1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phố Phan Đình Phùng.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi chuckle_over, 01/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ! Mỗi con phố đều như được đẹp thêm một lần bởi sự gắn bó của kỷ niệm...
    Người xa lạ.. đến Hà Nội.... đi một lần qua con đường này.. đều thảng thốt bởi cảm giác "thơ" đế nao lòng vương nhè nhẹ trong không gian. Đều bối rối vì đã trót đi quá nhanh.. đường lại một chiều.. bối rối vì lỡ qua mất một ngã tư của điều-kỳ-diệu... Ngoảnh lại !!!
    Người gắn bó... thêm một lần đi qua... khắc một lần kỷ niệm.. mà đâu có lần nào lặp lại... những yêu thương mang tên một con đuờng.. Cũng lại bối rối trước những đổi thay quá nhỏ.. nhỏ đến mức phải băn khoăn : phải chăng một mình ta nhận ra...
    Thêm một lần ngoảnh lại.. để giữ lại khoảnh khắc đổi thay trước đó...
    Tôi chẳng là ngưòi xa lạ... Nhưng... chao.. giá được nhận là người gắn bó.. Để băn khoăn một lần truớc hàng sấu trút lá vàng một chiều tháng tư Hà Nội...
    Phan Đình Phùng.. .vàng nắng vàng lá...
    Hun hút sâu - Hàng cây sấu hun hút chìm sâu.. vào cái màu vàng không rực rỡ...
    Chân bỗng dưng chậm lại... không biết làm thế nào.. để giữ lại cái màu vàng nao lòng ấy nữa..
    Giữ một cách vụng về bằng những bức ảnh này nhé. Sheep chụp vào một chiều tháng Tư 2005 vừa rồi đấy.. Tặng mọi người ạ !
    Hic... nhớ lại. .chiều hôm đó ngọt ngào quá.. bạn đồng hành ạ. he he
    ĐƯỜNG VÀNG
    huhu.. mạng chuối quá.. post được mỗi một cái.. không post được tiếp nữa roài...
    Được esheep sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 04/07/2005
  2. bong_ami

    bong_ami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp quá! Chẳng biết nói gì hơn ngoài việc vote cho bạn 1 cái .
    Cám ơn vì đã đem cả một quá khứ êm đềm quay lại với mình chỉ trong 1 giây phút ngắm nhìn!
    Bất giác chợt thấy một chiếc lá lững lờ đung đưa rơi trước mắt, một người đỡ lấy tặng cho ta hương sắc đầu hạ...
  3. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ảnh tự nhiên cảm xúc trào dâng, nhớ cô bạn thân ngày xưa, 2 đứa trốn học lang thang, hoa sưa.
    Giá.....
    Giá một ngày ấy chẳng qua đây
    Để gió hờn đừng mơn man lên tóc
    Để hàng cây không thẫn thờ trằn trọc
    Để một người chẳng khóc mỗi thu sang
  4. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt nhìn bức ảnh, bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về, nhẹ nhàng và bình yên... Những ngày đi dạo bộ trên phố Phan Đình Phùng giữa cái nắng oi ả của những ngày hè tháng 6 và tháng 7 năm ấy... Kỷ niệm về những ngày đạp xe trên con phố thân quen, chẳng ngày nào trong suốt mùa hè ấy mà nó lại chẳng đạp xe lên phố, và đi dạo, và hái những chùm lá sấu...
    Kỷ niệm về một buổi tối đi qua phố Phan Đình Phùng, chợt cả lũ dừng lại chỉ để hái những chùm lá sấu non và thi nhau gặm nhấm...
    Kỷ niệm... Bất chợt lại ùa về vội vã...
    Một năm nữa... Nhất định, cả lũ sẽ lại tay trong tay và đi dạo phố Phan đình Phùng, để hái những chùm lá sấu non, để lại được trở về những ngày xa xưa ấy... Một cái hẹn...
