1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHỐ

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi huonga19, 29/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truetolove

    truetolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng chúc mừng
    cuối cùng thì nàng công chúa ngủ quên cũng đã thức dậy sau giấc ngủ dài, không biết chàng hoàng tử nào đã đánh thức nàng vậy
  2. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Nắng oi ả, nắng chát chúa, nắng hằn lên con phố chỉ còn lơ thơ cây.....
    Hôm nay tớ xin kể về hai đứa bé đến muộn.
    Phố đan xen bởi những khu tập thể nhỏ của các cơ quan. Nghe đồn cảnh xưa hoang lắm, chỉ nhớ khi chị em tớ về phố để bắt đầu đi học thì sau phố vẫn còn một cái ao đầy bèo, lũ trẻ khoái trò dập dềnh bèo lắm.
    Nói "lũ trẻ" cho có tính cộng đồng cao vậy thôi, chứ chân ướt chân ráo về khu có đứa nào thèm chơi đâu, hai chị em cứ thui thủi chơi với nhau vì hễ hớn hở chạy theo chúng là chúng đứng dạt sang 1 bên đối diện nhìn ...say đắm chị em tớ.
    Thôi thì hai chị em chơi với nhau vậy. Chỉ bây giờ khi nhìn lại những bức ảnh lũn cũn của hai chị em mới thấy ngày xưa nhiều lúc gấu thật. Này nhớ, cái trò yêu hích nhất của chị em tớ rất chi là cao cấp nhá. Cao thật ý.
    Nhà có cái tủ tường cao chừng 2m ôm trong mình cơ man các ô, các tủ con. Bên cạnh tủ luôn dựng sẵn một cái đệm, gớm, thế là hai "ông bà tướng" vác được cái ô vào nhà, ngả đệm phía dưới tủ, bồng bênh nhau trèo lên lóc...xoè ô..hạ cánh...
    Thật chứ nhà tớ mà ghi lại cái vẻ sinh động của chị em tớ khi chơi trò này khéo bây giờ giàu to vì bán băng làm tư liệu quảng cáo sữa cho trẻ em.
    Nhiều, còn nhiều lắm những trò hai sinh linh nhỏ bé cô đơn này nghĩ ra trong thời gian bị cô lập. Nhưng cũng may thời gian này không kéo dài lâu vì có một chàng trai là sứ giả hòa bình xuất hiện đột ngột kéo chị em tớ ùa vào với bọn trẻ.
    Bây giờ tớ vẫn băn khoăn 1 điều : Nên cám ơn anh chàng nọ hay con mèo nhà anh ta nhỉ ?
  3. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Nắng oi ả, nắng chát chúa, nắng hằn lên con phố chỉ còn lơ thơ cây.....
    Hôm nay tớ xin kể về hai đứa bé đến muộn.
    Phố đan xen bởi những khu tập thể nhỏ của các cơ quan. Nghe đồn cảnh xưa hoang lắm, chỉ nhớ khi chị em tớ về phố để bắt đầu đi học thì sau phố vẫn còn một cái ao đầy bèo, lũ trẻ khoái trò dập dềnh bèo lắm.
    Nói "lũ trẻ" cho có tính cộng đồng cao vậy thôi, chứ chân ướt chân ráo về khu có đứa nào thèm chơi đâu, hai chị em cứ thui thủi chơi với nhau vì hễ hớn hở chạy theo chúng là chúng đứng dạt sang 1 bên đối diện nhìn ...say đắm chị em tớ.
    Thôi thì hai chị em chơi với nhau vậy. Chỉ bây giờ khi nhìn lại những bức ảnh lũn cũn của hai chị em mới thấy ngày xưa nhiều lúc gấu thật. Này nhớ, cái trò yêu hích nhất của chị em tớ rất chi là cao cấp nhá. Cao thật ý.
    Nhà có cái tủ tường cao chừng 2m ôm trong mình cơ man các ô, các tủ con. Bên cạnh tủ luôn dựng sẵn một cái đệm, gớm, thế là hai "ông bà tướng" vác được cái ô vào nhà, ngả đệm phía dưới tủ, bồng bênh nhau trèo lên lóc...xoè ô..hạ cánh...
    Thật chứ nhà tớ mà ghi lại cái vẻ sinh động của chị em tớ khi chơi trò này khéo bây giờ giàu to vì bán băng làm tư liệu quảng cáo sữa cho trẻ em.
