1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng chửi đổng

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Gungcay, 28/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Ghớm ai mà mới sáng vừa bảnh mắt ra đã chửi sớm thế ? hí hí
  2. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Ai mà hên thế ? sáng ra đã được ăn chửi cơ à ?
  3. sillygal

    sillygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cũng muốn chưỡi lắm nhưng không dám, sợ ảnh hưởng hình tượng......
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    thằng nào del cái [topic]381439[/topic] đi thế? Mất chỗ cho anh em câu bài....
  5. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    không được dùng từ " thằng " ở đây nhá nhá , phải gọi là " đồng chí " nhá nhá he he vào 173 đọc lại pm của tớ nhắn cho cậu nè : http://www.ttvnol.com/f_173/318514/trang-29.ttvn.
    Chẹp, sớm ra chưa ăn gì mà chửi khoẻ thế he he ,tớ tạch tạch mới có vài dòng mà khát nước rùi, về uống nước đây

  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    lâu quá muốn chửi 1 câu mà không biết chửi gì, thôi thì cám ơn đời vì không có gì bực mình cả ...
    à nhớ ra rồi: Lão Hâm ở đâu xuất hiện gấp, dạo này tương tư em Lé, trốn ở nhà suốt thế?
  7. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi, chả bù cho người ta, có rất nhiều điều chất chứa trong lòng từ hôm qua đến giờ muốn chửi cho nhẹ người thế nhưng từ bé đến lớn chả biết chửi là gì, khỉ thật
    Mà cũng tại cái bà bán cháo bên Khách sạn nữa cơ, chán vật vả , mình cũng dân miền trung, bà ta cũng dân miền trung, thế mà lại bất đồng ngôn ngữ mới chết chứ , khỉ thật .
    Không hiểu sao tiếng của người Tam Kỳ phát ra mình chả nghe gì cả, mặc dù tai cực kỳ thính, thính hơn cả mắt độ 10/10, ấy thế mà nhầm nhọt trồng trọt thế nào làm một tô cháo ứ ừ ớt là ớt , cười phớ lớ vì nghĩ mình thích ăn ớt mới chết chứ, úi giời ơi, khỉ thật
    Bây giờ mồm miệng cứ sưng vêu lên thế này ngày mai làm sao dám vác mặt tìm đến giao lưu với box Đà nẵng cơ chứ , khỉ thậtchả ăn uống được gì cả vì nóng quá ,úi giời ơi , khổ cái thân tôi, khỉ thật
    Hì, Lonesome xem tớ chửi thế ổn chưa ? có gì bày thêm kinh nghiệm tớ với nhá .

  8. xebathi

    xebathi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hiểu .....chết liền các bro ơi.
  9. locked

    locked Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    ở đời nhiều cái đau thật , em ơi chị yêu em
    [​IMG]

Chia sẻ trang này