1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phóng điện ???

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi langthangtrongvutru, 15/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langthangtrongvutru

    langthangtrongvutru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Phóng điện ???

    Các bác ở đây cho em hỏi tí, không hiểu tại sao mỗi lần em vào đây là em đau nhức ở điểm giữa trán , trên sống mũi , ngang với đầu lông mày. Hoặc em vào http://jkrishnamurti.org/ là y như rằng không tránh khỏi .Nếu em vào trang web khác thì không sao cả. Em bị thế này cũng khá lâu rồi mà không đỡ .Em có đọc bài của bác nào đấy (ko nhớ nữa) có nói là các bác phóng điện qua website , không biết các bác nói thật hay đùa , có bác nào rành về vụ này giải thích giùm em phát. Nếu chữa được bệnh này giúp em thì em sẽ hậu tạ các bác một bữa lẩu tẹt ga..

    nâng cốc nào .
  2. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Vụ này do lỗi Dat_mel. Bác Dat_mel vào giải thích hộ cho bác cáo này nhé.
  3. sumo1

    sumo1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Hehe Làm gì có điện với đóm ! Bác đi khám kiểm tra viêm xoang đi là vừa ! Ở đây bệnh thật thì có thể chữa nhưng bệnh tưởng thì hơi khó
  4. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Nhà cháu hơi bất ngờ về vụ này. Không biết trang http://jkrishnamurti.org/ là trang gì nữa? Mấy hôm nay bận không vô xem đuợc. Bác có thể tóm tắt qua, còn không thì hôm nào đó nhà cháu sẽ vô đọc xem nó là cái gì đã.
    Còn cái vụ bác vô đây đọc bài mà thấy giữa hai lông mày đau nhức thì cứ kệ nó. Nếu bác "không nói phét" thì không sao đâu. Hoặc là "căn cơ" nhà bác rất cao, hoặc là nhà bác đã từng luyện nhều món rồi đồng thời cơ thể nhà bác có thể "thụ" được nhiều món trong đó.
    Nếu mà "sự thực" nhà bác "bị nhức giữa hai lông mày" khi đọc những bài ở đây thì không sao thậm chí là đáng mừng. Không biết còn anh em nào làm như nhà cháu nữa không nhưng nếu mà có làm thì khi các bác có đọc những bài viết ở đây, dòng điện sẽ vô thẳng trong đầu các bác, nhưng nhẹ nhàng và không làm cho các bác biết đâu ( hê hê vụ này thì khối nhà bác nói nhà cháu nói phét nhưng lỡ rồi kệ thôi). Việc bác cảm nhận được dòng điện đó chỉ chứng tỏ bác là người( nói theo ngôn ngữ nhà cháu) có nhiệm vụ có trách nhiệm. "Nhà bác có nhiệm vụ có trách nhiệm" nhưng nhà bác ham chơi không chịu học hỏi nên chẳng làm gì để thực hiện điều đó. Khi nhà bác vô đây, cái dòng điện nhà cháu để lại "nhắc" nhà bác là "hãy tích cực học Đạo để giúp Đời, giúp bản thân mình, giúp gia đình mình, giúp người xung quanh, giúp quốc gia dân tộc và xa hơn nữa giúp quả địa cầu". Chừng nào bác hiều cái đó và làm như vậy thì tự dưng "chỗ giữa hai lông mày hết nhức à"
    Thế còn bác không muốn làm vậy, cũng không muốn bị nhức thì cho nhà cháu cái "xác nhận" ở đây. Chỉ cần nhà bác xác nhận, đảm bảo là không bao giờ nhà bác bị nhức kiểu này nữa đâu.
    Còn vụ "lẩu tẹt ga" thì xin nhà bác miễn cho
    Thế thôi heng? Yên tâm nha
  5. muoi_mot

    muoi_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Vụ phóng điện lên box Dưỡng sinh là như thế nào hả Dat_Mel?
  6. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu ý nhà bác? Cái gì nói nhà cháu đã nói rồi mà
  7. muoi_mot

    muoi_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Vì truyền điện từ xa thông qua ảnh 1 một người ko quen biết, hoặc quán tưởng đến người mình quen biết và truyền điện. Mấy cái này ko có gì khó hiểu. Nhưng box DS thì được truyền điện, giữ điện thế nào? Bật mí một chút xíu được ko ạ?
  8. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    À ra vậy mà nhà cháu không hiểu. Nói chung là qua băng tần của bài viết. Nhưng nói thế này cho nó dễ hiểu.
    Mỗi bài viết khi được post lên nó cũng giống như một bức tranh. Khi bức tranh đó được truyền điện vào thì người "dòm" vô cũng có thể "hểu" được năng lượng tong đó.
    Đại loại là vậy. Trắc là cũng có gì đó giống giống với các anh em SY thường cảm nhận năng lượng từ tranh. Chỉ khác năng lượng này hơi chủ động hơn từ phía các học viên MEL
  9. NLVT_EU

    NLVT_EU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    "Các bác ở đây cho em hỏi tí, không hiểu tại sao mỗi lần em vào đây là em đau nhức ở điểm giữa trán , trên sống mũi , ngang với đầu lông mày. Hoặc em vào http://jkrishnamurti.org/ là y như rằng không tránh khỏi .Nếu em vào trang web khác thì không sao cả. Em bị thế này cũng khá lâu rồi mà không đỡ ."
    theo tôi đóan là bạn bị dị ứng với trang 2 trang website này, do trình bày , và bố cục làm cho ảnh hưởng đến thị giác và bệnh viêm xoang sàng ở tráng,thêm nữa là bạn rất thích xem và rất tập trung đọc mấy bày viết về khí công yoga nhân điện , khiến trán bạn tập trung lại (triệu chứng nhăn tráng) và bạn khởi động sự làm việc của thị giác và xoang trán.góp ý cùng bạn thôi,
  10. muoi_mot

    muoi_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Hi hi.. mình vẫn chưa hiểu lắm. Văn phong của 1 người thì đặc trưng, ko giống với người khác. Nhưng còn chuyện truyền điện vào bài viết thì mơ hồ nhỉ. Hay là bên NĐ có cơ chế "mã hóa điện" vào ngôn từ, hình ảnh mà mình đưa lên mạng? Chẳng hạn: ở trong đầu, quán năng lượng vào ý tưởng, ngôn từ, hình ảnh sẽ được sử dụng khi viết bài... sau đó mới viết ra? Suy đoán mò thế nhưng vẫn chưa thấy hợp lý lắm.
    Năng lượng từ ảnh là chuyện khác. Bất kỳ ảnh của ai (chẳng cứ gì người có nhiều năng lượng) cũng mang năng lượng; các hình sắc tồn tại là có liên kết, nên có tính thông tin, có tính năng lượng. Đồ vật mà người nào sử dụng lâu ngày sẽ bị nhiễm từ tính của người đó - chỉ có cái này thì dễ hiểu nhất.
    Ví dụ khác: mình có thể hiểu được chuyện đang chat qua YM thì tự nhiên cảm nhận được năng lượng của người mình đang chat (một cách tự động, ko cố ý). Nhưng mà những người chưa gặp nhau bao giờ, chưa nhìn thấy ảnh bao giờ, chưa có liên kết nào, thì bảo là cảm nhận được qua YM thì chưa hiểu...

Chia sẻ trang này