1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong cách người Hà Nội!

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi advance, 10/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kooz

    Kooz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn mèo con là đa số con gái HN duyên và xinh lắm,
    chỉ mỗi cái là nói hơi nhanh quá ^.^
    Love you so much to make me sick
  2. Kooz

    Kooz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    ý kiến của chú dragon231 đấy là phong cách người Hà nội xưa, còn bây giờ dân tứ xứ quá nhiều, cái phong cách xưa ấy bây giờ còn rất hiếm
    Love you so much to make me sick
  3. TrongDang

    TrongDang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 thoi gian công tác o HN, tôi thấy nguoi HN an mac thanh lịch, va ca di hoc toi van thay nam sinh that caravat, cai truong hop nay toi chua thay trong SG. Chac la do thoi tiet moi mien 1 khac. Vi trong Nam quanh nam nong, ai ma that caravat di hoc thi nguoi ta noi minh dien day :)
    Nguoi o day rất lang man, có chieu sâu, noi chung rất dứng dắn, lời nói sau sac. Nen nhin nguoi 25 ma cu tuong 30. (con nguoi SG nhin nguoi 30 cu tuong 25).
    Con nói chuyen thi rất lanh (vi ko muốn thua nguoi khac, va vi chac kô duoc khiem tốn cho lam).
    Noi câu nào tôi dều phải suy nghĩ cả (trong Nam goi là nói mé, nói tránh). Toi kô biết noi như vậy dể làm gì, vì cuộc sống von da phuc tạp rồi, don giản duoc phần nao thi dơn giản bot di nhỉ.
    Con cai phóng khoang thì ... kô bang dân Sai Gon hay noi chung la nguoi mien Nam.
    Va cuoi cung là an chơi: o HN sao tui thay da so cac quan an deu nho, con sieu thi chỉ bằng cái cua hàng trong SG, nhìn la kô muon vào. Cac trung tâm giải tri kô duoc nhieu cho lam.
    Tom lai, sống o HN rất hợp voi nguoi huong nội.
    Voi loi nhận xet nhu tren kô biet co diem nào sai kô, neu co xin cac ban chỉ giáo.

    Hai

  4. pobox53

    pobox53 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    "Chẳng thơm cũng thể hoa Nhài Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An".
    Có người ca ngợi người Hà Nội? Đúng, vì họ sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Có ai lại không yêu mà minh sinh ra và lớn lên.
    Hà Nội là Thủ đô của Việt Nam, là bộ mặt của cả nước, là một trong những trung tâm văn hoá lớn trong cả nước và trên cả quốc tế.
    Có người chê bai người Hà Nội? Đúng, vì Hà Nội không phải là một thành phố hoàn hảo, cũng có những người xấu, những người tốt, có những người nghèo, có những người giầu, có những người gốc Hà Nội nhưng cũng có người không. Cũng có rất nhiều người luôn nhận mình là người Hà Nội (thực tế thì không rõ lắm), những người này hay huyênh hoang khoác lác, sĩ diện và to mồm như các bạn đã nói. Người Hà Nội ở đây là người ta muốn nói đến một phong cách sống đẹp, các cách ứng xử có văn hóa, biết tôn trọng truyền thống văn hoá dân tộc tôn trọng người khác (một phong cách chung của người Hà Nội). Nói cho cùng thì chúng ta cũng đều là người Việt Nam cả, có Thủ đô ngàn năm văn hiến phải không các bạn?!!!
    Có vài lời xin chia sẻ cùng các bạn. Thân ái.

    Pobox53
  5. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    TrongDang nói đúng đấy. Người Saigon sống theo kiểu "mì ăn liền" quá nên nếu không quen thì thấy rất choáng cách ăn nói của người Hà nội. Tôi còn nhớ 1chương trình với khán giả VTV3 cách đây đã khá lâu, nói về chương trình Gặp nhau cuối tuần. Cái chương trình ấy, 2 năm nay đã nằm ngoài sự quan tâm của tôi, vì sao thì các bác cũng biết đấy, nhạt như nước ốc và nông choèn đi được, họa hoằn lắm thì mới có 1 tiết mục hay. Ấy thế mà vẫn được người Sg viết thư đến "Với khán giả VTV3" nói rằng người Hà nội ... đùa sâu sắc quá, khó mà hiểu nổi he he các bác thấy thế nào.
    À này tôi nói thế không có ý chê bai người SG đâu đấy nhé, bác nào người SG lớ ngớ lạc vào đây, đọc được bài này của tôi xin đừng nổi nóng vội nhé, làm với tôi vại bia này cho hạ hoả
    I stand on my own, I don't need anyone this time. It will be mine, no one can take it from me, you'll see.
  6. TrongDang

