1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHỐ

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi huonga19, 29/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. longv_icic

    longv_icic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn chưa thi xong hả? Bao giờ thì xong vậy?
    Khàkhà... anh đang tò mò rất muốn biết diễn biến tiếp theo của PHỐ ntn?
  2. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mưa lâm thâm, ngồi bó gối trên căn gác trọ nghe "Khúc mưa" của Phú Quang....
    "Tháng sáu mưa, mưa
    Giá trời đừng mưa và anh đừng nhớ
    Trời không mưa và anh không nhớ, anh còn biết làm gì..."
    Tháng 6 em rời xa phố. Mưa ở nơi này khiến em nhớ phố khắc khoải. Mà em nghĩ ông Phú Quang chỉ giỏi biện minh cho con trai, ví thử như thằng bạn thân em, nó sẽ chẳng nhớ em đâu mà trót có nhớ nó cũng tót đi "Đế chế" rồi cười toe toét chứ chả chịu ngồi không mà hỏi "còn biết làm gì" đâu.
    Cũng đã có lúc có nỗi nhớ như thế, nhưng qua rồi, nhanh như mưa tháng sáu....
    "Em như hạt mưa trên phố xưa
    Nuôi kỷ niệm bám hoài trí nhớ"
    Phố giờ này chắc vẫn dịu dàng lắm, những cây me cây phượng trút những lớp lá cùng mưa thành một mùi ẩm ướt cố hữu.
    Xa phố em mới thấy hết những an tâm khi em nghe mưa, khi những kỷ niệm tràn về... Ở nơi xa này một chút kỷ niệm manh mún thôi cũng khiến em muốn về thật nhanh với phố.
    "Kỷ niệm như rêu, anh níu vào trượt ngã.
    Tình xưa giờ quá xa..."
    Em...
    "Hoa cúc vườn nhà ai thả từng chùm,
    cho anh thương áo em vàng."
    Sẽ có ai đợi em nhỉ? Chắc chỉ có phố và một con bạn cũ dỉn thôi, em tham thật.
    "Tháng sáu trời buồn,
    Tháng sáu riêng anh, bầy chim sẻ hiên nhà bay mất
    Như em...như em..."
    Nghe nhạc Phú Quang mà có hơi ẩm của mưa thì thấm lắm. Thậm chí em còn lẩn thẩn nghĩ những ca từ đó ai dành cho em nhỉ?
    Trời vẫn mưa, lạnh phết.
  3. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mưa lâm thâm, ngồi bó gối trên căn gác trọ nghe "Khúc mưa" của Phú Quang....
    "Tháng sáu mưa, mưa
    Giá trời đừng mưa và anh đừng nhớ
    Trời không mưa và anh không nhớ, anh còn biết làm gì..."
    Tháng 6 em rời xa phố. Mưa ở nơi này khiến em nhớ phố khắc khoải. Mà em nghĩ ông Phú Quang chỉ giỏi biện minh cho con trai, ví thử như thằng bạn thân em, nó sẽ chẳng nhớ em đâu mà trót có nhớ nó cũng tót đi "Đế chế" rồi cười toe toét chứ chả chịu ngồi không mà hỏi "còn biết làm gì" đâu.
    Cũng đã có lúc có nỗi nhớ như thế, nhưng qua rồi, nhanh như mưa tháng sáu....
    "Em như hạt mưa trên phố xưa
    Nuôi kỷ niệm bám hoài trí nhớ"
    Phố giờ này chắc vẫn dịu dàng lắm, những cây me cây phượng trút những lớp lá cùng mưa thành một mùi ẩm ướt cố hữu.
    Xa phố em mới thấy hết những an tâm khi em nghe mưa, khi những kỷ niệm tràn về... Ở nơi xa này một chút kỷ niệm manh mún thôi cũng khiến em muốn về thật nhanh với phố.
    "Kỷ niệm như rêu, anh níu vào trượt ngã.
    Tình xưa giờ quá xa..."
    Em...
    "Hoa cúc vườn nhà ai thả từng chùm,
    cho anh thương áo em vàng."
    Sẽ có ai đợi em nhỉ? Chắc chỉ có phố và một con bạn cũ dỉn thôi, em tham thật.
    "Tháng sáu trời buồn,
    Tháng sáu riêng anh, bầy chim sẻ hiên nhà bay mất
    Như em...như em..."
    Nghe nhạc Phú Quang mà có hơi ẩm của mưa thì thấm lắm. Thậm chí em còn lẩn thẩn nghĩ những ca từ đó ai dành cho em nhỉ?
    Trời vẫn mưa, lạnh phết.
  4. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay lắm nhóc. cố lên, cố lên . vote cho nhóc, topic và cho bài viết 5*
  5. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay lắm nhóc. cố lên, cố lên . vote cho nhóc, topic và cho bài viết 5*
  6. longv_icic

    longv_icic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    9,5 h tàu chạy, lang thang quán nét..! Đọc PHỐ của đ/c a19... Nhớ phố mình quá..!
  7. longv_icic

    longv_icic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    9,5 h tàu chạy, lang thang quán nét..! Đọc PHỐ của đ/c a19... Nhớ phố mình quá..!
  8. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Phố ơi....
    Mong quá bình yên...
    Em không yêu anh, anh và cả anh nữa....
    Còn cái anh kia đi dâu thế??? ... Em có bảo em không yêu anh đâu....
  9. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Phố ơi....
    Mong quá bình yên...
    Em không yêu anh, anh và cả anh nữa....
    Còn cái anh kia đi dâu thế??? ... Em có bảo em không yêu anh đâu....
  10. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    hít hít hít... anh xin lỗi, không quấy rầy nữa. Phố ơi hãy bình yên nhé

Chia sẻ trang này