1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHỐ

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi huonga19, 29/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Phố cứ đan xen những buồn vui...
    Ở phố tớ có một nhà ông lang một dạo khá nổi tiếng, biển quảng cáo mang " thương hiệu" của ông trương từ đầu phố vào đến tận nhà. Một dạo người ta đồn ầm lên là ông chữa được bệnh AIDS... hix.. có ai biết thảm cảnh của ông trước " đại ca" vợ thế nào... Nhìn chung ông có bà vợ rất quân phiệt, ưa hành động hơn nói năng lôi thôi, trái ý bà là ông ăn ngay 1 chưởng ( hỡi ôi, hay tại bà mà con gái Hà Đông ta mang tiếng?). Ông cũng thuộc tuýp ngoan hiền dịu dàng nên dao này tớ thấy nhà ông bà cũng cơm lành canh ngọt lắm. Ông thôi sống trên ảo tưởng xoá bệnh AIDS giúp thế gian nên biển quảng cáo nhà ông chuyển qua ... " chuyên trị trĩ nội trĩ ngoại"....
    Hôm vừa rồi ông nghỉ mất hai ngày bốc thuốc nghe đâu ông mới vào viện làm tiểu phẫu búi trĩ...
    Rõ khổ, dao sắc không gọt được chuôi...
  2. Molaoboy

    Molaoboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em viết hay lắm. Cái phố em nói có phải là cái phố đi cạnh nhà thờ, thẳng ra chợ Hà Đông không nhỉ. Viết tiếp về nó và các con phố khác đi em
  3. Molaoboy

    Molaoboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em viết hay lắm. Cái phố em nói có phải là cái phố đi cạnh nhà thờ, thẳng ra chợ Hà Đông không nhỉ. Viết tiếp về nó và các con phố khác đi em
  4. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Huonga19 tính lấy tên của các Topic mình mở ghép thành 1 câu thơ nào đó sao, hết Nắng , Hoa, Phố ....
    Nhưng mà nghe hay lắm. Tiếc là mình lại không ở Phố ....
  5. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Huonga19 tính lấy tên của các Topic mình mở ghép thành 1 câu thơ nào đó sao, hết Nắng , Hoa, Phố ....
    Nhưng mà nghe hay lắm. Tiếc là mình lại không ở Phố ....
  6. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Phố chỉ nhỏ vậy mà những câu chuyện của phố cứ lớn nhiều lên. Tớ xin làm người kể chuyện mùa hè, một mùa hè nóng chưa từng có, mọi người có để ý hôm nọ Hà Đông mình đã lên bản tin dự báo thời tiết với " chức danh" là nơi nóng nhất miền Bắc ko ?
    Dạo này một loạt hàng "Làm đầu" mọc lên dọc thân phố. Vừa hôm trước một hàng mọc lên đầu phố với mấy chị em nghe đâu ở trong Xốm ra làm ăn, cô chị cả thì khá nhuần nhuyễn trong chiều khách, mấy cô em nhỏ ban đầu vẫn ngượng nghịu chào mấy " anh" nhớn nhớn là chú giờ cũng chuyển "anh " ngọt xớt, hàng của họ cũng đương ăn nên làm ra...
    Mấy hôm sau một hàng nữa mở, chủ cửa hàng là một cô gái khá xinh với cái bụng cỡ 6,7 tháng ( các bác đừng tưởng tượng nhiều vì cô ấy cũng có chồng đàng hoàng_ một anh chàng khá tốt mà con trai box Hà Tây ta nên học tập).
    Sau mấy hôm lân la hóng hớt tớ thấy chị ấy khá thân thiện, chị ấy có một nét thật thà đến bộc toạc ( tuýp người bà tớ hay gọi là "ruột để ngoài da" ý). Chị ấy đã được " du học" ở một tiệm làm tóc khá nổi tiếng giữa lòng Hà thành_ nơi không ít các phát thanh viên, Biên tập viên,MC... chọn để gửi gắm cái thủ của mình. Làm ở đó nếu khéo léo thì rất lợi,ít thì dăm ba cây son sịn của chị BTV này " boa" , nhiều thì những bộ áo váy hết mode có giá hàng vé của chị MC khác... và nhiều hơn nữa là một anh bồ ( Tây ta có cả) có thể chu cấp cho các em cả đời...
    Tất cả những cơ hội ấy được chia đều cho nhân viên của cửa hàng, chị đi qua những cơ hội ấy với những lời giải thích rất thành thật mà không kém quyết liệt " tao mà bôi chát son phấn bà già tao tưởng làm **** thì đánh cho tuốt xác, với lại tao cũng chả quen..."
    Có lần khi cả cửa hàng được mời đến dự đám cưới của một chị phát thanh viên quen thuộc của ĐTH Hà Nội tại một nơi khá sang trọng. Mấy chị em bu vào meke up cho chị nàng... một cái răng khểnh, một nước da nâu sáng, một vóc dáng mảnh mai với cái cười hồn nhiên chị đã lọt vào mắt xanh của một " hoàng tử" con một trưởng phòng khơ khớ của nhà đài. Chị đã nhận ra điều ấy và quyết từ chối không đi cùng xe của anh chàng mới chỉ có thiện ý làm quen kia....
    " Ôi dào, hào nhoáng lúc ấy chứ về nhà lại nhếch nhác, nó học rộng đi nhiều đâu như mình, mà chúng nó chắc gì đã thật lòng..."
    Tớ thấy chị như nàng lọ lem, rực sáng ở một đêm vũ hội rồi lại trở lại là mình. Nhưng tớ thấy chị không buồn, chị ấy còn vô tư đến mức mới tuần trước tỉa tóc cho tớ tuần sau đã lôi xềnh xệch ta quát " Con điên naò tỉa tóc cho mày mà xấu thế"...Nhưng tớ thích kiểu tóc linh tinh beng này, nó rất giống cá tính của chị, hơi lộn xộn nhưng biết mình hợp với ai...
  7. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Phố chỉ nhỏ vậy mà những câu chuyện của phố cứ lớn nhiều lên. Tớ xin làm người kể chuyện mùa hè, một mùa hè nóng chưa từng có, mọi người có để ý hôm nọ Hà Đông mình đã lên bản tin dự báo thời tiết với " chức danh" là nơi nóng nhất miền Bắc ko ?
    Dạo này một loạt hàng "Làm đầu" mọc lên dọc thân phố. Vừa hôm trước một hàng mọc lên đầu phố với mấy chị em nghe đâu ở trong Xốm ra làm ăn, cô chị cả thì khá nhuần nhuyễn trong chiều khách, mấy cô em nhỏ ban đầu vẫn ngượng nghịu chào mấy " anh" nhớn nhớn là chú giờ cũng chuyển "anh " ngọt xớt, hàng của họ cũng đương ăn nên làm ra...
    Mấy hôm sau một hàng nữa mở, chủ cửa hàng là một cô gái khá xinh với cái bụng cỡ 6,7 tháng ( các bác đừng tưởng tượng nhiều vì cô ấy cũng có chồng đàng hoàng_ một anh chàng khá tốt mà con trai box Hà Tây ta nên học tập).
    Sau mấy hôm lân la hóng hớt tớ thấy chị ấy khá thân thiện, chị ấy có một nét thật thà đến bộc toạc ( tuýp người bà tớ hay gọi là "ruột để ngoài da" ý). Chị ấy đã được " du học" ở một tiệm làm tóc khá nổi tiếng giữa lòng Hà thành_ nơi không ít các phát thanh viên, Biên tập viên,MC... chọn để gửi gắm cái thủ của mình. Làm ở đó nếu khéo léo thì rất lợi,ít thì dăm ba cây son sịn của chị BTV này " boa" , nhiều thì những bộ áo váy hết mode có giá hàng vé của chị MC khác... và nhiều hơn nữa là một anh bồ ( Tây ta có cả) có thể chu cấp cho các em cả đời...
    Tất cả những cơ hội ấy được chia đều cho nhân viên của cửa hàng, chị đi qua những cơ hội ấy với những lời giải thích rất thành thật mà không kém quyết liệt " tao mà bôi chát son phấn bà già tao tưởng làm **** thì đánh cho tuốt xác, với lại tao cũng chả quen..."
    Có lần khi cả cửa hàng được mời đến dự đám cưới của một chị phát thanh viên quen thuộc của ĐTH Hà Nội tại một nơi khá sang trọng. Mấy chị em bu vào meke up cho chị nàng... một cái răng khểnh, một nước da nâu sáng, một vóc dáng mảnh mai với cái cười hồn nhiên chị đã lọt vào mắt xanh của một " hoàng tử" con một trưởng phòng khơ khớ của nhà đài. Chị đã nhận ra điều ấy và quyết từ chối không đi cùng xe của anh chàng mới chỉ có thiện ý làm quen kia....
    " Ôi dào, hào nhoáng lúc ấy chứ về nhà lại nhếch nhác, nó học rộng đi nhiều đâu như mình, mà chúng nó chắc gì đã thật lòng..."
    Tớ thấy chị như nàng lọ lem, rực sáng ở một đêm vũ hội rồi lại trở lại là mình. Nhưng tớ thấy chị không buồn, chị ấy còn vô tư đến mức mới tuần trước tỉa tóc cho tớ tuần sau đã lôi xềnh xệch ta quát " Con điên naò tỉa tóc cho mày mà xấu thế"...Nhưng tớ thích kiểu tóc linh tinh beng này, nó rất giống cá tính của chị, hơi lộn xộn nhưng biết mình hợp với ai...
  8. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    To Molaoboy :
    Tình hình là bác cứ xem nốt trận HyLạp với Bồ tối nay rồi đoán lại nhớ. Mùa hè nóng bức, lại mới nghỉ hè em chỉ quanh quẩn từ nhà ra hàng net nên chỉ buôn được mỗi chuyện của phố em thôi. Còn viết về các phố khác thì xin hẹn các bác ở một topic hoành tráng khác nhớ.
  9. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    To Molaoboy :
    Tình hình là bác cứ xem nốt trận HyLạp với Bồ tối nay rồi đoán lại nhớ. Mùa hè nóng bức, lại mới nghỉ hè em chỉ quanh quẩn từ nhà ra hàng net nên chỉ buôn được mỗi chuyện của phố em thôi. Còn viết về các phố khác thì xin hẹn các bác ở một topic hoành tráng khác nhớ.
  10. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    To tình yêu Jachinh :
    Nghe đồn tình yêu mới thoát nạn trở về sau vụ cầu hôn bằng Password cho mỹ nữ nào đó hở? Em cũng chả để ý lắm về tên của các topic, kiểu như mặc comple thì không nên đi đất ý mà ...

Chia sẻ trang này