1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong cách người Hà Nội!

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi advance, 10/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jolie80

    jolie80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    ừ anh nói đúng đấy...em choáng lắm!!!!!!Em là người HN sống ở miền nam nhưng mà ra HN lại em cũng choáng nữa. Sao trẻ con cũng biết chửi bậy !

    Anh có nghe tình yêu em hát
    Như nắng xôn xao trên hàng cây
  2. HomangSimi

    HomangSimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ở Hà Nội không có nghĩa là người HN!!!
    Bây giờ có rất nhìu người HN "không rõ nguồn gốc xuất xứ" ( bắt chước adv trên TV ), đa số là dân các tỉnh lên HN ở lâu năm thui. Thực ra, nếu coi người có ít nhất 5 đời nội ngoại ở HN mới là người HN "xịn" thì bi giờ chả còn mấy.
    Về phong cách, người HN cũng khá đa dạng nhưng nói chung là hơi phong kiến, hiền, ko được nhanh nhạy lắm trong cuộc sống làm ăn( bon chen ý mà, ít ra là đối với lớp người già) như bạn binhqt nào đó đã nói.
    Hiện giờ, về mặt ẩm thực thì có thể người HN ko còn "độc quyền" như trước nữa, nhưng họ vẫn rất chú trọng đến cách ăn nói, ứng xử,... trong giao tiếp. Ngay như 1 việc đơn giản như rót trà mời khách mà ko để bị sủi bọt chắc gì mấy chị em "mang tiếng" HN đã bit?
    Đa số người HN ít cởi mở, quảng giao ( chắc do dân các tỉnh đánh chiếm HN kinh wa) nhưng đã quen thân rồi thì là bạn rất tốt. Có cậu nào đó lấy chuyện đi ăn uống, làm " Bao đại nhân" ra để đánh giá người HN thì thật là bùn cười.
    Vài ý kiến cá nhân thôi, còn ở đâu chả có thượng vàng hạ cám, người HN cũng chả bảo mình nhất, các cậu ko nên đánh giá lung tung beng.
    Thiếu Lâm Thần Tăng
  3. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    He he ai bảo bác là tôi chưa sống ở Sài Gòn nào? Ai bảo bác là tôi chê bai phong cách người Sg thế? Ai bảo bác là tôi so sánh phong cách của hai "người" thế? Tôi đã lầm khi mời bác 1 vại bia cho hạ hoả, thực ra khi đọc bài của tôi, tôi đoán (đoán đấy nhé) là bác đã làm mấy vại rồi nên hiểu những gì tôi viết không được clearly cho lắm. Thôi bây giờ ra quán nước ngoài kia làm với tôi vài chén chè cho giã nhé!
    To scandalmonger: Bác thâm lắm bác scandalmonger ạ, để tôi mở hàng nhé, 5 sao cho bác! Tèn ten....
    To TrongDang: 1_ Như thế nào là tiếp đón qua loa mới được chứ! Chắc tại bác hơi kĩ tính nên mới thế thôi. Không cứ gì người SG, tôi cho rằng ai mời khách đến nhà ăn cơm, cùng hoà chung vào sự ấm cúng trong sinh hoạt gia đình của họ, như thế tức là họ chân thành với mình rồi, và bác nên cảm động về điều đó, nếu không, họ đã mời bác ăn ở nhà hàng. Trước khi ăn, những thành viên trong gia đình còn mời nhau ăn theo thứ tự tù người lớn tuổi đến người ít tuổi hơn cơ. Vụ này tôi cam đoan la trong SG không có, chẳng lẽ bác cho rằng đó la sự tiếp đón qua loa?
    2_ Mỗi khi đi ăn trưa cùng nhau, một người nhận trả tiền cho cả hội, điều này công nhận là người SG ít có, vì người Hà nội không nghĩ làm như thế tức là vô tình để người ta "mắc nợ" mình, họ chỉ đơn giản là muốn thể hiện sự quan tâm và muốn quan hệ giữa họ và những người bạn của họ trở nên cởi mở hơn thôi. Nếu ai trả tiền người ấy thì có vẻ sòng phẳng quá và như thế sẽ mất tự nhiên.
    3_ Làm sao bác biết được là họ chẳng làm gì cả vào những ngày nghỉ cuối tuần? Họ còn có cả một gia đình đang chờ họ về đoàn tụ đấy bác ạ, tôi biết, bác đang sống xa nhà, đi về một mình, tôi thiết nghĩ ở trong hoàn cảnh như thế bác càng nên thông cảm với họ chứ?
    Cuối cùng, hãy đặt địa vị của họ vào bác, nếu bây giờ bác cũng là một người hà nội vào trong SG làm việc 1 thời gian, phong cách hai nơi có ít nhiều khác biệt nhau, nếu bác không cởi mở, không muốn hoà đồng thì bác sẽ cô đơn vô cùng, hệt như bác đang cảm thấy bây giờ, và càng nhớ Hà nội quay quắt cho mà xem ngay
    To Jolie80: Hi hi bác đừng có vơ đũa cả nắm thế chứ, nếu bác chứng minh được rằng tất tần tật trẻ em Hà nội đều biết chửi bậy thì tôi cuốn gói vào SG theo bác ngay, vì tương lai con cháu của tôi hi hi
    I stand on my own, I don't need anyone this time. It will be mine, no one can take it from me, you'll see.
  4. Kooz

