1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phôi pha

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ngatun267, 24/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua về quê m mới bít là mình còn có bà, bà là chị dâu của ông ngoại.
    Ngay đắng sau nhà thôi mà hai mấy năm qua m vô tâm ko hay biết
    Bà cười hiền, nụ cười móm mém lắm
    Bà bằng tuổi bà ngoại, tự dưng thắc mắc ngày xưa 2 bà có thân nhau k nhỉ
    bà khen con Chích nét dù mắt kém và rất thoáng khi bênh m khỏi búa dìu dư luận:
    duyên có thì khắc đến làm sao mà định đc :)>-
    tự nhiên thấy vui vui là
    "Và như thế, từng ngày tình yêu ghé đến đây" @};-
  2. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Nắng lên rực rỡ cùng ngàn mây
    Để bao mênh mông ngất ngây
    Nắng lên rực rỡ cùng ngàn mây
    Sưởi ấm con tim em hao gầy










    mai lại gió mùa
  3. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Có chàng trai yêu đơn phương cô gái nhưng không dám nói ra.
    Một ngày kia, lấy hết can đảm, chàng soạn tin nhắn tỏ tình và nhấn gửi lúc nửa đêm. Tin nhắn trả lời đến ngay sau đó, nhưng chàng trai quyết định để ngày hôm sau sẽ đọc.

    Sáng hôm sau, chàng trai mở tin nhắn lên và sốc vì nội dung: "Tài khoản của bạn không đủ để gửi tin nhắn, xin vui lòng nạp thêm!"
    =,=

    :)) luon cai nao, cuoi tuan vui ve tre khoe man de :"> ;;)
  4. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    gv nhà béo nghỉ mà mình đau đầu hơn nó là sao :-??
    tuyển ng hỏi họ có làm đc ko,họ im lặng
    họ hỏi nhà ở đâu mình trả lời xong rồi cũng im lặng là sao
    đâu phải lúc nào im lặng cũng là vàng đâu [-(
    con thì cứ bi bô, mẹ thì nức nở, bố thì cau có xem tivi
    [r23)]
  5. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    mai là hết t2 mà m vẫn dậm chân tại chỗ, nếu k mún nói là đằng sau quay
    uể oải với các dự định từ năm cũ
    mấy việc vớ vẩn lại hoàn thành chỉ tiêu suất sắc mới ghớm chứ
    bắt đầu bị nói bóng gió về cv lần tc
    mũ fớt tcả
    nhg cứ tối đến là lại đau đáu
    dạo này mắc bệnh nghĩ nh giống ng già về đêm
    nhg sáng ra a cho đi du lịch cả >:)
    lên giây cót cái nào, chả nhẽ thiên hạ làm đc mà mình k làm đc :-"
  6. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    ngày đặc biệt trong 4 năm mưa nhòe mắt
    tặng cho chàng trai tháng 2


    Hà Nội trong mắt anh

    là những cơn mưa

    ướt áo người qua phố

    là những gánh hoa

    nồng nàn phiên chợ nhỏ

    là những giọt sương

    cuối chiều

    chợt vỡ

    nỗi nhớ òa cả vào giấc anh mơ ...





    Hà Nội trong mắt anh

    là những ô cửa

    khép hờ

    bốn mùa trông ra phố

    là những ngọn đèn

    khi mờ

    khi tỏ

    là những con đường

    anh đi hoài

    bỗng thấy mình bơ vơ ...





    Hà Nội trong mắt anh

    là phố đèn vàng

    là hương hoàng lan

    là chùm hoa sữa

    là bài ca đêm đêm vẫn nồng nàn đầu phố

    chuyện hai người

    em còn nhớ

    hay quên ?






    Hà Nội trong mắt anh

    là những vòng xe

    không vội vã

    là những vui buồn dọc ngang phố xá

    áo em bây giờ trắng quá

    ngã ba nào

    cũng ngơ ngẩn dáng em qua ...





    Hà Nội trong mắt anh

    là quán vắng

    là ly rượu cay

    anh uống cả đời còn muốn mình say

    là khói thuốc

    chiều bay

    nghiêng ngả

    là nốt đàn

    lả tả

    nỗi nhớ tràn phủ kín bàn tay





    Hà Nội trong mắt anh

    là đóa hoa

    chẳng bao giờ tàn

    là chén rượu

    chẳng bao giờ cạn

    là khúc ca

    không lời

    mà xuyên tháng ngày

    anh thấy mình còn mãi ngân nga ...


    Hằng Giang





  7. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Một ngày toàn chuyện vớ vẩn, k có đt đâm mất cả liên lạc
    tiền khách ck thì mãi mới về
    mất công xuống lấy đồ thì đúng lúc nó mang lên
    ở lại chơi đâm thành con dở hơi [r23)]
    chả nhẽ từ bh ko xuống đấy nữa, mà rõ ràng nhà bạn mình mà ???
    tự nhiên thành mặt dầy, 2 ngày nay đều có mặt, bk
    lần sau e ko thế nữa nghe rõ chưab-(
    cn này chả nhẽ lại hoãn, để sang tuần thì có đám cưới
    chả nhẽ lại để sang tận tuần sang nữa
    mà có khi lúc đấy cái T nó về quê rồi cũng nên, mấy ce hẹn hò suốt từ trc Tết rồi
    haizzzzzzz, Để mai tính
  8. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 tối mưa, sao chẳng thấy giống mưa fùn hay mưa xuân j cả
    nặng hạt đến nhòe mắt
    buồn...
    hnay thấy cô đơn tồi tệ
    cảm giác thèm có ai đó nghe mình nói hơn là viết ra ntn
    nói thì nhanh hơn gõ mà :))
  9. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Tưởng lãng tai ai ngờ là tiếng sấm thật
    Xuân tháng 3 mưa rào và có sấm
    thời tiết đỏng như ai ;))
  10. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Misscall
    biết trc nội dung
    hỏi và trả lời đắng ngắt

Chia sẻ trang này