1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong cảnh

Chủ đề trong 'Huế' bởi KIENHSG, 01/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0

    Cầu Trường Tiền về đêm​
  2. thuca

    thuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    em cũng có ảnh về cầu Tràng Tiền nè!
  3. thuca

    thuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    em cũng có ảnh về cầu Tràng Tiền nè!
  4. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
  5. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
  6. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Ấn vào đây để xem những bức ảnh rất đời thường của Huế. Ảnh do nhiếp ảnh gia Willy Stoeckl thực hiện.
  7. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Ấn vào đây để xem những bức ảnh rất đời thường của Huế. Ảnh do nhiếp ảnh gia Willy Stoeckl thực hiện.
  8. phuong_9a8

    phuong_9a8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    những ai chưa đến Huế thì nghe qua câu hát cũng đẵ thấy được vẻ mộng mơ của huế .... nhưng đến rồi thì thấy huế càng mộng mơ hơn ....nhưng ở lâu thì cũng thấy chán ghê luôn wá trời ... nhưng mà cái khiến người ta thất vọmg nhất có lẽ là những cô gái Huế thời nay ..!!!!!!!!!!!!! trời sao mà ăn chơi dữ quá vậy chẳng còn thấy được bao nhiêu người mặc tà áo trắng dài như mấy năm về trước nữa ..............còn con trai thì không mê được ha````````
  9. phuong_9a8

    phuong_9a8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    những ai chưa đến Huế thì nghe qua câu hát cũng đẵ thấy được vẻ mộng mơ của huế .... nhưng đến rồi thì thấy huế càng mộng mơ hơn ....nhưng ở lâu thì cũng thấy chán ghê luôn wá trời ... nhưng mà cái khiến người ta thất vọmg nhất có lẽ là những cô gái Huế thời nay ..!!!!!!!!!!!!! trời sao mà ăn chơi dữ quá vậy chẳng còn thấy được bao nhiêu người mặc tà áo trắng dài như mấy năm về trước nữa ..............còn con trai thì không mê được ha````````
  10. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác biết sao không hôm qua em mới đi Huyền Không 2 về mệt nhưng thật thú ví để em tường thuật lại để nếu ai muốn đi xa thành phố huế một chút thì lưu ý nha.
    -Đường không khó đi lắm nên chẳng có gì phải phàn nàn đi thẳng hoài tới lúc nào cần rẽ thì có một cái bia đá nhỏ đặt ở trước chỗ rẽ đề chữ " Huyền Không Sơn Thượng " nên khá dễ dàng để tìm mà nếu không biết thì chịu khó hơi người đi đường thôi .
    - Cảnh yên tĩnh và đẹp đến không ngờ nhưng nếu chỉ lên tới nơi ngồi ngắm cảnh hoặc vào rừng thư pháp để xem không thôi thì cũng được nhưng mà như thế thì hơi tiếc phải lên núi mới cảm thấy hết được việc leo núi là thế nào .
    - leo núi phải có người biết đường mới leo được vì đường toàn là đường mòn thôi đó nếu không biết thì dễ bị lạc lắm đó .
    - lên núi tuy không có gì cả( cây để mà ngồi nghỉ ) tại vì đây là đồi trọc toàn cây thấp ngang người mình trởi xuống thôi nên khá là nóng và có thể làm nản lòng nhiều người nhất là các chị em đấy. lêntới đỉnh núi mới chính là điều thú vị nhất trên đỉnh núi bằng phẳng và rất mát và nếu nhìn xuốn các bạn có thể ngắm được dòng sông hương như một con giun và nhiều nhiều đồng ruộng cũng như những cánh đồng hoa của người dân trông quanh khu vực đó cả những ngọn núi kế đó với những rừng thông đẹp như tranh và một cảm giác vượt qua chính mình nữa .
    sau đây là một vài lưu ý nhỏ dành cho các bạn:
    -- quý chị em không bao giờ được mang giày gọt nhọn (dù là 3 cm cũng không nên) nếu như muốn leo núi còn nếu chỉ lên tới chùa thì cũng không sao
    -- nhớ mang theo nước thật nhiều, trái cây nhiều nước và những thức ăn nhẹ dễ mang vác , nhớ mặc áo dài tay đội mũ và nếu có thì thêm một vài cái dù nhỏ nhỏ để chê nắng khi lên tới đỉnh ( không có một bóng cây nào cả)
    -- ah một điều thú vị cho các bạn trẻ khi đi lên hoặc đi xuống là có rất nhiều sim quả to chín dọc theo đường đi đặc biệt là trên đỉnh có cả ổi rừng nữa
    -- một chút kinh nghiệm : đi khoảng 15'' nghỉ khoảng 3'' tuy chậm nhưng mà các bạn sẽ có sức khoẻ cho cả việc đi lên và đi xuống ( đường khá xa đó) tránh việc lên tới đỉnh và tuyên bố hùng hồn " thôi chừ ở đây thôi không xuống nữa"
    chúc các bạn có một chuyến đi chơi xa thú vị như tôi nha

Chia sẻ trang này