1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phố Phan Đình Phùng.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi chuckle_over, 01/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến phố PĐP ,tớ còn thích cả phố Nguyễn Tri Phương nữa.Nhg bây giờ nó mở lan đường rộng thì ko thích nưa.Chỉ thích nó bé như hồi trước thôi.Khi học lớp 12 ôn thi ở Cửa Bắc ,mỗi lần trốn học đều cùng con bạn thân đi qua đường đấy gọi là thăm các chú bộ đội.Bây giờ ko chơi thân với nó như xưa nữa,nhg bây giờ đi qua phố đấy vẫn nhớ đến những buổi trốn học.Mà hồi đấy 2 đứa có để ý xem phố đấy tên là gì đâu.Chỉ thấy cái bảng đề 1000m nên gọi tên phố đấy là phố "1 cây".Ko biết là do bây giờ con đường sửa khác hay do tình bạn ko còn như xưa nên thay phố đấy ko đẹp như cũ nữa.Nhưng phố đấy sẽ luôn luôn có tên là phố "1 cây" và tớ biết chắc nó cũng luôn gọi con phố này với cái tên như thế!
  2. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Hoa Sưa mùa trước, cháu ạ!
  3. Aus_Hanoi

    Aus_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Nhớ những ngày mình và ex đi trên phố Phan, tối nào 2 đứa đi chơi em cũng bảo phải rẽ qua Phan Đình Phùng và Hoàng Diệu sau đó đi đâu thì đi. Mới đó đã gần 1 năm rồi, nhanh quá
  4. tuanngoc1980

    tuanngoc1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    8 năm đã qua kể từ ngày mình tôt nghiệp cấp 3, mất đi cơ hội được ngày ngày sáng trua đi học. Thật may mắn khi được học PDP, đc ngày ngày qua Hoàng Diệu Phan Đình Phùng. Với tôi PDP và Hoàng Diệu la 2 con đường đẹp nhất khỏi phải bàn luận. Nếu so sánh các con đường lá thu của PDP Hoàng Diệu và các con đường bên HanQuoc thì các con đường bên HQ thua xa các bạn ah. It nhất là nó ko thể đem lại cho tôi những cảm giác ấm cúng và thoải mái như PDP và HD. 8 năm nay mỗi lần vác xe ra khỏi nhà thì kiêu gì cũng phải lượn qua PDP va HD để đc có lai cai cảm giác ngày nào, cam giac cua cau hoc sinh PDP
    Được tuanngoc1980 sửa chữa / chuyển vào 06:24 ngày 04/10/2006
  5. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Bạn Puss tổ lái kinh Nhưng ấy chụp vào mùa.. hết hoa sưa hay sao ý, tớ chả nhìn thấy bông hoa nào và lá thì xanh um, hì..
    Đúng là Phan Đình Phùng rất hay được nhắc đến cùng với Hoàng Diệu và Nguyễn Tri Phương. Hoàng Diệu thì có nhiều loại cây hơn PĐP, phố xá cũng sáng sủa sạch sẽ chứ không biết doạ ma bạn Kinh_can như PĐP Nguyễn Tri Phương thì còn nhiều loại cây hơn nữa. Ngoài ra còn có các chú bộ đội đứng gác nhưng mắt đảo như rang lạc mỗi lần có cháu gái nào xinh tươi nhí nhảnh phóng xe qua.
    Nói chung là với học sinh PĐP thì mấy con phố này đầy ăm ắp kỉ niệm. Tớ học khoá 97-00 đây, có bạn nào quen tớ không...
    Được chuckle_over sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 06/10/2006
  6. Darkflamer

    Darkflamer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    puss hâm, hoa sưa với chẳng hoa sữa cứ loạn hết cả lên, với mình hoa nào mà chẳng là hoa, rau mà chẳng là rau ....thơm thơm puss hâm 1 phát cho đỡ nhớ
  7. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Không !
    Phan Đình Phùng và Hoàng Diệu vì là có lắm cây, cho nên sáng CN đi đá bóng về tớ cứ chọn 2 đường này mà đi cho mát. Đá bóng ngoài nắng ko sao, nhưng đi về thì phải đi đường mát.

Chia sẻ trang này