1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phóng điện ???

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi langthangtrongvutru, 15/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muaxuan_hn2004

    muaxuan_hn2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Trong NLSH có câu "Thông tin truyền tải năng lượng" và " trong năng lượng có chứa thông tin" cho nên không chỉ là văn phong khác nhau mà tuỳ theo mức độ tư duy hợp nhất của mỗi người mà năng lượng được mã hoá dưới dạng thông tin sẽ khác nhau. Sau đó lại tuỳ theo mức độ nhạy cảm và hiểu biết của người nhận mà thông tin đó chuyển thành năng lượng khác nhau. Thông tin ở đây bao gồm cả âm thanh và hình ảnh. Có câu "Văn đâu tải Đạo- Văn là Đạo..." cũng ngầm chỉ ý này. Có những câu văn lời nói làm cho bạn phấn chấn vui vẻ ( năng lượng tích cực) nhưng cũng có những câu khiến bạn chán nản buồn bã(năng lượng tiêu cực) Bạn như một cái máy thu không tự ý thức, vì bản thân ý thức bạn chưa đủ tỉnh táo để chỉ thu nhận những gì có ích cho bản thân. Những lời nói, câu văn không chủ ý thì sự sắp xếp cho luồng khí lưu chuyển bên trong bạn có thể là hỗn độn vì thế bạn ít có cảm nhận. Nhưng những câu văn ,lời nói của những người trong họ có sự nhận biết cao hoặc định lực vững vàng thì năng lượng được truyền tải rất mạnh mẽ.
    Hẳn bạn còn nhớ trong Tam Quốc có đoạn Tào Tháo động viên quân lính đang khát nước rằng ở phía trước có rừng mơ? Với ta khi nhắc đến mơ thì trong não đã có khái niệm "chua" vì thế trong miệng tự động tăng tiết nước nên cũng giảm háo khát đi phần nào. Nhưng nếu nói quả mơ với một người chưa biết mơ là gì thì thực là vô ích. Vì thế "điện" ở đây chính là sự tương ứng thông tin với các khái niệm giữa người phát và người thu.
  2. langthangtrongvutru

    langthangtrongvutru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Vì chẳng làm được gì nên nhà cháu cũng đã để kệ nó hơn 1 năm rưỡi nay rồi (chính xác là hồi đầu tháng 4 năm ngoái ). Hồi đó nhà cháu dành nhiều thời gian đọc sách của J.Krishnamurti , các sách về tâm linh và cả mấy món của nhà các bác nữa nhưng không tập tành món nào cả , thỉnh thoảng có ngồi tĩnh tâm thôi. Sau này vì đau quá nên nhà cháu bỏ hết không đọc cái gì nữa . Hầu như ngày nào nó cũng đau. Cách đây ít tháng nhà cháu có đi học NLSH chỗ thầy Chính hy vọng thầy chữa bệnh giúp , học được 2 tuần là lớp phải nghỉ nên cũng chẳng được gì cả.
    Còn chuyện nhà cháu "có nhiệm vụ có trách nhiệm" gì gì đó thì nhà cháu cũng hơi hơi có cảm giác, nhưng lúc này còn mờ mịt lắm . Nhà cháu đang cố gắng cân bằng giữa Đời và Đạo , nếu cứ tiếp tục tìm hiểu về Đạo là nhà cháu bỏ bê học hành luôn. Nhà cháu đã bỏ một trường rồi , bây giờ không muốn bỏ nữa. Nhà cháu tính bài sau này ổn định công việc và gia đình sẽ quay trở lại tìm hiểu tiếp. Vì thế nhà cháu muốn bệnh chóng khỏi để học tập cho tốt.
    Hay hôm nào thời tiết mát mẻ nhờ bác "bắt mạch" giúp nhà cháu phát? Việc "xác nhận" hay "không xác nhận" bác để thư thư cho nhà cháu tìm hiểu cặn kẽ xem ngô khoai nó thế nào đã. Ok không ???
    Không thích lẩu, vậy khoái khẩu của bác là gì vậy ? nếu được nhà cháu sẽ cố gắng hết sức
  3. langthangtrongvutru