    Nhiều, còn nhiều lắm những trò hai sinh linh nhỏ bé cô đơn này nghĩ ra trong thời gian bị cô lập. Nhưng cũng may thời gian này không kéo dài lâu vì có một chàng trai là sứ giả hòa bình xuất hiện đột ngột kéo chị em tớ ùa vào với bọn trẻ.
    Bây giờ tớ vẫn băn khoăn 1 điều : Nên cám ơn anh chàng nọ hay con mèo nhà anh ta nhỉ ?
  4. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Xin ít đất để tưởng niệm cái ao đã gắn liền với lũ trẻ con trong phố.
    Ao nhỏ đặc bèo được bao quanh bằng bờ đất ngập cây dại, chủ yếu là khoai nước. Tớ vẫn nhớ có một loài hoa hay mọc ven ao có mào vàng và chút đỏ tía ngập tràn sắc nắng.Cho đến bây giờ tớ vẫn chưa biết tên của loài hoa đó nhưng nó có một sức sống mãnh liệt và có cách nở, cách khue sắc đến kiệt cùng dẫu chỉ để cho lũ trẻ tán thưởng. Ngày ấy chăng mấy đứa bẻ hoa, phần vì tiếc, phần vì sợ bị ăn roi vì tội làm rác nhà.
    Ao không chỉ đón lũ trẻ bằng trò chơi tàu bèo dập dềnh, bằng những chỗ trú ngụ hoang sơ cho những đứa "mất dạy ko chịu ngủ trưa" mà ao còn đặc biệt lag nơi để lũ trẻ mai táng các loại động vật nói chung trong xóm.
    Một hôm, chú mèo của nhà hàng xóm chán đời tự tử. Bọn trẻ con trong khu náo nức chuẩn bị một tang lễ thật trọng thể vì lâu lắm chả có con gì chết. Nét hồ hởi xem lẫn vẻ nghiêm trọng hiện lên tren khuôn mặt từng đứa. Tớ nghi nếu bọn trẻ này được tiếp xúc với môn sinh học sớm một chút chắc chúng quyết ko bỏ qua công đoạn mổ tử thi để khám nghiệm cho tròn phận sự mất.
    Một hộp các tông làm quan tài được bọn con gái khéo tay vẽ vời cắm đủ thứ lên trên, một thẻ nhang được mang đến trong niềm rưng rưng xúc động và sợ sệt của một thằng ku chưa đầy 1m (làm thế quái nào mà nó với lên được bàn thờ nhà nó nhở ?)...Tất cả chỉ còn việc "lớn dứng trước, bé đứng sau, lau nhau đứng giữa" nữa là xong, đột nhiên có đứa ré lên :"Báo động có kẻ lạ mặt !"
    Những "kẻ lạ mặt" ấy là chị em tớ !
    Vẫn những ánh nhìn kỳ thị nhưng chị em tớ quyết rồi, trò nhảy dù đã không thu hút được chi em tớ cả ngày hôm ấy vì sự chuẩn bị rôm rả của lũ trẻ trong khu.
    Một thằng nhóc cầm đầu (hơn tớ 1tuổi) cũng là chủ nhân của chú mèo xấu số tiến tới nhìn chị em tớ dò xét, lũ trẻ sau lưng nó nhao nhao đả đảo đòi đuổi chị em tớ về, chả biết thằng ku nhà tớ thế nào chứ tớ đứng trân trân 1 lúc rồi đột nhiên nước mắt ướt nhèm, chẳng nói chẳng rằng cứ khóc như trút bao nhiêu uất ức ghen tị với lũ trẻ ấy vào nước mắt..
    Bọn trẻ đồi diện cứ nhao nhao,tớ cứ khóc...
    Thằng ku thủ lĩnh tiến sát tớ, nhìn tớ khóc và đưa tay lên ... quyệt ngang cái mũi thò lò của nó đánh "sụt" một phát và quả quyết :
    " Mèo nhà tao chết, tao muốn cho ai đi đưa đám cũng đuợc!" và ra hiệu cho chị em tôi đi theo nó.
    Kể từ đó chúng tớ chính thức là thành viên của lũ trẻ trong phố.
    Và một điều tớ cũng phải thú thật là : Cho đến tận bây giờ và có lẽ mãi mãi về sau này chắc tớ sẽ ko được dự đám tang nào vui như thế !
  5. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Xin ít đất để tưởng niệm cái ao đã gắn liền với lũ trẻ con trong phố.
