay cả mình cũng không hiểu tại sao lại có nhiều quán phở "gia truyền" Nam Định giữa đất Hà Nội thế. Một cậu bạn mình người Nam Định chính gốc cũng phải ngạc nhiên về điều này. Và mình và bạn mình đã thống nhất rằng cách đây vài năm người ta đã dạy " làm phở gia truyền cấp tốc" tại Nam Định để những người đó ra Hà Nội hành nghề.Buồn qúa!
    Chuẩn bị bước sang năm mới 2002, mình chúc các bạn một năm mới vui vẻ và hạnh phúc!
    Hi vọng sang năm sẽ có tiến triển hơn về mọi mặt của thủ đô Hà Nội nói chung cũng như món phở nói riêng! Mình mong rằng mọi người đến Hà Nội và thưởng thức món phở sẽ không phải thất vọng một chút nào. ( Đặc biệt khi đã đọc các bài viết về phở Hà Nội của bác Nguyễn Tuân, Tô Hoài hay Băng Sơn......)

Chia sẻ trang này