1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phố Phan Đình Phùng.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi chuckle_over, 01/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nowhere_man

    nowhere_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Hàng ngày đi làm tôi đều đi qua phố Phan Đình Phùng
    Rẽ Cao Bá Quát, bắt đầu đi vào đường Hoàng Diệu tự nhiên thấy một không khí khác hẳn. Một không khí tràn đầy mát mẻ, trong sạch, thống đãng, xanh tươi của một không gian vô vàn cây xanh. Từ Hoàng Diệu rẽ ra Phan Đình Phùng lại thấy sướng nữa, phố Phan Đình Phùng nhiều cây xanh quá. Cảm giác như mình phải cố gắng hít thật sâu để hưởng thụ trọn cái không khí trong lành này, con người tự nhiên thấy khoẻ khoắn ra vô cùng
    Cho đến cuối vườn hoa Hàng Đậu thì cảm giác đó mới mất đi
  2. beyeu83

    beyeu83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Phố Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu! Phải rồi! Con phố quá thân quen với 2 năm học cấp 3 mỗi buổi tan trường lại từ phố Nam Cao lọ mọ đạp xe đến Trung tâm Cửa Bắc thả sách vở để giữ chỗ học thêm cô Chi Mai với lại thầy Cường dạy Hoá hay tuyệt cú mèo... Nhà mình khá xa trường nhưng mình vẫn chọn con đường vòng qua Hoàng Diệu, PDP để hưởng chút thư thái, mát lành từ con đường thênh thang, rợp bóng cây ấy! Học ca sáng, về nhà là 12h45, mẹ bảo mình cứ như là...bò trên đường í. Thì đúng, sau những vòng xe quay cật lực để trốn tránh cái nóng như thiêu của những con đường vừa đi qua, mình lại thả xe chạy từ từ rẽ vào Hoàng Diệu. Vừa đi vừa ngắm nghía, hít hà hương của bóng mát, của cây cối ven đường ( có thể khó tin, nhưng với mình, bóng mát cũng có hương vị đấy!). Ngắm những hàng cây rợp bóng, tò mò ngó vào cánh cửa của những ngôi nhà cũ kĩ, thấp thoáng những nét còn lại của kiến trúc thời Pháp mà bạn mình bảo đó là nhà của ************* hay ông gì đại loại thế...
    Rồi 4 năm học đại học, một lần nữa mình không thể rời xa con đường Hoàng Diệu, PDP. Lại càng yêu hơn những lúc đắm chìm trong mùi hương của hoa xoan man mác. (Đoạn gần rẽ ra PDP có cây xoan. Mình vẫn thích ngắm nhìn nó mỗi mùa thay lá. Lúc đó cây xoan nổi bật giữa những cây xung quanh với một màu mướt xanh như ngọc, non tươi đến ngỡ ngàng...Rồi chợt hôm nào đó, như có phép màu, màu xanh biến đâu mất, nhường chỗ cho màu trắng lung linh, tinh khiết của hoa và hoa...). Chỉ tiếc là đã hết mùa hoa xoan. Cái cây mình thích lại khiêm nhường núp mình lẫn trong hàng cây rợp bóng ven đường để chuẩn bị cho lúc nào đó bừng dậy một màu xanh ngọc qua muôn lá rồi cho đời chút hương...
  3. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Phố PĐP được cái mát .... hồi cấp II bọn tớ toàn đá bóng nhựa ở vỉa hè ... sướng cực .....
    Bây giờ, sáng nào cũng đi làm qua ... chẳng thấy trẻ con đá bóng nữa ... hic ... toàn thấy nhân dân ta khẩu hiệu cờ hoa ngồi trước nhà bác Mạnh đông ơi là đông...
  4. giangnam_hynb

    giangnam_hynb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Lại ảnh chôm chỉa đây (bác nào nhận ra ảnh của mình thì đừng đòi bản quyền nhé)
    Phố Phan Đình Phùng:
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. Kakoi

    Kakoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    Khi nhỏ nhà tại Nguyễn Biểu nên kỉ niệm với PĐP cũng nhiều . mà những kỉ niệm tuổi thơ là vốn dĩ đẹp nhất ...
    Nguyễn Biểu với Hoàng Diệu chia PĐP thành 2 nửa, 1 nửa tĩnh lặng tuyệt đối , 1 nửa dần xôn xao những âm thanh cuộc sống. Cấp 1 học CVA , ngày ngày râm ran cũng đám bạn trên đường đến trường cũng vui . Tự nhiên quen thân với đoạn phố tĩnh lặng hơn phần còn lại. Nhà ông Võ chí công nhà ông tố hữu ... cũng chả nhớ hết nữa. Con đường đi chẳng sợ nắng chẳng sợ mưa.
    Rồi chuyển nhà đi. Vậy mà nhiều lúc cố tình đi đường vòng dù xa hơn để trở lại phố xưa. Hà Nội giờ khác nhiều lắm ,Nguyễn Biểu ồn ã hơn nhưng cụm đường Hoàng Diệu PĐP vẫn thế, tĩnh lặng và đẹp. Từ những con đường bụi bặm, phi con xe vào đây chợt thấy tâm hồn dịu lại. Như bước vào 1 thế giới khác ...mát mẻ, trong lành và thanh bình. Khoảng không gian thăm thẳm, bâng khuâng. Trong tầm mắt không còn có bóng hình của cuộc sống ồn ã. Trong tầm mắt chỉ có hàng cây thẳng lối , những bóng nắng lao xao và lời rì rào của gió ... Đi chầm chậm ...dẫu biết thế nào cũng phải lưu luyến chia xa phố.
    Không chỉ là con đường với những kí ức tuổi thơ. Một đêm mưa giông, con đường vắng vẻ không bóng người, anh và em đã trao nhau những nụ hôn nồng ấm ...
    Buồn lắm ..
    Được kakoi sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 11/08/2005
  6. Kakoi

    Kakoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    Phố Phan Đình Phùng
    [​IMG]
  7. Kakoi

    Kakoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    Nhà thờ Cửa bắc
    [​IMG]
  8. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    bạn tớ cũng có 1 cái ảnh chụp PDP này bạn ý là paladin bên forum nghệ thuật nhiếp ảnh đó [​IMG]
  9. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Đẹp thật đấy !!!!!!!!!
  10. Kakoi

    Kakoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    Đây là Hoàng Diệu chứ nhỉ
    ánh đèn đường này cũng chỉ Hoàng Diệu mới có

Chia sẻ trang này