1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phone Booth - 85 phút nghẹt thở

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi alpha_au, 08/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Phone Booth - 85 phút nghẹt thở


    Bộ phim được quay và dự tính xuất xưởng từ năm 2002, nhưng vì bối cảnh của phim quá trùng hợp với một vụ án nổi tiếng năm ngoái ở Hoa Kỳ, khi mà một tay thiện xạ chuyên môn "bắn tỉa" nhiều người mà không có động cơ tại nhiều địa điểm khác nhau, nhưng phần lớn là ở các trạm xăng, bằng xúng trường. Bộ phim chỉ dựng cảnh xung quanh một box điện thoại công cộng bình thường ở New York, với nhân vật chính Stu Shepherd (Colin Farrell), một tên lừa đảo thượng hạng, núp dưới danh nghĩa một ông bầu xô, chuyên lăng xê các tài năng trẻ bằng những tờ báo lớn để lừa lấy tiền. Anh ta đã có vợ, nhưng bị hớp hồn khi gặp một cô ả muốn anh ta lăng xê, và anh bắt đầu tán tỉnh cô gái hiền lành này, anh ta thường xuyên gọi cho cô ta hàng ngày bằng cái box ĐT công cộng, vì sợ vợ mình sẽ phát hiện bằng hóa đơn mỗi tháng nếu gọi bằng di động. Có thể diễn tả Stu là một người ích kỷ, ko bao giờ cho ai cái gì không, và một tên nói dối như cuội. Nhưng vào một ngày định mệnh kia, khi chuông của chiếc ĐTCC reo lên và anh ta buộc phải nghe, một người đàn ông lạ mặt lật tảy chân tướng của Stu và bắt anh ta phải thú thật với vợ và mọi người về sự dối trá của mình và ko được dời khỏi box điện thoại, bằng ko ông ta sẽ bắn anh từ cửa sổ một toà nhà cao tầng nào đó. Cuộc đấu chí bắt đầu, người đàn ông như có vẻ thắng thế khi buộc anh ta phải ở lại trong box điện thoại bằng khẩu xúng. Rủi ro cho Stu khi mà một tên côn đồ bảo kê cho động gái điếm cố dùng vũ lực để kéo anh ra khỏi box, cho đồng bọn của hắn dùng, và trong lúc hoảng loạn, Stu đã vô tình kêu kẻ lạ mặt bắn chết tên côn đồ, để rồi mọi người tưởng nhầm chính anh là kẻ sát nhân, mặc dù trong tay của anh chỉ có chiếc điện thoại di động. Và tên xạ thủ vẫn cấm cửa anh ra khỏi box, mặc dù cảnh sát đến bu lại rất đông. Và hơn thế nữa, hắn còn doạ giết vợ của Stu, hoặc cô người tình của anh ta nếu anh không chịu nói sự thực với mọi người. Và rồi điều gì sẽ đến, liệu anh ta có chịu nói lên sự thực hay không, và số phận của Stu và tên xạ thủ sẽ như thế nào, mọi người xem sẽ rõ. He he, chỉ nói đến đây thôi ko nói hết người nào chưa xem lại chán.


    Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi,
    Để một mai tôi về làm cát bụi.

    Trịnh Công Sơn
  2. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Phim này do đạo diễn Joel Schumacher làm đây mà.Có em Katie Holmes xinh quá , nhưng từ sau mấy cảnh nude trong cái The Gift cũng không còn có cảm tình với em này.
    Cinema Paradiso
  3. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Hụ hụ... cái The Gift đấy đúng là tệ, ko chỉ riêng em Katie mà còn the rest of the cast. Mà cái thằng cha đóng vai chú giết người tên là gì í nhỉ, có đúng là đồng chí đóng vai chủ của con chó trong As good as it gets ko?
    Cái Phone booth đó tớ mới đọc review. Thấy cũng đơn giản, câu chuyện chỉ xoay quanh cái bốt điện thoại mà chú Collin ko được bỏ máy nếu ko muốn xơi đạn. Thế mà cũng kéo dài được đến 85 phút - wá giỏi đúng ko?
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
  4. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Cái này tình tiết đơn giản, ko quá khó hiểu nhưng rất có ý nghĩa. Mặc dù câu chuyện chỉ quang một cái box điện thoại, nhưng người xem không bao giờ thấy chán, film cũng có mấy đoạn khá buồn cười

    Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi,
    Để một mai tôi về làm cát bụi.

    Trịnh Công Sơn
  5. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    hhmmmm, phim này chán quá mà
    tình tiết đơn giản, nhạt nhẽo, chả có ý nghĩa gì cà
    bắt chước mô típ của phim "Conspiracy" một cách gượng ép
    nói chung chả có gì để nói về phim này cả
    Tôi chỉ có 10 người bạn thân. Người bạn thứ 01 và người bạn thứ 10 . . .
  6. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    phim này được xây dựng từ cốt chuyện có một kẻ bắn tỉa ở nước Mỹ, nội dung cũng được, xem cũng hồi hộp nghẹt thở phết. Nói chung phim hành động Mỹ vẫn đỉnh chán
    Em đừng buồn trước những lúc chiều đi
    Đừng như lá dỗi hờn chao chát rụng.
    Đừng ngơ ngác hoang mang như nắng.
    Vẫn còn anh phía cuối con đường
  7. thangnn

    thangnn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    coi phim này công nhận diễn xuất của Colin hay thiệt ... nhưng còn về nội dung của phim thì hơi hẻo ... ko thể xem tới lần 2 được ...

    Never wanna let a dance go by
    Never wanna miss a look in your eyes
    I won't look back or slow the speed
    cos' living is a one way street
  8. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    Lại nhầm rồi. phim này đâu phải phim hành động
    Tôi chỉ có 10 người bạn thân. Người bạn thứ 01 và người bạn thứ 10 . . .
  9. homeless

    homeless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    Coi phim này thì thấy bọn Mỹ vô duyên còn hơn người châu Á mình. Ai đời người ta ko order pizza mà thằng cha kia một mực không đi, đứng lì đòi giao pizza (mà ai lại order pizza từ ĐTCC). Rồi người ta đang dùng điện thoại thì 1 con đ cứ nằng nặc đòi dùng (nó có thể đi tìm cái khác). Rồi một thằng khùng hết việc làm vác súng ra chọc người khác. Wải!!
  10. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    Rồi người ta đang dùng điện thoại thì 1 con đ cứ nằng nặc đòi dùng (nó có thể đi tìm cái khác). <---- cả thành phố có mỗi cái thùng đt đó works thôi
    Tôi chỉ có 10 người bạn thân. Người bạn thứ 01 và người bạn thứ 10 . . .

Chia sẻ trang này