1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong cách bán hàng tai Hà Nội

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Air, 17/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Air

    Air Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Phong cách bán hàng tai Hà Nội

    Tôi cũng là người sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, tuy nhiên đã sống ở nơi khác hơn 10 năm. Thời gian này vì công việc, nên công ty tôi mở Chi nhánh tại Hà Nội. Qua quá trình đi mua trang thiết bị cho Công ty, tôi thật sự bị sốc thật sự về phong cách bán hàng tại Hà Nội. Có nhiều chuyện lắm, nhưng tôi chỉ đơn cử 1 ví dụ thôi:
    Tôi cần mua 4 cái máy lạnh để trang bị cho văn phòng. Không hiểu sao, tôi đi bất cứ cửa hàng, trung tâm bán đồ điện tử nào, sau khi hỏi giá và biết tôi mua cho Công ty, người bán hàng đều không tin tôi sẽ mua thật sự mà chỉ là đi khảo giá. Người lịch sự thì nói: Thôi anh cứ để lại số fax, bọn em sẽ fax bản giá qua cho anh. Đa số thì nói: Khi nào mua sẽ in báo giá cho.
    Tôi đã đi các cửa hàng ở Trung Tự, Hai Bà Trưng, Phố Huế, Hàng Bài , và kết quả đều tương tự. Em gái tôi thì nói: Chẳng ai ở Hà Nội đi mua 4 cái máy điều hoà cho Công ty mà không có trung gian để lấy hoa hồng cả.
    Phong cách bán hàng ở Hà Nội như vậy sao?
    Cám ơn bạn đã đọc bài viết này, vì hơi dài (tôi cũng thấy vậy), nhưng vì búc xúc quá, không chịu được
  2. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Khuyên chân thành pác !
    Pác nên đến chính hãng mua là tốt nhất, chớ đừng có lượn mí phố HBT, HB... làm gì, toàn đồ nhái thoai.
    Nếu pác ngại đến Đại lý cấp 1 thì cứ vào carring mà mua cũng được, ở Vincom í.
  3. leuchong

    leuchong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn cùng bạn
    Phong cách bán hàng của người Hà Nội theo phương châm người bán là thượng đế. Bạn cứ thử đến mấy hàng ăn xem. Hàng nào cứ đông đông khách một tí là y như rằng chủ quán vừa bán vừa chửi khách sơi sơi, mặt mũi xưng vù. Mình đi ăn bỏ tiền ra mà cứ như đi xin. Tức quá.
    Post một vài địa chỉ cho các bác đừng đến, ko thì vừa mất tiền vừa mua bực mình:
    1. Cháo chửi: Cháo gà Bà Mỹ - Phố Lý Quốc Sư. (Bà này chửi khách thôi rồi. Quăng hết cả phụ tùng, phụ kiện vào mặt khách)
    2. Phở cáu: Phở Hải - Ấu triệu. Hễ đông đông khách 1 tí là cứ như mình đi ăn xin. Mà có rẻ gì đâu 15k/bát đó
    3. Phở quát: Quên mất tên chỉ nhớ ở đoạn phố Hàng Điếu hay Hàng Gà gì đó. Ông chủ quán đụng tí là quát khách như quát trẻ con. Lần sau thì mình díu thèm vào nữa
    4. Bún xin: Bún riêu ở phố Ngô Sĩ Liên. Đụng đến cái gì cũng phải xin (từ cái tăm trở đi). Điên thế không biết
    NHƯNG MÀ NÓ LẠI NGON
  4. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    lâu lâu hok ăn phở ở ÂT mà nó đã lên 15k/1 bát rùi ah ?
    lần trước em ăn có 12k thoai mà...chậc chậc, dạo này cái gì cũng đắt đỏ, có khi vì thế mà con người ta cũng cáu gắt lên chăng...
    Bài này là bài spam, các pác mod cứ delete thẳng tay, em tuyệt đối hok ân hận... chỉ oán hận thoai
  5. bugi_play

