1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHONG CÁCH KIẾN TRÚC CỦA NGƯỜI VIỆT - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi Deimos, 09/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mabu1982

    Mabu1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Thực trạng nền kiến trúc việt nam là 1 nồi lẩu.....
    Còn giải pháp là tuỳ vào chủ quán lẩu
  2. ducmnm

    ducmnm Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    3
    Phong cách kiến trúc của người Việt ư?Khi nào mà KTS vẫn phải vật lộn để có miếng cơm manh áo nuôi thân, dân ta chưa được phổ cập tiểu học về vai trò của KTS trong đời sống xã hội và cái tình trạng mọi thứ thuộc về chất xám đều rẻ như bèo tấm thì vấn đề này chưa có lý do j để fải bàn cả.
    Còn giải pháp ư?Trừ khi fá bỏ tất cả những thứ cũ rích lạc hậu,chắp vá bây giờ để làm lại từ đầu,còn ko thì chỉ là 1 mớ dây rối,ai lao vào thì cũng đều có 1 cái thòng lòng thích hợp cho mình.
  3. Deimos

    Deimos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Phải đấy, "nồi cơm" quả là yếu tố quyết định.
    Nói đến đây lại bàn đến vai trò của Chủ đầu tư thêm nữa:
    - Chủ đầu tư tiêu tiền nhà nước: khi đó tiền ít thì làm manh mún >< tiền nhiều thì lại vơ vào túi riêng nhiều. Cơ chế xin - cho cùng với cái thói quen trì trệ bảo thủ kia làm cho đầu óc con người làm trong đó bị "ngu hoá" nên đừng mong họ làm gì cho cái chung, cho cái đất nước tốt đẹp lên. Nói như vậy không có nghĩa là tất cả họ đều thế, nhưng các bạn nhìn mà xem: đa số họ đã và đang cũng như sẽ làm mọi thứ tệ hại hơn.
    - Chủ đầu tư tự bỏ vốn ra: Trong số này cũng chỉ có khoảng 1 nửa là có thể tạo ra các dự án có tính khả thi và được đánh giá là chấp nhận được về mặt kiến trúc. Nửa còn lại cũng chỉ là "tá điền", dựng ra để bóc lột người khác được triệt để hơn. Tỉ lệ tốt/ xấu này hy vọng sẽ tăng lên khi những người làm thuê ý thức được công sức, trách nhiệm của mình (hay nói cách khác là khôn thêm ra) cùng với việc nắm bắt các luật lệ để đảm bảo quyền lợi cho mình.
    Tôi cũng đang tiếp xúc với 1 dự án mới, vữa qua bước phê duyệt được 1 thời gian. Dự án này ở quận Hoàng mai - HN, đất đai còn rộng nên mọi thứ có thể tuỳ ý chủ đầu tư bố trí được một cách tương đối hợp lý. Các cơ quan như Sở QHKT,... có trách nhiệm phê duyệt cũng làm việc một cách dễ chịu hơn so với trước kia. Mong rằng mọi việc sẽ dần dần khá hơn.
    Vấn đề hiện nay chủ yếu là ở mảng Kiến trúc đô thị thuộc khu đô thị Cổ; Cũ. Có lẽ cách tốt nhất vẫn là để kệ nó, hoặc nếu tốt hơn thì bảo tồn (khó, vì cần nhiều tiền mà lại không mang lại hiệu quả). Song song với đó là phát triển các khu đô thị mới với quy hoạch hợp lý... Mất khoảng 20năm thì như HN, SG giãn dân tương đối và có đủ nhà tái định cư, lúc đó mới dần xử lý khu cũ - cổ kia cho vừa mắt.
    Huh, toàn chuyện trên mây trên gió!

Chia sẻ trang này