1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phỏng dấn ..........Tinhcamuadong .

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi daicathai, 23/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daicathai

    daicathai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    chầu âu ,sao mà vời con chai khổ thía cơ đây , lại đem lòng yêu th7ơng cái bà Christy có cái mớ lăng wăn trên đầu, làm hôm qua mình đợi bả quá chời chời tưỡng sao bả yêm ru bà rù lun , buồn còn hơn con chùn chùn nữa áh , vậy mà bà tỉnh weo , vát cái mẹt lên PM cho mình nữa chứ Shock tàn canh luôn áh chời ơi,.
    ------------------------------------------
    Nà anh nói cho các bé nghe nà , bắt cá 2 tay đúng là kẻ thù không đội chời chung của tất cả bao người phụ nữa , nhưng hãy tự hỏi trong lòng phụ nữ coi có ai dám nói ra là mình đang bắt cá 2 tay như DCT@ không hả , bắt cá 2 tay , tui nghĩ mọi người đã hiểu lầm ở đây gòi , ko những tui biết người phụ nữ đó bắt cá rất nhiều tay nhưng tui vẫn làm lơ đây chứ .Bạn đã chắc chắn là bạn đã thật sự chinh phục nàng chưa , nếu tui đã chinh phục được con tim cũa một người chắc chắn tui sẽ từ bỏ việc bắt cá, còn nếu không thì bắt cá 1 ngón 2 con cũng là chuyện bình thường mà thôi , okê các vị .
    con chai xin kíu .
    ai thắc mắt gì ỡ đậy thì xin cứ post bài lên , anh chấp nhận ngồi bàn luận với cả hội phụ nữ luôn (bàn luận chứ không phải là tranh cãi nha bà con cô bác).
    Con chai xin ra mắc mẹ Ly .
    Anh muon song ben em tron doi<<<<<<Dear Christy166>>>>>>
     
  2. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Ku này shock thiệt!@
  3. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Nè cháu trai.Dì đâu có làm gì đâu. Bữa đó là ngày 1-4 mà lỗi tại con chứ đâu phải dì.NHưng dù sao dì cũng cảm ơn cái lòng gan phèo phổi cực kỳ tốt của con nha.
    Ah một điều nè cháu trai. Coi chừng cái miệng hại cái thân đấy



    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
  4. daicathai

    daicathai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    vậy sao,con chai cám ơn DÌ nhiều hen .
    Con chai xin ra mắc mẹ Ly .
    Anh muon song ben em tron doi<<<<<<Dear Christy166>>>>>>
     

Chia sẻ trang này