1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHỐ

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi huonga19, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    PHỐ

    Hà Đông nhỏ, phố cũng nhỏ, nhưng mà đẹp. Tớ xin khởi xướng viết về một con phố mà theo con bạn nối phố nói "đây là đất địa linh nhân kiệt". Mọi nguời thử đoán xem đây là phố nào và đừng quên dự đoán xem có bao nhiêu người đoán như bạn nhé...
    Phố dài chỉ bằng một câu chuyện hiếm của bọn tớ.
    Đầu phố là một ông thợ sửa xe khi bận rộn toàn cho lũ học trò tự phục vụ, ông tốt thế nhưng có thằng con trai nghiện ngập ...rồi AIDS, giờ ông vá xe, bà bán nước, chiều chiều tớ thấy hai người cùng nhau dọn hàng....
    ( Còn tiếp)
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Phố Lê Lợi àh...tớ chỉ thích mỗi phố đó thôi....!!!
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Phố Lê Lợi àh...tớ chỉ thích mỗi phố đó thôi....!!!
  4. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Lê Lợi thì thuộc dạng Hàng Ngang _ Hàng Đào của Hà Đông rồi.
    Phố em dịu dàng hơn, ko sầm uất. Em kể tiếp nhá.
    Gần phía đầu phố có một ngôi ngà nhỏ 2 tầng màu xanh trông rất hay. Đấy là nhà bạn tớ. Nó có 2 bà chị song sinh, xinh, giỏi, 1 chị đã có chồng con, còn một chị vẫn chưa có người yêu. Bạn tớ là một thiên tài " nói xấu", nó và 1 con bạn nữa của tớ có thú vui cực tao nhã là đi bôi xấu người khác, nhưng mà chỉ hai đứa hả hê với nhau thôi, chả ảnh hưởng đến ai, ví dụ như có một anh rất đẹp trai của phố tớ được chúng nó đi săn tin và được biết hồi bé anh sổ mũi kinh niên và khi đi học cấp 1 vẫn tè dầm...
  5. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Lê Lợi thì thuộc dạng Hàng Ngang _ Hàng Đào của Hà Đông rồi.
    Phố em dịu dàng hơn, ko sầm uất. Em kể tiếp nhá.
    Gần phía đầu phố có một ngôi ngà nhỏ 2 tầng màu xanh trông rất hay. Đấy là nhà bạn tớ. Nó có 2 bà chị song sinh, xinh, giỏi, 1 chị đã có chồng con, còn một chị vẫn chưa có người yêu. Bạn tớ là một thiên tài " nói xấu", nó và 1 con bạn nữa của tớ có thú vui cực tao nhã là đi bôi xấu người khác, nhưng mà chỉ hai đứa hả hê với nhau thôi, chả ảnh hưởng đến ai, ví dụ như có một anh rất đẹp trai của phố tớ được chúng nó đi săn tin và được biết hồi bé anh sổ mũi kinh niên và khi đi học cấp 1 vẫn tè dầm...
  6. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Cả Hà Đông phố em đặc sắc nhất về kiến trúc, uất mỗi đợt Seagames bị chặt cây cho... đều. Thật chưa thấy nơi nào trên thế giới lại có sở thích chặt cây lấp hồ trong lòng phố như Việt Nam.
    Phố em có ngôi nhà của ông hoạ sỹ, có 1 gam màu em rất thích, ko biết goi tên mà chỉ biết đò là màu sương khói, ngôi nhà ấy được che ngợp bởi một cây me già. Em đoán chắc khi nghĩ ra thiết kế, ông hoạ sỹ nọ đã vẽ cả cây me vào bản phối cảnh nên ngôi nhà và cây me mới hài hoà đến thế. Nhưng cũng chỉ hài hoà được đến Seagames...
    Giờ nhìn ngôi nhà cứ lồ lộ, chông chênh,...
    Em sẽ viết về phố mình đọ với "Phố" của Chu Lai mất...
  7. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Cả Hà Đông phố em đặc sắc nhất về kiến trúc, uất mỗi đợt Seagames bị chặt cây cho... đều. Thật chưa thấy nơi nào trên thế giới lại có sở thích chặt cây lấp hồ trong lòng phố như Việt Nam.
    Phố em có ngôi nhà của ông hoạ sỹ, có 1 gam màu em rất thích, ko biết goi tên mà chỉ biết đò là màu sương khói, ngôi nhà ấy được che ngợp bởi một cây me già. Em đoán chắc khi nghĩ ra thiết kế, ông hoạ sỹ nọ đã vẽ cả cây me vào bản phối cảnh nên ngôi nhà và cây me mới hài hoà đến thế. Nhưng cũng chỉ hài hoà được đến Seagames...
    Giờ nhìn ngôi nhà cứ lồ lộ, chông chênh,...
    Em sẽ viết về phố mình đọ với "Phố" của Chu Lai mất...
  8. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    còn nữa
  9. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    còn nữa
  10. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Lê Lợi có hàng bún ngan ngon phết.
    Phố gì mà có cái nhà thờ ấy, cũng hay.

Chia sẻ trang này