1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phố Phan Đình Phùng.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi chuckle_over, 01/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Sorry............
    Được srilanka sửa chữa / chuyển vào 14:48 ngày 05/09/2005
  2. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0

    Hờ hờ, phải nói là Sri đặc biệt thích hai bức ảnh này đấy. Hy vọng có ngày đẹp giời nào đó, được trực tiếp cảm ơn tác giả .
    Sri thích đường PĐP vì một lý do (hơi củ chuối, đậm kiểu AQ) Có người đã từng nói với Sri là con đường này chính ra phải mang tên Sri vì Sri đi đường này nhiều quá!
    Quên, có mấy cái ảnh khác về đường này, một góc nhìn khác, cũng rất đẹp. (Cũng ảnh lấy trên trang nhiepanh lâu lâu rùi, cũng quên tên tác giả rùi )
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được srilanka sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 05/09/2005
  3. dauchomchom

    dauchomchom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    hihih. Em cũng đã từng một thời ngang dọc qua phố Phan ĐÌnh Phùng. Khí là nhà em ở bên đường Đội Cấn, học ở trường PDP bên Cửa Bắc. Thế là ngày nào e cũng đi qua con phố đó ít nhất là 1 lần (vì đi về thì hay vòng qua Quán Thánh rùi chạy đường Hoàng Diệu_ đẹp chả kém các bác hỉ), còn thường xuyên là 2-3 lần vì còn đi học thêm, đi chơi, quên sách vở hoặc ko mặc đồng phục bị bắt về thay là chuyện cơm bữa. Cứ đi đến đầu đường PDP là e biết e có đến kịp h học ko rùi,vì có vụ kéo cờ ở lăng Bác, e di qua đấy mà còn kéo cờ là cỡ nào cũng kịp vào học thế nên e cứ thong dong qua phố, còn kéo cờ xong xuoi rùi thì cỡ nào cũng muộn rùi nên chả vội làm gi, e vẫn cứ ... thong dong qua phố. Phê nhất là mùa thu nhỉ, toàn lá vàng là lá vàng, cữ quẩn vào chân. thi thoảng di qua đấy bị hỏng xe dắt bộ thì trùi ui ...
    Nói là e mê phố PDP thì không đúng lắm nhưng quả thực nó rất thân thuộc với em. E thích nhất là đi lượn qua phố đó lên cầu Long Biên. rùi lúc về thì lượn qua đường Hoàng Diệu.
    ÔI THỜI OANH LIỆT NAY CÒN ĐÂU.
  4. fotech

    fotech Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích nhất hồi cấp 1,2 được đá bóng hè phố trên phố này . Mỗi lần đá lại lo ngay ngáy có chú bộ đôi ra rình chộp bóng
  5. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Hồi cấp 2 học tiếng Anh ở trung tâm ngoại ngữ đặt trong trường Đinh Tiên Hoàng, giờ giải lao thích nhất là ra xem người ta gầu sấu. Lớn lên lại thấy ghét mấy người này
  6. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    ghét mấy người đó lấy choá sấu đâu mà nấu canh,với sấu dầm cho chị chén.ăn thì như thụi còn ghét người ta
    Được bysomeone sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 15/09/2005
  7. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Hì...Còn bây giờ...........
  8. dream_catcher_610

    dream_catcher_610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    HN đã vào thu... những con đường cũng dịu dàng hơn khi nắng đã ươm vàng..
    Hôm nọ lượn qua PDP.. Chao.. không tả được... nhảy vội xuống làm vài kiểu vào đây tặng bà con .. keke
    [​IMG]
  9. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Cái topic này hay thế mà sao ít người post vậy.
    Em ko sinh ra và lớn lên ở phố PĐP nhưng đây lại là con phố có nhiều kỷ niệm với em nhất.Trả gì thì gì cũng đã gắn bó với phố này 3 năm cấp 3 .Có biết bao nhiêu kỷ niệm ở đây.
    Thích nhất là được đi trên phố này những chiều đông ,ăn mặc thật ấm,đi ngược gió,co ro cụm rụm vào.Giá mà có bạn gái đi cùng những lúc như thế thì hay biết mấy.
    Phố PĐP cùng đặc biệt là phố duy nhất ở HN là phố có 2 hàng cây trên cùng 1 hè phố.

    Được MAGICSTAR sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 05/12/2005
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Nhầm rồi. Mình chả nhẽ cứ suốt ngày đi tranh cãi về cái vụ này Nói là " cây to" thì chính xác.
    Hồi xưa đi tìm chán chê rồi. để khi nào đi kiểm tra lại xem giờ có thay đổi gì không đã nhé...

Chia sẻ trang này