1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHỐ

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi huonga19, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Làng lụa Vạn Phúc, có từ cách đây hơn 1000 năm. Về con số cụ thể thì tớ không nhớ chắc chắn. Về văn hóa cổ truyền, các làng của Việt Nam đều có Thành Hoàng Làng. Vạn Phúc cũng vậy. Thành Hoàng Làng là bà Lã Thị Nga. Bà là vợ (có thể gọi là phi, nhưng từ này chưa chuẩn lắm) của An Nam Tiết Độ Sứ. Tương truyền, ông này cưỡi hạc bay sang Việt Nam. Đó là giai đoạn trước khi Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, nước ta được đặt tên là Đại Cồ Việt. Đinh Bộ Lĩnh có nhiều giai thoại, trong đó có giai thoại ĐBL lừa ông An Nam Tiết Độ Sứ để bộ hài cốt của cha mình được đặt vào cung đế vương. Đó là chuyện sau này. Trở về thời của Bà Lã Thị Nga, Bà xin về một vùng quê để dạy dân dệt lụa. Và Bà đã chọn Vạn Phúc là nơi dừng chân. Sau này bà mất đi, dân làng tôn Bà làm Thành Hoàng Làng.
    Chính vì vậy, các cụ ở Vạn Phúc không thích gọi là nước lã, mà chỉ gọi là nước lọc, nước trắng .v.v....
    Ấy là tớ nghe các cụ ở làng nói vậy. Còn trong sử sách, chắc không hoàn toàn như vậy. Vì bạn Steady_Ifcfan hỏi nên mới mạo muội trả lời, mang tính dã sử - truyền thuyết là chính.
    Hiện nay, Vạn Phúc đã thành Phường (tất yếu của thành thị hóa nông thôn mừ), nhưng người dân ở đây, kể cả tớ, vẫn thích gọi là Làng hơn. Theo cách nói đó, có thể nói làng lụa đang phát triển theo xu hướng làng nghề - du lịch. Bất cứ ai có thể đến thăm (mua càng nhiều lụa càng tốt ) và không mất phí du lịch. Nếu gửi xe thì tất nhiên phải mất tiền rồi.
    To miucon: Em bổ sung thêm nhé ( <= Tranh thủ giới thiệu về quê hương bản quán tý).
    Được _anh_yeu sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 27/10/2004
  2. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ái dà...Hôm qua bên cánh đồng có đám ma...Khiếp òm.!
  3. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ái dà...Hôm qua bên cánh đồng có đám ma...Khiếp òm.!
  4. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Pó Chân
  5. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Pó Chân
  6. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Thành phố về trưa thật nhộn nhịp với những dòng người hối. Cảm ơn Người đã đưa ta đi lang thang qua những con đường thân quen mà mỗi chiều ta vẫn cùng U đi qua. Vẫn là thành phố của mọi hôm đó thôi, vẫn là những con đuờng mà ta vẫn thường đi qua, nhưng sao hôm nay chợt nhận ra nó đẹp một cách kì lạ. Ta đã nói cười huyên thuyên cũng một cách kì lạ, ta cũng nhận ra ánh mắt kì lạ mà Người dành cho ta. Người có ngạc nhiên không khi hôm nay ta lại trở lại là chính ta - chính ta- một con người mới mẻ hơn, ta sẽ tự tin, sẽ luôn tin vào chính bản thân mình và tình yêu của Người....
    Cảm ơn nhé - Những con đường của thành phố - Những con đường đã cho ta niềm tự tin và cho ta Tình Yêu........
  7. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Thành phố về trưa thật nhộn nhịp với những dòng người hối. Cảm ơn Người đã đưa ta đi lang thang qua những con đường thân quen mà mỗi chiều ta vẫn cùng U đi qua. Vẫn là thành phố của mọi hôm đó thôi, vẫn là những con đuờng mà ta vẫn thường đi qua, nhưng sao hôm nay chợt nhận ra nó đẹp một cách kì lạ. Ta đã nói cười huyên thuyên cũng một cách kì lạ, ta cũng nhận ra ánh mắt kì lạ mà Người dành cho ta. Người có ngạc nhiên không khi hôm nay ta lại trở lại là chính ta - chính ta- một con người mới mẻ hơn, ta sẽ tự tin, sẽ luôn tin vào chính bản thân mình và tình yêu của Người....
    Cảm ơn nhé - Những con đường của thành phố - Những con đường đã cho ta niềm tự tin và cho ta Tình Yêu........
  8. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Có người nhận đồng phố với em rồi này. Mẹ em là cô Thanh đúng không... hic... gần nhà bạn anh đó. Chú thương binh tên là Trí hay Chí gì đó. Làm ăn phát đạt, cũng chỉ tạm gọi vậy thôi vì đại lý bánh kẹo thôi mà.
    Nhưng phải nói, sau seagames 22, PHỐ của huonga19 khang trang lắm đấy chứ. Chỉ tội mấy cây me đã gắn bó với PHỐ đó từ lâu.
    Được _anh_yeu sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 26/02/2005
  9. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Có người nhận đồng phố với em rồi này. Mẹ em là cô Thanh đúng không... hic... gần nhà bạn anh đó. Chú thương binh tên là Trí hay Chí gì đó. Làm ăn phát đạt, cũng chỉ tạm gọi vậy thôi vì đại lý bánh kẹo thôi mà.
    Nhưng phải nói, sau seagames 22, PHỐ của huonga19 khang trang lắm đấy chứ. Chỉ tội mấy cây me đã gắn bó với PHỐ đó từ lâu.
    Được _anh_yeu sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 26/02/2005
  10. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    ở thành phố quá chật hẹp và ngột ngạt như thế này em o có những phút mơ màng nhìn ngắm hàng hôn đang buôn xuống,o có buổi sớm mai muốn thức dậy thật sớm để đón những ánh nắng đầu tiên xé toang màn sương đêm lạnh lẽo.ở đây giữa 4 bề là nhà em chỉ nhìn thấy những ô trời nhỏ hẹp,đục 1 màu có lẽ là ô nhiễm.
    về khuya những con phố trở lại với 1 mình y như những con đường mòn làng quê yêu dấu,vắng tanh,sạch sẽ,tinh khiết.bầu trời như trong hơn,không giân như mở rộng bởi o có những tiếng ồn ào của xe cộ.Phố về đêm thật đẹp!
    Giữa nơi đây mình em bé nhỏ quá và cô đơn biết bao.cái cảm giác đi giữa đường làng quê mình dù o có những ánh điện cao áp sáng rực kia nhưng vẫn ấm,vẫn sáng với tình yêu thương gia đình,quê hương ruột thịt.
    có lẽ em o thuộc về chốn này nơi hào hoa,rực rỡ của phố phường.em nhỏ bé quá!đêm sẽ qua và 1 ngày mới lại đến em lại phải chen lấn ,xô đẩy,thậm chí chà đạp cả những con người khác để em có thể chiếm 1 vị trí nào đó hơn người ta.
    phải chăng đó là bản chất của cuộc sống này cần có sự tranh đấu?
    em sẽ là ai?
    giá như có giấc mơ Cha Pi tồn tại em cũng muón mơ có được giấc mơ ấy.giản dị quá nhưng hạnh phúc biết bao!

Chia sẻ trang này