1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phố Phan Đình Phùng.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi chuckle_over, 01/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Tớ không thích những bức ảnh "shop" này, nó lộ liễu quá, mà lại hơi phi thực tế... Có gì bạn bỏ quá cho, chỉ là sở thích thôi mà.
    Tớ chỉ thích ảnh nào chụp không qua xử lý thôi hoặc xử lý vừa vừa, thế này thì hơi quá tay... lá vang rụng ngập đường thế kia thì những cái cây hai bên đường lại còn lại toàn lá xanh mà vẫn um tùm... nó phi thực tế ở chỗ đó. Xin lỗi bạn nhé.
  2. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì lá vàng rụng hết xuống rồi trên cây mới toàn là lá xanh chứ Văn thơ người ta còn cường điệu ầm ầm mà học sinh chúng mình viết tập làm văn cứ phải xuýt xoa ca tụng đấy thôi.
  3. dream_catcher_610

    dream_catcher_610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Nhầm gì hả bạn ? Ý bạn là đây 0 phải la chụp trên PDP ?
    Đã kiểm tra lại kĩ chưa nào ?
    Bạn có còn ở HN 0 ? cuối tuần tớ dẫn ấy đến đúng cái ô gạch bát giác này nhé !
  4. dream_catcher_610

    dream_catcher_610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Phan Đình Phùng...
    Sẽ mãi là những hút dài nắng và gió...
    Ấn tượng của ai cũng sẽ là cái hút dài đó...
    Ám ảnh, có lẽ là vậy, cho ai đã từng qua phố, và rồi cái cảm giác ấy choáng ngợp... và rồi nghĩ đến PDP - là nghĩ đến những dãy dài ngã tư nắng gió...
    Bạn thân mến.
    Một lần.. Đừng nhìn vào cái hút dài xanh thẳm đó...
    Một lần nhé ngoảnh lại nhìn những ô cửa, cái hàng rào sắt uốn kẹp tôn xanh lục... rất dặc trưng của đoạn đầu tiên phố...
    Và phát hiện ra mùa này... Nhà đầu tiên của phố.. ngôi nhà to kiểu Pháp chẳng biết tên gì, thuộc bộ ban ngành nào... Chỉ biết sơn vàng rực rỡ gắn biển " Nhà C".
    Ở đó, ngày hôm qua, vàng nắng, là cây cơm nguội vàng lá... Toả cái bóng rực rỡ của mình ghé bên ngôi nhà.. Trời xanh biếc đến ngạc nhiên vào 1 ngày đông...
    Ấm áp.... lạ lẫm..
    Bạn ạ, vẫn là Phan Đình Phùng này! nhưng ở một góc nhìn vàng ươm cơm nguội :
    [​IMG]
    "Nhà C" Ngôi nhà đầu tiên của phố - ngã tư cắt Hùng Vương
    [​IMG]
    Cây cơm nguôi vàng đế nngỡ ngàng nga yđầu phố... giá mà không phải ngày hôm qua đi qua đây. .sẽ vĩnh viễn 0 bao giờ biết có 1 cây cơ mnguội ở phố này.. he he
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vàng cơm nguội trên màu xanh lá sấu dặc trưng PDP !!
    [​IMG]
    hihihi ! Phan Đình Phùng !!!
  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Đến là khổ. Bài cần trích thì lai nhảy nhầm vào sửa chữa. Nhầm là nhầm cái này này( bài ở ngay dưới):
    ------------
    Cái topic này hay thế mà sao ít người post vậy.
    Em ko sinh ra và lớn lên ở phố PĐP nhưng đây lại là con phố có nhiều kỷ niệm với em nhất.Trả gì thì gì cũng đã gắn bó với phố này 3 năm cấp 3 .Có biết bao nhiêu kỷ niệm ở đây.
    Thích nhất là được đi trên phố này những chiều đông ,ăn mặc thật ấm,đi ngược gió,co ro cụm rụm vào.Giá mà có bạn gái đi cùng những lúc như thế thì hay biết mấy.
    Phố PĐP cùng đặc biệt là phố duy nhất ở HN là phố có 2 hàng cây trên cùng 1 hè phố.
    Luôn luôn phấn đấu để xây dựng PR Club ngày càng lớn mạnh hơn.
    http://ttvnol.com/marketing/584905/trang-1.ttvn <<----Click here for more detail information [/bigchar]
    Được MAGICSTAR sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 05/12/2005
    -----------------
    Xin lỗi. Còn ở HN ạ. Ngày nào chả đi qua ít nhất 1 lần.Còn đi ngược chiều đếm gạch hết cả phố PĐP rồi ạ. Mỗi tội không đếm số viên.
  6. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Hì, ảnh đấy là tớ copy trên mạng thui mà. Rất rất rất cám ơn tác giả
    Tớ thích ảnh này vì vừa thể hiện được con đường gạch đỏ đầy lá vàng rơi thơ mộng nhắc về một buổi tối đi dạo lững thững, vừa thể hiện những vầng lá xanh mướt khiến ta như nhớ về một trưa hè nắng gắt được đi vào con đường mát lạnh?
    Nếu bức ảnh này thể hiện được cả điều này nữa (con đường vào buổi tối và tán lá vào buổi trưa) thì thật tuyệt!
  7. dream_catcher_610

    dream_catcher_610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Ờ !
    0 dám !
  8. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Lần nào lang thang cũng phải qua con phố này...một thói quen....một nhu cầu không thể bỏ được.............
    mùa mưa bão...ngơ ngẩn nhìn những thảm lá vàng phủ kín vỉa hè...............
    vào mùa nhiều nắng, đi qua phố Phan....ngước lên nhìn vòm cây xanh...lúc nào cũng liên tưởng các vòm cây đan vào nhau như mái vòm nhà thờ Đức Bà...........
    tuyệt hơn là những vạt nắng....chiếu xiên xiên qua những khoảng trống của vòm lá...đan xen vào nhau....tuyệt đẹp....không đủ từ ngữ để diễn tả.........
    những đêm đông......vẫn ngước lên nhìn vòm cây..lúc này sương mù bắt đầu lảng vảng.........ôm ấp các vòm cây............quá đẹp!
  9. libetiteo

    libetiteo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Phan ĐÌnh Phùng: Chỉ sấu và sấu
    Mùa không hoa.... Rõ là không quả
    Mùa có quả..: Lại sấu và sấu.............
  10. BuiThaiBinh

    BuiThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Bài của em này vui quá, vote 5 sao luôn.

Chia sẻ trang này