1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng chửi đổng

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Gungcay, 28/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Chẹp, trời mưa lưa thưa, đi sẽ bị ướt mưa, vừa ra đến đoạn đường cua, gặp một cô gái núp mưa, thế là... nên tớ đành chịu thua, không qua nhà cậu nữa.
  2. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Khỉ thật mình chẳng biết chửi đổng khỉ thật
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    bố khỉ, tự dưng chẳng muốn chửi cái lão hâm kia làm gì nữa... tội lão quá...
    [​IMG]
  4. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    ghmmm ghmmm bực kinh khu?ng ... cái card sound cu?a mi?nh tự dưng nô?i điên ... xi? khói ... la?m mấy bưfa nay không ta?i na?o nghe nhạc được .. tức ọc ạch .... khó chịu wá .. ra kia ún miếng nước cái đaf
  5. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Ba chàng cao bồi @lonesome, @thatwhy@scouter đang cưỡi ngựa thì bỗng từ đâu ra xuất hiện trước mặt họ một mụ đàn bà trần truồng.
    Scouter: Các bác cứ đi trước đi, rồi em sẽ đuổi kịp các bác.
    Hai thày mo tiếp tục phi ngựa đi. Một lúc sau trước mặt họ lại xuất hiện một cô gái cũng trần truồng. Trông còn ngon hơn cô trước.
    Thatwhy: Lông Sồm à, cậu đi tiếp nhé, tớ sẽ đuổi theo sau.
    Lonesome thầm nghĩ "Lão hâm này coi vậy mà tội ghê!" rồi phi ngựa đi một mình. Phi được một quãng lại có một cô gái trần truồng đứng giữa đường.Cô này đẹp hơn 2 cô trước nhiều. Lonesome nghĩ: "biết đâu ở phía trước có cô đỉnh hơn thì sao?" Thế là anh thúc ngựa đi tiếp. Chỉ một lúc thôi lại là một cô gái trần truồng nữa. Cô này đẹp mĩ mãn. Lonesome lại nghĩ: "nhưng nhỡ đâu lại có cô tuyệt hơn nhỉ ở phía trước nhỉ?" Anh lại thúc ngựa nhưng con JJ khựng lại nói:
    - Thưa ông chủ, ông hãy đi bộ nhé, tôi sẽ đuổi theo ông sau!!!
  6. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo câu chuyện của chú Sì Cút :
    Ba chàng cao bồi @lonesome, @thatwhy@scouter đang cưỡi ngựa thì bỗng từ đâu ra xuất hiện trước mặt họ một mụ đàn bà trần truồng.
    Scouter: Các bác cứ đi trước đi, rồi em sẽ đuổi kịp các bác.
    Hai thày mo tiếp tục phi ngựa đi. Một lúc sau trước mặt họ lại xuất hiện một cô gái cũng trần truồng. Trông còn ngon hơn cô trước.
    Thatwhy: Lông Sồm à, cậu đi tiếp nhé, tớ sẽ đuổi theo sau.
    Lonesome thầm nghĩ "Lão hâm này coi vậy mà tội ghê!" rồi phi ngựa đi một mình. Phi được một quãng lại có một cô gái trần truồng đứng giữa đường.Cô này đẹp hơn 2 cô trước nhiều. Lonesome nghĩ: "biết đâu ở phía trước có cô đỉnh hơn thì sao?" Thế là anh thúc ngựa đi tiếp. Chỉ một lúc thôi lại là một cô gái trần truồng nữa. Cô này đẹp mĩ mãn. Lonesome lại nghĩ: "nhưng nhỡ đâu lại có cô tuyệt hơn nhỉ ở phía trước nhỉ?" Anh lại thúc ngựa nhưng con JJ khựng lại nói:
    - Thưa ông chủ, ông hãy đi bộ nhé, tôi sẽ đuổi theo ông sau!!!
    Lúc này lão Lonesome bực mình chửi đổng :
    - Bố khỉ ,thì ra mày còn Lông Xồm hơn cả tao đấy !
    Hình như lão TW cũng vừa kịp đến vì không nỡ à ơi một mình bởi lão muốn giúp thằng bạn thân Lonesome của mình một tay về vụ này he he vừa chạy lão thầm nghĩ " mình tốt bụng thật, mày chuẩn bị money đi ăn đám cưới tao nghe cha già ế vợ he he "
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    he he, đọc xong không thể nào mà không chửi được... bsk mấy thằng đồng nghiệp còn ở lại làm ông dek cười đưọc
    [​IMG]
  8. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Chết tiệt thật ! Muốn chư?i thê? quá !
  9. lanier

    lanier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    đời qúa khổ,
    ẹc ẹc
  10. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    các bác không nên bức xúc quá như thế hi hi

Chia sẻ trang này