1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phố Phan Đình Phùng.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi chuckle_over, 01/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Tối, xách xe lang thang các con đường Hà Nội.....dĩ nhiên không thể không qua phố Phan...sao hôm nay lại thấy những hàng cây bên đường bỗng dầy hơn?
    Đâu chỉ có phố Phan, Hà Nội còn có biết bao con đường đẹp!
    Có người thích phố Lò Đúc vì hàng cây sao trải dài khắp con phố......
    Lại có người thích phố "sâu róm" Mai Hắc Đế với những cây bàng khẳng khiu.... tuổi thơ đã từng lăn lộn trên vỉa hè, nhặt những trái bàng vàng ruộm ......lấy một viên đá nhỏ, hì hục đập lấy nhân bàng ăn..bùi bùi , ngầy ngậy...............
    Rồi hoa sấu Trần Hưng Đạo.....hoa sưa Hoàng Hoa Thám.......
    Biết bao, biết bao con phố đẹp.......biết bao con đường mà ta lang thang qua ngày tháng...sao chưa có ai mở topic "Những con đường đẹp ở Hà Nội " nhỉ?....dám chắc là những người yêu phố Hoàng Diệu cũng nhiều như phố Phan vậy..............
    ...!!!
  2. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Ớ, mở rồi mà Ấy vào Mục lục của PublicHN mà xem. Topic này chỉ ưu tiên cho PĐP thui :-*
  3. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Phố Phan chiều nay
    [​IMG]
    qua một ngôi nhà cổ
    [​IMG]
  4. nhihanoi

    nhihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi, lâu lắm rồi mình mới trở lại với diễn đàn, ngồi xem bài viết của các bạn về con phố thân yêu, nơi mình đã sinh ra và lớn lên ở đó thấy mình thật là may mắn và hạnh phúc quá.
    Nhớ lại những lúc mình lang thang một mình trên phố, khi giận hờn anh, và rồi cả những hôm 2 đứa đi bộ suốt tối trên con đường âm u, yên tĩnh và cùng nhau tưởng tượng ra những chuyện đâu đâu......, nhớ những chiều tháng 4 cả con đường như ngập tràn trong nắng vàng. Giờ mình đã có một cuộc sống riêng, không còn thời gian đi lang thang vào những buổi chiều hè nữa và người xưa... đã chia xa... nhưng con phố thì vẫn đây, vẫn những mùa lá sấu rụng ....
    Được nhihanoi sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 26/04/2006
  5. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè rồi. Ngày nào cũng đi làm qua con đường này. Mát và đẹp kinh khủng. Lãng mạn...
    Giá mà lúc nào cũng có thể song hành với người mình yêu quý trên con đường ấy...
  6. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày này cứ mải mê chất ngất với lá xà cừ suốt đường Hoàng Diệu, Kim Mã, Hoàng Văn Thụ... Hôm nay lướt qua Phan Đình Phùng thấy lác đác sấu vàng bắt đầu rơi. Hà Nội vẫn đẹp nhất lúc sang mùa
  7. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    Những năm cấp 3 đi học ngày nào cũng qua phố Phan, hồi đó người ta chưa đốn cành nhiều, nên cây um tùm lắm, đẹp lắm! trời mưa đi dưới tán lá ko bị ướt, mùa đông ấm áp và mùa hè mát rượi,và r ồi những mùa thay lá, cả con phố như một dòng sông vàng!, yêu và nhớ và yêu phố Phan quá
    Được hugobosshn sửa chữa / chuyển vào 18:49 ngày 26/04/2006
  8. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi mình thấy phố Phan đẹp nhất vào mùa thu, nếu mùa thu bạn đi trên phố Phan hãy nhớ mang theo máy chụp hình hay máy quay để có thể ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời..!
  9. abby

    abby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn này nói đến cái ki ốt bán sách báo mới chợt nhớ lại ngày xưa .Cái ki ốt đấy của bà Ngân,ngày xưa cứ mỗi lần ra Đoreamon,Hecquyn mình toàn ra đấy thuê( bình thường bà kô cho thuê,vì mẹ mình là bạn của con bà nên bà mới cho thế) của bà về đọc .Bà toàn bảo cháu đọc nhanh nhanh,đừng làm nát để bà còn bán
    Mình có tình cảm nhất với con đường Phan Đình Phùng ,nhớ hồi xưa toàn lên phía có cây hoa Sưa(cây này hình như bây giờ kô còn nữa) gần trường Đinh Tiên Hoàng đá bóng ,ném lon,nhặt sấu,tập xe đạp,chơi đồ ,ủn đẩy,xông phi,đánh cầu lông .... với một lũ trẻ con cùng phố,nhiều lúc đang chơi toàn bị gọi về ,nhiều lúc đang chơi vui có đứa bị gọi về ,mất cả hứng .Buổi tối cả lũ trẻ con cùng phố sau khi ăn cơm tối xong tụ tập chơi tiếp ,chơi trò ma lon he he he lần nào chơi xong đứa nào đứa nấy lưng áo ướt sũng. 3 chị em nhà mình đi chơi về toàn thi nhau uống nước ,xong mỗi người chiếm lấy 1 cái quạt ngồi giải nhiệt , toàn bị bà với mẹ mắng he he he

    Hồi truớc mỗi lần đến nhà đứa bạn ở Nguyễn Biểu toàn vào Nhà Thờ Cửa Bắc chơi .Đứng trên ban công nhà nó ngó sang bên phía Nhà Thờ thích lắm ý

    Vào mùa sấu có nhiều nguời trèo cây vặt,mình cũng đứng dưới xem ,chẳng hiểu sao mỗi khi người ta vặt sấu xong thấy xung quanh mặt đất toàn cành sấu ,lá rụng lả tả mình lại thấy lòng nghèn ngẹn .

    Nói về con đường Phan Đình Phùng có khi mãi kô hết chuyện ,nó là con đường gắn bó với cả tuổi thơ của tôi,cả đưòng Nguyễn Cảnh Chân nữa chứ,tự dưng nhớ thế

    Xin hỏi có ai ở đây có ai còn nhớ cái hồi đường PĐP cấm đường vì tổ chức gì ý,mình kô nhớ lắm.Chỉ nhớ là hồi đấy thấy các anh chị thanh niên buổi tối tụ tập cả đêm một đoạn dài phố ( đoạn tường thành bị phá đi ,chỗ mấy hàng photo bây giờ ý)
    đến sáng hôm sau hình như đi diễu hành ,cách bây giờ cũng phải hơn chục năm rồi .Có ai biết hôm đấy là tổ chức gì kô?
  10. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Hôm đấy là tập duyệt binh chào 2-9 thì phải. Đợt ấy ông anh họ tớ (đang là sinh viên) tối nào cũng ra đấy miệt mài dậm chân bước đều tung hô khẩu hiệu

Chia sẻ trang này