    Kooz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Tôi không nói đến cái ý kiến về chương trình nhạt như nuớc ốc luộc gì của bác ấy. Nhưng bác nói kiểu dân SG sống "mì ăn liền" như thế nào mà bác nói thế, là sống vội vàng, sống ko suy nghĩ, sống ko sâu sắc sao, như một bát mì ăn liền Vifon vậy à
    Love you so much to make me sick
  5. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
    Có lần tôi nghe một ông bạn nói, muốn nhận mình là người Hà Nội gốc thì phải sinh ra tại Hà Nội lớn lên và sinh sống tại Hà Nội ít nhất là 20 năm, có như thế mới hiểu được Hà Nội, cảm được hương vị của Hà Nội, và thấy được các điều hay dở của Hà Nội, có điều tôi sống hơn 20 năm ở Hà Nội mà cứ mỗi lần đi lang thang lại thấy một Hà Nội khác.

    letaon
  6. jolie80

    jolie80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    [[/quote]

    To Jolie80: Hi hi bác đừng có vơ đũa cả nắm thế chứ, nếu bác chứng minh được rằng tất tần tật trẻ em Hà nội đều biết chửi bậy thì tôi cuốn gói vào SG theo bác ngay, vì tương lai con cháu của tôi hi hi
    I stand on my own, I don't need anyone this time. It will be mine, no one can take it from me, you'll see.
    [/quote]
    ui xin lỗi...tôi không hề muốn nói vậy...chắc tôi "choáng" vì nghe tới "mì ăn liền"... Trẻ con lúc nào cũng dễ thương, chỉ tại người lớn hư thôi.
    Nhưng dù sao tôi cũng không tự mình nghĩ ra câu ấy. Anh họ tôi ở ngoài HN vào chơi nói thế đấy!

