1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHỐ

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi huonga19, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Chắc quán nước nhà bà Tha rồi
    ôi nhớ làm sao mười mấy năm về trước
    anh đã từng ngồi quán nước nhà bà Tha
    uống xong rồi anh phải xuất tiền ra
    vẫn 5 trăm một cốc trà điếu thuôc

  2. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Phố nhà tớ còn tệ nạn hơn nhà bạn Tít cơ, toàn nhà nghỉ
  3. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Leo ơi thích thế còn gì . tớ mà ở phố có nhiều nhà nghỉ thì đi chơi tẹt. về không sợ đứng đường
  4. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Sắp xa phố, sắp về một miền quê, sắp ko có in tẹc nét, sắp đón cái hoàng hôn theo đúng nghĩa của nó.
    Phố ah! Lúc đó phố có nhớ ta hông?
  5. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Không biết nó có phải là Phố không ? Hình như người ta chỉ gọi nó là Ngõ thôi thì phải ...
    Gắn bó với nó mấy tháng trời. Sống tự do tự tại bên cạnh nó mình cũng cảm thấy cuộc sống êm đềm lém.
    Sáng ngủ dậy, làm vệ sinh xong là vác thân ra hàng Xôi, ăn xong là về đi học.
    Trưa đi học về. Cất đồ, cất xe rồi thong dong ra chợ mua thức ăn về nấu cơm chưa. Ăn xong lại ngủ. Đi học chiều thì dậy sớm, nghỉ thì ngủ đến mướt tần buổi chiều....
    Cuộc sống an nhàn thế, nên xa nó mình cũng tiếc. Nhưng rồi cũng đành nhắm mắt đưa chân ...
    Ngõ nhỏ ! Em sợ lắm. Cứ mỗi bận trời mưa, nước ngập vào nhà em đến khổ. Xe máy đi ngoài đường rẽ nước vèo vèo ... Nước xô nhau thành sóng ? Sóng nước về đâu ? Về nhà em chứ còn về đâu nữa ? Để rồi sau cơn mưa ... chờ cho nước thoát ra hết em lại cặm cụi đi dọn nhà ... Mệt phờ người ra ấy !
    Chỉ thích mỗi cái ... Nước lên ... em với đứa bạn cứ cười sặc sụa ra vẻ thích thú lắm.
    Em thích ngồi trên thềm nhà trong, ngồi nhìn bóng nước phản chiếu lên trần nhà ngoài .... Tưởng tượng như nhà em là nhà nổi ở miền sông nước ấy ...
    Thôi thì em cũng sắp giã từ cái Ngõ đấy rồi. Mong cho cái đường Quốc lộ nó làm cho mau, Ngõ em thành mặt đường, nhà em thành mặt phố ...
    Lúc ấy, ngồi trên ô tô về quê, em có thể ngắm nó mà nghĩ thầm ... "Nhà của ta nay đã thành mặt Phố ! "
  6. ConSauHamNgu

    ConSauHamNgu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Anh thì xin cạch cái ngõ nhà em Mỗi nhà ở đấy phải nuôi tầm 4 - 5 con chó ấy nhỉ. Đi vào mà bủn rủn hết cả người, nhỡ mấy con đấy lâu ngày không ăn, nó ngứa răng nó "tớp" cho 1 phát thì thôi rồi lượm ơi, cứ gọi là xác định [​IMG]. Lại còn thê thảm hơn khi có câu "chó cắn theo đàn" [​IMG]
  7. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Vớ vỉn . Chị đang tả cái Ngõ nhà trọ của chị cơ mừ ...
    Còn nhà chị ở quê. Xóm đó toàn những nhà có của chìm nhiều hơn của nổi. Nuôi chó là đúng roài.
    Thế nên đố đứa nào dám vào cuối ngõ hái Xoài nhà chị đấy . He he ...
  8. ConSauHamNgu

    ConSauHamNgu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ngõ nhà em thì đơn giản thôi, chó thì quăng cho mấy mồi bả là xong. Còn sợ không dám vào chắc phải là làng Đa Sĩ. Nghe nói cả làng làm nghề Mài Dao, léng phéng vào nó cho mất đường về
  9. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    phố đối với tôi là 1 con đừong đầy phòng khám..từ đa khoa đến răng,từ siêu âm đến XQ,từ những ông bác sĩ đạo mạo đến nhừng bà mặc áo blouse đứng vẫy khách...
    1 con phố với nỗi kinh hoàng là các vụ tai nạn với những chiếc xe tải chạy rầm rầm suốt ngày đêm
    nói chung phố nhà tôi chả có j để nói cả
  10. mapcoizin

    mapcoizin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    iu nhất đoạn phố từ cầu trắng về cầu đen (k có chiùe ngựoc lai)
    tháng 3 bằng lăng trổ lá...màu đỏ nhé..như lá phong..11h đi ngang qua
    cái nắng êm ả của tháng 3 +cía sắc đỏ trong lung linh của cả 1 hàng bằng lăng nhìn thật đẹp

Chia sẻ trang này