    Ao nhỏ đặc bèo được bao quanh bằng bờ đất ngập cây dại, chủ yếu là khoai nước. Tớ vẫn nhớ có một loài hoa hay mọc ven ao có mào vàng và chút đỏ tía ngập tràn sắc nắng.Cho đến bây giờ tớ vẫn chưa biết tên của loài hoa đó nhưng nó có một sức sống mãnh liệt và có cách nở, cách khue sắc đến kiệt cùng dẫu chỉ để cho lũ trẻ tán thưởng. Ngày ấy chăng mấy đứa bẻ hoa, phần vì tiếc, phần vì sợ bị ăn roi vì tội làm rác nhà.
    Ao không chỉ đón lũ trẻ bằng trò chơi tàu bèo dập dềnh, bằng những chỗ trú ngụ hoang sơ cho những đứa "mất dạy ko chịu ngủ trưa" mà ao còn đặc biệt lag nơi để lũ trẻ mai táng các loại động vật nói chung trong xóm.
    Một hôm, chú mèo của nhà hàng xóm chán đời tự tử. Bọn trẻ con trong khu náo nức chuẩn bị một tang lễ thật trọng thể vì lâu lắm chả có con gì chết. Nét hồ hởi xem lẫn vẻ nghiêm trọng hiện lên tren khuôn mặt từng đứa. Tớ nghi nếu bọn trẻ này được tiếp xúc với môn sinh học sớm một chút chắc chúng quyết ko bỏ qua công đoạn mổ tử thi để khám nghiệm cho tròn phận sự mất.
    Một hộp các tông làm quan tài được bọn con gái khéo tay vẽ vời cắm đủ thứ lên trên, một thẻ nhang được mang đến trong niềm rưng rưng xúc động và sợ sệt của một thằng ku chưa đầy 1m (làm thế quái nào mà nó với lên được bàn thờ nhà nó nhở ?)...Tất cả chỉ còn việc "lớn dứng trước, bé đứng sau, lau nhau đứng giữa" nữa là xong, đột nhiên có đứa ré lên :"Báo động có kẻ lạ mặt !"
    Những "kẻ lạ mặt" ấy là chị em tớ !
    Vẫn những ánh nhìn kỳ thị nhưng chị em tớ quyết rồi, trò nhảy dù đã không thu hút được chi em tớ cả ngày hôm ấy vì sự chuẩn bị rôm rả của lũ trẻ trong khu.
    Một thằng nhóc cầm đầu (hơn tớ 1tuổi) cũng là chủ nhân của chú mèo xấu số tiến tới nhìn chị em tớ dò xét, lũ trẻ sau lưng nó nhao nhao đả đảo đòi đuổi chị em tớ về, chả biết thằng ku nhà tớ thế nào chứ tớ đứng trân trân 1 lúc rồi đột nhiên nước mắt ướt nhèm, chẳng nói chẳng rằng cứ khóc như trút bao nhiêu uất ức ghen tị với lũ trẻ ấy vào nước mắt..
    Bọn trẻ đồi diện cứ nhao nhao,tớ cứ khóc...
    Thằng ku thủ lĩnh tiến sát tớ, nhìn tớ khóc và đưa tay lên ... quyệt ngang cái mũi thò lò của nó đánh "sụt" một phát và quả quyết :
    " Mèo nhà tao chết, tao muốn cho ai đi đưa đám cũng đuợc!" và ra hiệu cho chị em tôi đi theo nó.
    Kể từ đó chúng tớ chính thức là thành viên của lũ trẻ trong phố.
    Và một điều tớ cũng phải thú thật là : Cho đến tận bây giờ và có lẽ mãi mãi về sau này chắc tớ sẽ ko được dự đám tang nào vui như thế !
  6. truetolove

    truetolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Cô này nghỉ hè rồi à? Viết hay lắm - come on!
    Ý tớ là sau vụ mèo là vụ gì?
  7. truetolove

    truetolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Cô này nghỉ hè rồi à? Viết hay lắm - come on!
    Ý tớ là sau vụ mèo là vụ gì?
  8. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Em bít tỏng Phố đấy là phố gì rùi nhé chị Hương.
  9. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Em bít tỏng Phố đấy là phố gì rùi nhé chị Hương.
  10. longv_icic

    longv_icic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn chưa thi xong hả? Bao giờ thì xong vậy?
    Khàkhà... anh đang tò mò rất muốn biết diễn biến tiếp theo của PHỐ ntn?

Chia sẻ trang này