1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phomat của tôi đâu rồi???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi trambeu, 08/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trambeu

    trambeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Phomat của tôi đâu rồi???

    Em nhớ mang máng có ai hỏi chuyện này rồi, mà ko tìm lại được, em đang cần rất gấp bản tiếng Việt ; Bác nào có tiện tay chỉ cho em với ạ,

    Lâu rồi ko biết còn trò vote sao cảm ơn ko nhỉ?
  2. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Hiểu chết liền à
  3. Aus_Hanoi

    Aus_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    bạn đang hỏi về 1 cuốn truyện hả. Nói rõ một chút
  4. mathizen

    mathizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Bác định tìm cuốn "Who moved my cheese?" hả? tui không có bản tiếng Việt, chỉ có bản tiếng Anh bằng pdf và audio thôi, bác có lấy ko?
  5. Aus_Hanoi

    Aus_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Em chưa đọc cuốn này
    Vừa search xong
    Bản tiếng việt đây, ko biết có đủ ko nữa
    http://forum.chuyenbacgiang.org/viewtopic.php?t=2829&sid=ef66529078a70975a85b7d1471caba5b
    To mathizen: bác up bản tiếng Anh với Audio lên đi, em nghe phát
  6. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    Đọc được bản gốc thì cũng tốt...
    thực ra thì bảo một thằng nó đọc, rồi mình bắt nó tóm tắt lại,
    cả cuốn sách có thể mình chỉ cần nghe thủng khoảng 3 câu là ok rồi, bác nào đọc rồi nhỉ
  7. Voodoo_Child

    Voodoo_Child Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.065
    Đã được thích:
    0
    Quyển này ra Nguyễn Xí hoặc Đinh Lễ đầy. Hôm nọ ngó thấy rồi.
  8. trambeu

    trambeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Yes, tại mình đang cần bản TV, cũng định hỏi tiếp bản Eng. Bạn có cả audio à, hay quá, Ủng hộ nhiệt liệt
  9. trambeu

    trambeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tks bạn nhiều, mình vừa copy ra rồi. Ở đó thiếu phần đầu và đuôi là 2 đoạn bàn tán của 1 group cac bạn học . Cũng ko có ảnh hưởng nhiều đến chuyện.
    Ở trong link đó có bạn post cả version Eng; ai muốn copy thì vô đó cũng được.
    Chuyện này kể về 4 nhân vật: 2 con chuột tên Đánh hơi và Nhanh nhẹn, 2 con người tí hon tên Chậm chạp và Ù lì. Câu chuyện tóm lại là sự đi tìm cheese của 4 nhân vật... Truyện như kiểu ngụ ngôn, rất nhe nhàng mà thấm thía. Mọi người nên đọc, biết đâu lại giúp mình hiểu ra điều gì đó

Chia sẻ trang này