  5. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    3 năm đi học trên đường này ma chả có cảm giác j cả.....chán nhỉ
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    MS cũng thích phố Phan Đình Phùng. Nhưng chỉ là đoạn đầu tiên và giữa, qua Bắc môn 1 chút. Còn đoạn cuối chỗ gần vườn hoa Hàng Đậu thì không thích.
    Phan Đình Phùng...những đoạn mình thích luôn thấy vắng. Có thể là vì mới qua đèn đỏ, ai ai cũng phóng cho nhanh, còn mình thì cố đi chậm nên thấy ít người hơn. Hai bên phố toàn cây to, rồi cứ có gió lá lại bay. mùa này vẫn có lá vàng,chẳng cần đợi đến mùa thu. Hình như mình là người mù cây. Chẳng biết cây nào là cây sấu. năm trước, hoa sưa Phan Đình Phùng đẹp, chị em mình đi chụp ảnh mãi, năm nay thấy ít hơn rồi, Chuckle nhỉ...
    Đi qua phố Phan Đình Phùng- hình như mình đi phố này nhiều nhất, bao giờ cũng nhìn ra xa từ đầu đường đến tận cuối đường để nhìn con đường xanh mát mắt,ngó qua Bắc môn bên phải, ngó qua nhà thờ Cửa Bắc bên trái, nhìn lá vàng vỉa hè. Có hôm đi bộ lang thang phố( đi ngược chiều- thế mới vui), thấy nhà của nhà thơ Tố Hữu( lạy chúa cho đúng, vì chẳng nhớ có phải là Tố Hữu không). Mình thích lá rơi...những chiếc lá li ti như lá me( chính xác là lá của hoa sưa ) mùa xuân, và cả những chiếc lá to la đà mùa thu vàng hay mùa đông u ám.
    Qua phố mùa xuân, mùa hè- thấy trong lòng tràn đầy sức sống của màu xanh vĩnh cửu. Mùa thu với nhiều lá vàng rơi và gió- thấy thoang thoáng chút buồn. Khi đông đến, thấy sắc màu xam xám và cảm thấy lạnh lẽo, cô đơn. Cùng một con đường, qua mỗi mùa thấy cảm giác khác nhau. Là một con đường tôi đã đi, đi nhiều nhất-và là phố Phan Đình Phùng... Như vài con đường khác tôi đã từng đi qua, cũng đi nhiều....và cũng sẽ hay đã có một điều gì đó.
    Trên những con đường Hà Nội....
  7. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Con phố duy nhất ở Hà Nội có 1 vỉa hè mà có 2 hàng cây . Thật tuyệt! Cám ơn bạn đã post bức ảnh về phố PĐP nhiều lắm.
    Hồi cấp 3, ngày nào mình cùng bọn bạn cũng đi học về trên còn đường này. Nhiều lúc đi mà chẳng nói chuyện gì cả . Mấy đứa im lặng, ngắm những hàng cây ven đường... Lúc thì trò chuyện vang cả dãy phố, hát hò ầm trời. Tự nhiên thấy nhớ mấy đứa bạn lớp A6 quá! Lâu lắm rồi ko liên lạc được với chúng nó. Chúng nó cũng chuyển nhà rùi còn gì.

  8. waterfall3_3

    waterfall3_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Mùa hoa Hà Nội 21:20:38, 18/06/2005


    Quanh năm, dường như lúc nào Hà Nội cũng có các loài cây đường phố nở hoa và một số loài hoa đã trở thành nét đặc trưng tiêu biểu cho từng mùa, như: Hoa sữa với mùa thu, hoa sưa với mùa xuân. Song có lẽ, khoảng thời gian mà nhiều loài hoa thi nhau đua nở cùng một lúc, đó là mùa hè.
