1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHỐ

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi huonga19, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    hít hít hít... anh xin lỗi, không quấy rầy nữa. Phố ơi hãy bình yên nhé
  2. ho_chi_huy

    ho_chi_huy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Sớm nay nhiều sương ghê gớm ! Lấy hết cam đảm đẩy kẻ đã đè lên mình cả đêm . . . Đi ra cửa gọi là thể dục cho nó đỡ cắn rứt cái lương tâm toàn cồn và nicotin của mình . Ra đến phố ...
    Trời ạ ! Phố đẹp lạ lùng , mờ mờ ảo ảo ( nhưng tuyệt đối khác mấy cái quán cafe ) nếu có nhìn thấy được phía cuối phố thì chỉ là sự tưởng tượng trong tiềm thức thôi . còn cuối phố thì chỉ có 1 màu trằng đục . . . như có ma lực đặc biệt thằng bé cứ chìm dần vào cái màu trắng đục ấy ---> 1 quán nước chè sớm . . .
    U cho con xin chén rượu lẻ . . . Cồn cào quá ... làm thêm bi thuốc lào ---> đỉnh điểm của sự thăng hoa của 1 kẻ nghiện ngập... Tất cả như mờ đi mặc dù cái màu trắng đục đấy đã tan dần . Chập choạng lê về nhà . . . trên đường đi tưởng như dài vô tận ( thực ra khoảng gần 100m ) thấy cách mọi người đón 1 ngày xuân mới cũng khác hẳn nhau . . . Nhưng tinh thần thì vẫn bất diệt do đảng bộ phường đã đề ra : Đón xuân mới - an toàn - tiết kiệm ... Chả hiểu sao cái từ " tiết kiệm " được viết trên 1 cái băng rôn do cơ quan đầu não của phường viết nó cứ khó đánh vần thế nào ý . say mất rồi ! chắc tại sáng chưa ăn gì . về nhà ăn mì tôm vậy , chả nhẽ sáng ngày ra lại đi ăn nợ . . . Chân tay đầu óc bải hoải . . . Chả làm được gì thật . . . Phố ngơ ngác nhìn thằng bé . . . bé thế mà khổ !
    Được ho_chi_huy sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 24/01/2006
  3. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi không thấy chủ nhân của topic tâm sự về Phố, chuyện của phố đến đâu nữa rồi em...
  4. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Lan đã lôi lại topic này. Một năm rồi nhờ...
    Phố những năm gần đây chẳng khi nào không có một vài đống cát sỏi vật liệu xâu dựng, nhà cũ đập đi xây mới, nhà thấp chồng lên cao. Phố chả còn bẽn lẽn như xưa.
    Chẳng vì thế mà em bớt yêu phố.
    ( Thậm chí còn yêu hơn ý chứ... )
  5. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết sau này phố nhà chị sẽ ra sao. Dăm năm nữa phố sẽ tập nập hơn vì sẽ có những đứa nhóc mang tên L...ương.... hay đại loại vậy. Cái anh kia kia đã quay lại chưa hả chị... (^_^).
    Lâu không gặp chị Hươnga. hình như chị quên iem rùi hichic, khổ thế đấy.
  6. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Có lúc em chủ quan nghĩ rằng anh chẳng yêu phố như em. Sáng anh đi, tối anh về. Sáng anh chẳng "thừa hơi" ngẩng lên nhìn cây bàng già đã đỏi màu sắc lá, tối phố lầm lũi đón anh về chắc anh cũng chẳng biết...
    Hôm qua em thấy anh ngồi nói chuyện hóng mát với mấy cô cậu ở phố, thanh thản và tự tại như chính nhà mình ( Vì đấy chính là nhà mình?)... Em hiểu rằng phố nhỏ này đã là một phần quen thuộc của anh từ lâu lắm rồi.
