1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHỐ

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi huonga19, 29/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    ....
  2. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Quái gì vậy!?
  3. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Quái gì vậy!?
  4. Lexcom

    Lexcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    To huonga19 : hì hì nhà bà ngoại cậu ở phố đấy à , hay nhỉ . Tại có lần đi qua đấy , tự nhiên nhìn thấy cái biển phố LTK to đùng , mình tự hỏi lạ thật hoá ra ở HĐ cũng có phố LTK
    To godfather : làm gì có Trương Nhị , phải là Trưng Nhị mới đúng .
  5. Lexcom

    Lexcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    To huonga19 : hì hì nhà bà ngoại cậu ở phố đấy à , hay nhỉ . Tại có lần đi qua đấy , tự nhiên nhìn thấy cái biển phố LTK to đùng , mình tự hỏi lạ thật hoá ra ở HĐ cũng có phố LTK
    To godfather : làm gì có Trương Nhị , phải là Trưng Nhị mới đúng .
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Buồn thật...topic đến đây đã hết sao...Lại nhớ đến câu :Phố bỗng dài như dòng sông uốn quanh....Sớm trở lại nhé Hương!
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Buồn thật...topic đến đây đã hết sao...Lại nhớ đến câu :Phố bỗng dài như dòng sông uốn quanh....Sớm trở lại nhé Hương!
  8. huongxinhdep

    huongxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình mới bắt đầu đọc topic này của huonga19 ,thấy thật sự rất hay và không hiểu ngày xưa cô bạn này của chúng mình có học chuyên văn hay không mà viết hay như thế ?
    Mình không phải chính gốc ở Hà Đông nhưng suốt 3 năm cấp 3 mình đã học ở đó - ở trường LQĐ nên hầu như không có chỗ nào ở Hà Đông mà mình lại chưa từng qua nhưng có vẻ như con Phố mà huonga19 đang nói tới là không có thật đúng không ,có thể đó là do trí tưởng tượng của bạn thôi ,mình cảm thấy thật sự xúc động khi đọc các bài của huonga19 - bạn thật sự viết rất hay .
    Hãy tiếp tục nhé huonga19 ,và có thể để mình đoán một lần được không ,đó là phố Lê Hồng Phong - mặc dù mình biết là sẽ không đúng .
    Hy vọng sẽ được đọc các bài viết tiếp theo của bạn .
  9. huongxinhdep

    huongxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình mới bắt đầu đọc topic này của huonga19 ,thấy thật sự rất hay và không hiểu ngày xưa cô bạn này của chúng mình có học chuyên văn hay không mà viết hay như thế ?
    Mình không phải chính gốc ở Hà Đông nhưng suốt 3 năm cấp 3 mình đã học ở đó - ở trường LQĐ nên hầu như không có chỗ nào ở Hà Đông mà mình lại chưa từng qua nhưng có vẻ như con Phố mà huonga19 đang nói tới là không có thật đúng không ,có thể đó là do trí tưởng tượng của bạn thôi ,mình cảm thấy thật sự xúc động khi đọc các bài của huonga19 - bạn thật sự viết rất hay .
    Hãy tiếp tục nhé huonga19 ,và có thể để mình đoán một lần được không ,đó là phố Lê Hồng Phong - mặc dù mình biết là sẽ không đúng .
    Hy vọng sẽ được đọc các bài viết tiếp theo của bạn .
  10. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa nghe được một bản demo của Nguyễn Hoàng ( Chắc ai là fan của The Wall cũng nghe trên mạng rồi), viết chút xíu mong phần nào các bạn hiền cảm nhận.
    ".... Đưa em về bên giấc mơ xanh
    Khờ dại thêm cỏ vẫn xanh một màu
    Có nỗi buồn lang thang như ngọn gió
    Cuối con đường mưa trắng không em
    Mưa xuân quên làn tóc em bay... .."
    Tớ viết về PHỐ cũng như vậy, một chút xúc cảm bâng quơ, một chút hoài niệm..và phần nhiều là do rảnh rỗi.
    "Đừng ướp mật cho những lời gian dối
    Nỗi buồn không tên, nỗi buồn mắc tội
    Thánh ca lòng thương nhớ rêu phong..."
    Phố tớ viết là có thật, có thật như cái sổ đỏ của gia đình tớ. Có chăng chỉ tại mọi nguời không hay vẩn vơ như tớ, lãng đãng như tớ...biết nói thé nào nhỉ, a` như mẹ tớ hay cáu là : cứ ngơ ngơ như bò đội nón ! "
    "Không còn màu xanh chỉ còn mình anh
    Vi vút bóng đổ dài loang loáng ướt"
    .....
    ............(đọc lại cái tiểu kết)
    " Câu thơ không tên
    Câu thơ bất diệt
    Có lẽ là thơ viết dưới cơn mưa
    Em không ề phố vẫn như xưa
    Bàng đỏ lá như màu xuân vẫn thế
    Viễn xứ xa xôi em như là có thể
    Có thể về, có thể sẽ ra đi
    Đừng đặt tên nỗi nhớ làm chi.."
    Chân thành cảm ơn những ai muốn đoán tên phố tớ, cũng chả quan trọng bạn nhỉ, có một điều rằng : Chỉ một phố nhỏ ấy thôi cũng có bao điều để nói, vật Hà Đông mình còn nhiều điều đáng nói lắm chứ !
    Và cuối cùng của bài hát, anh Nguyễn Hoàng nói rằng:
    "Hãy để gió đưa em vào cõi ngủ
    Giấc mơ xanh, giắc mơ xanh đến thế
    Có khi nào em chợt nhớ tên anh...."

Chia sẻ trang này