    Đi trên phố phường Hà Nội ở thời khắc mùa hè, ai đó đều cảm nhận được màu sắc sặc sỡ của muôn loài hoa, cùng mùi hương ngất ngây hòa quyện của rất nhiều loài hoa ấy. Phượng vĩ, bằng lăng dưới ánh nắng vàng gay gắt như càng thắm sắc hơn, và đứng trên các ngôi nhà cao tầng ta có thể dễ dàng quan sát thấy dưới màu xanh biêng biếc của lá là hai màu đỏ rực của phượng vĩ, cùng màu tím sẫm của hoa bằng lăng chạy dài tít tắp trên các con phố. Những phố hoa, đường hoa quả là đẹp, một vẻ đẹp đến mê hồn trong sự cảm nhận của những ai yêu hoa, yêu thiên nhiên. Tôi chẳng có một sự... thiên vị với riêng biệt một loài hoa nào cả ! Tôi yêu hết thảy, bởi ở mỗi loài hoa đều có những vẻ đẹp khác nhau, rất riêng, dẫu sắc màu và hình hài của chúng không hề giống nhau.
    Với những cô, cậu học trò, thì phượng vĩ và bằng lăng nở sẽ là những khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng thật nhiều kỷ niệm để họ "ép" vào trang sách cuộc đời, bởi sự chia ly khi cánh cổng trường khép lại, cũng là lúc nhiều người trong số ấy sẽ chuẩn bị bước vào đời bằng con đường học hành cao hơn, hoặc nhiều ngã rẽ khác. Chính vì thế mà nhiều cô, cậu học trò đều lưu giữ những cánh phượng, cánh bằng lăng ép khô như những kỷ vật thiêng liêng đẹp đẽ. Dẫu không nhiều phượng vĩ như Hải Phòng, dẫu ít bằng lăng hơn một số đô thị phương Nam, song những sắc màu đỏ và tím của hai loài hoa này cũng đủ nhiều, đủ đẹp để làm nên một Hà Nội rực rỡ của mùa hè.
    Không "phô" màu và bắt mắt như hai loài hoa trên, mùa hè Hà Nội còn được biết tới với một loài cây hoa cũng nở vào dịp này, đó là hoa sấu ! Đường phố Hà Nội trồng rất nhiều cây sấu, nhất là các đường phố cổ, phố cũ, vì thế khi hoa sấu nở, chỉ cần một cơn gió thoảng nhè nhẹ là những "cơn mưa" hoa rắc xuống mặt đường trông huyền hoặc đến nao lòng. Những cánh hoa có màu trắng bàng bạc, li ti như những cái chuông hình lục lăng một thời là trò chơi thú vị của trẻ nhỏ thành phố khi chúng nhặt lên, xâu lại thành chuỗi đeo vào cổ, vào tay trông ngồ ngộ, đẹp và đáng yêu. Ngày nay, hoa sấu không còn được trẻ con chơi trò xâu chuỗi dây đeo nữa, nhưng khi nhìn thấy những cánh hoa rụng rơi là biết bao ký ức tuổi thơ lại trở về. Dẫu mang cái tên không hề đẹp, nhưng loài hoa bé nhỏ, bình dị và mộc mạc này luôn tiềm ẩn bên trong nó một vẻ đẹp rất kiêu sa, đài các mà chỉ có những người biết cảm nhận và quan sát kỹ càng mới thấy được. Nhiều du khách nước ngoài có vẻ rất dửng dưng với hoa phượng, hoa bằng lăng, song họ rất thích hoa sấu, vì thế nhiều đêm hè tôi vẫn thường gặp không ít những người khách Tây đi xem hoa sấu và thưởng thức những cơn mưa hoa trên đường phố Phan Đình Phùng - con phố có tới hơn 90% loài cây trồng là sấu - một đường phố đẹp như trong huyền thoại, cổ tích.
    Mùa hè cũng là lúc khá nhiều loài hoa thân gỗ thi nhau đua nở như: xà cừ, bàng, tếch. Mặc dù, những loài hoa này ít được mọi người chú ý, song dường như bất cứ loài hoa nào cũng đẹp, cũng có những nét riêng... Tất cả các loài hoa đường phố khoe sắc đua hương ở cùng thời điểm đã tạo nên một mùa hè đầy sắc màu và hương thơm.