    Thậm chí em chẳng tin mình yêu phố bằng anh bởi em đã biết về phố như thể khách quan, còn anh, những câu chuyện "hồi bé chắc bọn em chưa biết..." anh kể cho em đã cho em nhiều ngỡ ngàng về những con người ở phố nhỏ này.
    Em sẽ học anh.
    Yêu phố, yêu con người của phố...
  7. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Có kẻ lấy chồng bỏ cuộc chơi . Nhưng Phố lại sắp có thêm 1 gia đình nhỏ
    Hạnh Phúc nhé .....
  8. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    ôi .... Phố Đêm ... đẹp lạ lùng yên tĩnh bình yên .. nhưng sâu trong nó là những cạm bẫy ngọt ngào ... ngọt đến chết người ^_^
  9. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Sớm ...
    Em tỉnh giấc trên lầu 3 của một căn nhà lạ lẫm ... nằm im lìm nơi con phố cũng lạ lẫm vô cùng ...
    Đúng ra là em không ngủ ...
    Em nằm cố ru giấc ngủ cho mình, nhưng khó quá ...
    Vì lạ nhà hay vì gì em cũng không biết nữa .. Dễ là vì cái tôi trong em đang thổn thức lắm ...
    Em trở dậy nhiều lần ... nhìn đồng hồ ... 3h .. 4h10 ... 5h35 ... 6h25 ...
    Chưa ai thức dậy cả ... Dường như mọi người mệt mỏi lắm ...
    Mỗi lần vậy ... em lần ra khung cửa kính ... không biết có gọi nó là cái ban công nhỏ được không ?
    Con phố yên bình quá ...
    Nó lặng lẽ chìm trong cái tĩnh lặng của đêm ... Lặng lẽ ru giấc ngủ cho bao người ...
    Ánh đèn đường vẫn sáng ...
    Thi thoảng có vài chiếc xe tải chạy qua ... sầm sập .... sầm sập ...
    Đôi lúc ... em lặng lẽ ngắm những vệt đèn pha dài ... quệt một đường thon thả trên con phố dưới chân ...
    Phố êm đềm thế !
    Chẳng bù cho ban ngày ... Cứ ồn ã , cứ xô bồ với tiếng còi inh ỏi ... tiếng người hô hoán , hò hét , gọi nhau í ới ...
    Lần cuối cùng em thức dậy ....
    Em khẽ nâng chốt cửa ...
    Gió khe khẽ ùa vào, lạnh lành ... Em đưa tay kéo lại khoá áo ... vươn tay với chiếc khăn len trên bàn ...
    Em vẫn đứng ...
    Bên khung cửa nhỏ ấy , em thấy màn sương trắng mờ bao trùm lên con phố ...
    Trời cũng tờ mờ sáng rùi .... Đường cũng bắt đầu đông người hơn ...
    Hôm nay là chủ nhật ... vẫn có người phải ra đường sớm ... Để làm gì nhỉ ?
    Những hàng quán bên cạnh căn nhà em đang đứng cũng rục rịch dọn hàng , chuẩn bị tiếp đón những vị khách đầu tiên ...
    Em không cảm thấy lạc lõng ở nơi còn nhiều lạ lẫm này ... Em thấy nó cũng gần gũi lắm ...
    Tàng cây trứng cá bên hiên càng làm em thấy thêm thân thuộc ..
    Cứ như là em đang ở nhà của em ấy ...
    Và rồi ...
    Phố bình minh ... Phố thức giấc ... Phố trở nên đông vui nhộn nhịp ...
    Em cũng hoà mình vào dòng người trên phố ... băng qua đường để lại thấy mình lạc vào ... một con phố ... quen ... !
    Cảm ơn Phố ... Cảm ơn vì cho em những phút yên bình ...
    Cảm ơn vì Phố giúp em bình tâm lại ... Cảm ơn vì Phố giúp em tìm lại cảm giác yêu ...
    Em cảm ơn và yêu Phố nhiều lắm ... !
    Được habee20 sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 31/12/2006
  10. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Bé Chảnh lớn thật rồi
    Anh cũng giống bé. Chúc Phố có thêm gia đình nhỏ, đã hạnh phúc lại càng hạnh phúc
    Đẻ nhiều nhiều vào nhá. Anh thích trẻ con lắm đấy

Chia sẻ trang này