    TrongDang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Những gì kô hiểu thì nói kô hiểu, cái ngu kô phải là cái tội, chỉ tội cho những nguoi luôn cho mình la học bác uyen thông nhưng cái dầu rỗng tênh (vi nhung người ngu dau biet mình ngu dau nhỉ). Hy vong da so nguoi HN kô phải như vay.
    Ban có thể nhin vao các chỉ số kinh tê cua SG, ban sẽ thay ngay.
    Phải biet thực te 1 chut, vi bay giờ nhà thơ, nhà van ngheo lam bạn ạ.

    Hai

  7. scandalmonger

    scandalmonger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ô bác nói thế nào í chứ, nhà thơ nhà văn bây giờ không nghèo đâu. Thời buổi này có tài thì chẳng bao giờ sợ nghèo cả.
    Bác mải nhìn vào chỉ số kinh tế của Sg quá nên vẫn cứ yên tâm rằng mình uyên bác về đời sống của giới văn nghệ sĩ lắm hihi. Tôi cũng hy vọng rằng đa số người Hà nội và người sài gòn không có kiểu thùng rỗng kêu to như bác nói
  8. Kooz

    Kooz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Nói như chuck_ove là lạc đề, đang nói về phong cách người HN sao lại so sánh rồi chê bai phong cách người SG, bạn chưa sống ở SG và tiếp xúc với người SG mà bạn đã vội đánh giá như vậy sao, có uống mấy vại cũng đ-ế-c-h nguội được
    Love you so much to make me sick
  9. TrongDang

    TrongDang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Trước khi ra HN, tôi có nghe mọi nguoi nói về tính cách nguoi Bac dê tôi chuẩn bị tinh thần, nhưng o HN la thanh phố, chac bây gio cung thay dổi. Nhung thực vẫn là thực tế. Tôi xin neu ra day 1 vài truong hợp:
    1. Phong cách mời khách: khi dến nhận công việc o cty, tôi duoc nhieu nguoi mời den nhà an com tối. Tôi cứ tưởng mời that tình như nguoi Nam, kô ngo khi dến thi họ tiep dón qua loa.
    2. Trả tiền: Buoi trưa, cty tôi thuong ra 1 quán dể an, nhưng an xong, mọi nguoi dều chờ ai dó trả tiền, kô "share" như tôi tưởng.
    3. Di chơi: Thứ 7 duoc nghi lam, tôi thuong rủ mọi nguoi di choi o dau do de tim hieu HN, nhưng thường họ từ chối, vì lý do nào dó dể chứng tỏ mình lúc nào cũng bận rộn (nhưng that ra chẳng làm gì cả) va hẹn ngày kế tiếp --> tôi danh chấp nhận
    O day cảm thay cô don vo cúng vi nhung tích cách khac biet dó.
    Thôi chờ ngay trở về SG vậy.

    Hai

  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Tôi biết bài Phong cách người Hà Nội ,dragon231 lấy ở đâu.Mỗi người có một tình yêu-chẳng bởi vì cái gì cảChúng ta yêu-đó là tình yêu của mỗi chúng ta,chuyện đó đâu có liên quan gì đến người khác chứ nhỉ.Vậy thì chẳng việc gì tranh luận với những người chẳng biết gì cho tốn thời gian.Chúng ta yêu HN vì chúng ta là người HN,thế thôi.Cũng như con người ta sống cần phải biết yêu quý quê hương.Nơi đó là Việt Nam,nhưng nơi đó cũng là HN.

    Quê hương là gì hở mẹ
    Mà cô giáo dạy phải yêu
    Quê hương là gì hở mẹ
    Ai đi xa cũng nhớ nhiều!

Chia sẻ trang này