    Hương Giang

  9. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng yêu phố Phan ĐÌnh Phùng nhất những con phố ở Hà Nội, tớ thích cái cảm giác đang đi đường Hùng Vương nắng chói chang rẽ vào "vòm xanh" của Phan ĐÌnh Phùng, thấy người mình nhẹ bỗng đi, nóng nực bay đi đâu hết.
    Hồi bé, tối thứ 7, chủ nhật ba mẹ đèo hai chị em lên nhà ông bà nội ở ngõ Yên Ninh. Từ Lý Quốc Sư rẽ ra Phan Đình Phùng, hồi ấy đường tối om, tự dưng có cảm giác thấy bí ẩn nhưng cũng thân thiết, mùi hoa lan, hoa mộc từ những ngôi nhà trong các vườn cây. Hai chị em mỗi đứa một xe, nắm tay nhau cùng nghe ba mẹ nói chuyện. Những ngày thơ ấu yên bình quá!
    Đến lúc lớn hơn, đi lượn ngoài đường thế nào cũng rẽ về phố cây. Đạp xe chậm chậm, cả đám bạn cười vô tư trong cơn mưa lá sấu. Yêu bao nhiêu con đường kỷ niệm của tình bạn cấp 3.
    Mình vẫn còn giữ cái ảnh mình và anh Tuấn dắt tay nhau đi trên vỉa hè đường Phan ĐÌnh Phùng. Híc, trông tình cảm thế mà lại chẳng đi được đến hết con đường, anh Tuấn nhỉ? Lại thêm một kỷ niệm với con đường
  10. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Anny thích phố PĐP nhưng chắc k phải là thích nhất. Có những kỉ niệm gắn với từng con phố với .....
    Nhớ có cái 8-3 đầu tiên biết nhận hoa và quà của nguời khác Lúc đó Anny mi vào lớp 10 thui. Thật k thể tin đuợc hum đó lại ý nghĩa thế. Con trai trong lớp tổ chức nè.. bạn bè các lớp khác .. và cả Anh nữa. Tự nhiên sau cái noel đó.. k có 1 lần gặp ,, k nói chuyện với nhau , vậy mà hôm đó anh đã gủi tin nhắn và đợi em tan học. Cả 2 vẫn chỉ như những nguời bạn,, mời nhau ăn cơm trưa và đi uống nuớc thôi,. Lúc đó anh nói ,,, uhm anh mời em đi uống trà đuợc k.. Thế là Anny và anh đến quán trà Đài Loan có cái vuờn nhỏ. Thật khó mà tin khi chỉ có 2 nguời mà nói chuyện cả buổi chiều liền.. Có khi đến 7 tiếng ngồi ở đó, trời ơi hôm đó vẫn là hơi lạnh.. trời cũng mưa..lãng mạn quá.. chỗ anh và em ngồi có thể nhìn thấy hoa xưa 1 chỗ nhỏ đủ để 2 nguời ngồi đối mặt nhau và ........................................Ấm trà pha lần 1 rùi 2 3........ (chẳng hiểu em và anh đã.. chờ 1 chút nhé bao nhiêu lần để đứng dậy )vị của nó k nhạt đi mà cứ như là ngọt thêm ,,, vì bỏ thêm 1 thứ gì đó thật đăck biệt. Cái quán đó giờ vẫn ở PDP cũng k thay đổi mấy.. có thì chỉ là nguời ta đã thay 1 cái bàn khác nhỏ hơn để có thể cho 2 cái bàn ở đó.. sẽ chẳng còn cơ hội để chỉ có 2 nguời như anh và em đã thế nhỉ.. EM đã và đang chờ 1 nguời nữa .. cùng uống trà và nói đủ thứ chuyện trên đời mà k biết trời đã hết mưa từ lúc nào.. đã trở lạn h từ bao giờ ................ và khoác cho em chiếc áo mỏng thui nhưng lại ấm đến k ngờ
    Liệu có phải Anny yêu phố PDP chỉ vì kỉ niệm đó.. liệu có ... k PDP còn có nhiều cây hoa xưa ,, có nhiều thứ lắm .. Anny yêu HN.. yêu... Anh

Chia sẻ trang này