    bugi_play Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Phong các bán hàng kiểu Pờ rồ nó thế, với lại các bố mua hang nhà mình cũng cáo quá cơ, toàn xin làm quân xanh quân đỏ thôi. nhưng túm lại là cái văn minh thương mại ở miền bắc nó như thế. Ông bán hàng thì cứ muốn phải chắc ăn là khách xin báo giá thì phải lấy hàng cơ, còn ông xin báo giá thì cứ phải xin vài cái quan xanh quân đỏ ở nhiều cửa hàng để gửi giá gửi rổ, cửa hàng thì sợ khách một đi ko trở lại, sợ khách lấy báo giá mà ko mua hàng thì thiệt, mất công. ... có trường hợp khách hàng đến xin báo giá của 1 cửa hàng bán máy móc to vật vã trên đường Láng Hạ, ông chủ cửa hàng hồn nhiên bảo: "5% giá trị của báo giá" bó tay.
    Còn nhiều cái hay nữa rồi ban Air sẽ quen thôi
  6. Air

    Air Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng là tôi sẽ quen được trong thời gian ngắn, dù sao mình cũng sinh ra ở Hà Nội. Tôi thấy ở Todimax Điện Biên Phủ nhân viên nhiệt tình cho báo giá phết. Ở Hàng Bài, Hai Bà Trưng cũng cam đoan là hàng chính hãng, có bảo hành mà.
  7. maxicock

    maxicock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    1.561
    Đã được thích:
    0
    vào TPHCM đê...thỏai mái cho các bác sai bảo...miễn là có xèng...kekeke...có khi sáng sếp mình làm ở cơ quan nhưng mà hết giờ làm việc bán hàng quán là mình lại sai ngược lại...thế mới thích chứ...kekekee......đã nghe nhiều và từng đụng cái kiểu đó ở Hà Nội rồi....với bản tính lịch sự và sống ở Sài gòn nên em cũng chả ngán vác củi lại liền...sợ đíu gì thằng nào...chỉ đc cái quát tháo là tinh tướng.....mà chả phải riêng ở tp HN đâu, những người làm từ phiá Bắc vào đây họ wen kiểu như thế rồi...cái đó gọi là bản chất hay bản tính họ vậy......bó tay....nhỏ còn sửa đc chứ mấy thằng cu già tầm 25 trở lên là chỉ muốn va củi vào mặt....kakaka
    Được maxi**** sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 18/08/2006
  8. UVBCHTW

    UVBCHTW Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Nói gì thì nói, HN và miền bắc là trung tâm văn hoá. Thi ĐH chiếm đa số hầu hết đỗ đầu là dân bắc, nhiều lắm lắm, học giỏi rồi thì phải có cái kém chứ, giỏi cả buôn nữa thì toàn diện à
  9. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Hợ hợ, thế có bao giờ pác bán hàng mà bảo khách là "Hàng em hok phải chính hãng, em bán rẻ cho anh nè". Pác nói thía thì chắc chỉ có mấy cty nhà nước mua về thoai, chứ tư nhân với dân thường ai lại đi xài đồ loại đó bao giờ...
    Kinh nghiệm mua đồ điện máy được truyền lại của em là : Với đồ điện máy thì đến đại lý cấp 1 mua....
    Pác muốn mua nhãn hàng nào, tìm trên google địa chỉ đại diện ở VN, cứ call hay e-mail cho nó để biết được nơi phân phối gốc...
    Mà pác đừng có ngại, bọn nó coi trọng mình lắm muh
    Lý do chọn mua hàng ở Nhà phân phối :
    + hàng xịn, chất lượng cao, bảo hành đầy đủ
    + giá rẻ hơn so với các nơi khác (vì hok phải qua trung gian)
    + tạo tâm lý yên tâm thoải mái khi sử dụng
  10. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Trời tự tin thấy ớn ..đúng là mèo khen mèo dài đuôi ....

Chia sẻ trang này