    Tôi đã nghĩ là mình sẽ không bao giờ nhúng mũi vào những chuyện cãi nhau vớ vẩn này. Vì tôi chẳng quan tâm chuyện ai hay hơn ai. Chỉ cần mọi người xung quanh tôi_ gia đình, bạn bè, người tôi yêu thương...đều là những người tốt thì quá đủ để hạnh phúc rồi.
    Cho dù là người miền Bắc, miền Trung hay miền Nam, thì mỗi người đều là một thế giới riêng, tôi thấy mình có thể học hỏi rất nhiều ở bất kỳ người nào mà tôi gặp...tệ nhất thì cũng biết để mà tránh đừng có xấu xí như ai đó!!!
    Tôi có gặp một số người HN vào SG sinh sống, họ sẵn sàng chê bai cuộc sống và con người SG bất cứ lúc nào có thể, lúc nào cũng so sánh với thái độ khinh bỉ, coi thường...thế mà rốt cục họ vẫn cố gắng để bám trụ ở đây???Tôi cũng biết khi bước vào một môi trường mới, lúc nào cuộc sống cũng bị đảo lộn, nhưng bắt buộc phải có thái độ như thế thì mới là yêu HN ư?
    Còn nói đến SG, thì quả nhiên như nói đến một cái chợ, một cái siêu thị bự! Lộn xộn , ồn ào, bụi bặm v.v và v.v....Nhưng khi nào cần ấm áp và yên tĩnh thì sẽ tìm được sự ấm áp và yên tĩnh.Tôi không tin người SG sống theo kiểu mì ăn liền!
    Tôi yêu Sài Gòn. Tôi yêu Hà Nội! Và tuyệt vời nhất vẫn là Đà Lạt!
    Những nơi nào mình đã sống đều xứng đáng để mình yêu quí...
    mệt quá! Trên TTVN này không biết đã có bao nhiêu cuộc tranh cãi đáng ghét về chuyện Người HN_ người SG, con gái HN_ con gái SG; con trai SG_ con trai HN,...kinh khủng nhất là Người HN_ người HP...NHìn chung lúc nào người HN cũng có vẻ lấn át ...Cũng hay đó...cứ dzậy đi!
    Vĩnh biệt !!!Tôi hứa sẽ không quay kại đây để làm phiền mọi người nữa!

    Anh có nghe tình yêu em hát
    Khi nắng xôn xao trên hàng cây
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Chẳng biết thế nào,nhưng mình có ông anh kết nghĩa,và cũng qua một số tin tức khác,thì dân miền Nam có vẻ không thích người Bắc-không biết tại sao nhỉ ?Mình không nghĩ rằng người HN coi thường người khác,có điều đặc trưng của dân HN là có một chút gì đó lành lạnh,vì vậy mà bị hiểu nhầm chăng?Người HN thanh lịch,không lẽ thanh lịch lại là khinh bỉ,coi thường người khác à?
    Cứ yêu và làm những gì mà chúng ta cảm thấy đúng .Mọi người đều nói trong Nam dễ sống hơn ngoài Bắc-chúng ta,những người HN công nhận sự thật đó.Nhưng ai dám nói là mọi người HN đi xa,nếu có thể sẽ không muốn trở về HN????????????
    4of7
  8. conchimchichchoe

    conchimchichchoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi người HN bao giờ cũng là "nhất". "Thanh lịch" nhất ," đẹp" nhất, "hào hoa" nhất.................. nhưng cũng sống giả dối nhất và chửi nhau hay nhất. Còn nhiều cái "nhất" lắm nhưng tôi chỉ kể thế thôi. ............
  9. Papillon09

    Papillon09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng vậy, cứ cho nơi mình ở là nhứt , nên tranh luận nhiều cũng vậy thôi (Chac la do tinh than dan toc cua moi nguoi).
    SG có cái hay của nó, neu kô thi dân Bac, Trung, Nam dổ vao SG làm gì nhỉ ?
    Con HN cung co cai hay, nen dan cac vung lân cận luon muon co cai danh nguoi HN.
    Ma mỗi nơi lại có điểm yếu. Vi vay bác dung diem nay de che bai họ thì tội nghiệp cho nhung nguoi vô can như tui hehhê
  10. Papillon09

    Papillon09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên đọc lại lịch sử Viet Nam, bạn sẽ biết tại sao và tại sao, người Nam, và nhất la Bac 45-54 kô ưa gì người Bắc-các bạn.

Chia sẻ trang này