    langthangtrongvutru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    một hai ba , zôôôôôôôôôôô.......
  4. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Rồi vụ này thế là ổn rồi. Có xác nhận của nhà bác là dễ rồi. Ang tâm là nhà bác đọc bài ở đây sẽ không bị "nhắc" nữa đâu. Thế còn chuyện khi thay đổi thời tiết hoặc học web khác thì nếu muốn nhà cháu sẽ giúp cho một thời gian. Nhưng không nhanh như ở đây được.
    Nhà cháu cũng thông cảm với nhà bác. Ra bệnh viện mà mấy ông Tây y "chiếu" hay "chụp" được bệnh của mình thì không sao. Các ổng mà không "cắt" chính xác được là các ổng suy luận. Mà mèng ơi, nhà cháu rành vụ này lắm. Các ổng mà suy luận thì không có gì thảm thiết bằng. Vụ đó thông cảm với nhà bác.
    Hơi có là được rồi bác ơi. May cho nhà bác là nhà bác thấy "mờ mịt" đó. Không thấy "mờ mịt" thì hic hic
    Nhà cháu nói thực, đây là cái củ chuối nhất của những người "láo". Nhà cháu xin một lần nữa khẳng định với nhà bác rằng nhà bác đang cảm nhận một "kinh nghiệm" "tu đui luyện mù" của ai đó. Cái gì mà "cân bằng" cái gì mà "tìm hiểu Đạo là bỏ bê học hành" cái gì là "không muốn bỏ nữa" cái gì mà "ổn định công việc gia đình thì quay trở lại tìm hiểu"
    Cái này nói thiệt với nhà bác nghe, chỉ có những người "vừa học vừa õng ẹo, vừa học vừa đá ngang đá dọc" thành ra chẳng đi đến đâu mới nói vậy thôi. Nói ra nhà cháu lại thấy tức cười, nhưng cũng tội nghiệp mấy ổng. Cái gì mà tu là phải bỏ hết "đời" không vợ, không con, không tiền, không tình...Nhà bác ạ, tu thế thì không thành được cái gì đâu, như thế thì chỉ có "tu hú" thôi. Thế nghe, đừng nhìn vào kinh nghiệm của mấy ông "tu hú" đó mà sợ nghen
    Nếu nhà bác học Đạo thực sự, thì cái Đạo đó sẽ giúp nhà bác trong việc Đời, không chỉ của riêng nhà bác mà còn của người xung quanh nhà bác nữa. Ảnh hưởng là ảnh hưởng thế nào? Đơn cử như tất cả các việc học hành, thi cử... mọi thứ nó phải tốt hơn. Chớ nó mà kém đi thì bác bỏ ngay đi cho nhà cháu nhờ
    Nhà cháu chỉ lấy thí dụ như thế này thôi. Chẳng hạn trước đây trong 12 tiếng nhà bác làm việc 8 tiếng, nghỉ ngơi 4 tiếng. Chẳng hạn thế. Bây giờ, trong 4 tiếng nghỉ ngơi đó, nhà bác chỉ cần dùng 30 phút để làm "một công việc gì đó" người sẽ rất thoải mái, thoải mái hơn việc nghỉ ngơi nhiều. Còn 3,5 tiếng nhà bác có thể làm việc gì đó có ích hơn việc nghỉ ngơi. Hơn nữa, khi thoải mái "cực độ" như vậy trước đây công việc nhà bác phải làm trong 8 tiếng bây giờ công việc đó làm ngắn hơn nhiều. Thời gian còn lại làm công việc khác hoặc giúp đỡ người khác. Như thế có ích hơn nhiều.
    Nhớ nghe, không có cái Đạo nào là Đạo xa rời Đời đâu.
    Thế còn vụ nhà bác nói sau này "ổn định công việc và gia đình" rồi mới học Đạo. Ơi trời ơi, hình như cái này nhà cháu nói một lần rồi. Chết thật, ổn định cái đầu nhà bác còn chả xong, nói gì đến công việc. Công việc à, không bao giờ nhà bác "ưng 100%" công việc của mình cả. Không 100% thì lấy đâu ra ổn định. Còn gia đình, nhà bác ơi, nhà bác lại bị lừa rồi. Nay vợ ốm, mai con đau, nay mất xe máy, mai máy nước hỏng, rồi tiền học thêm của con, rồi con gái lớn, rồi con trai lớn, rồi nó có bồ, rồi nó chơi bời, rồi nó lấy vợ, rồi lo vợ cho nó, rồi nó có con, rồi lo cho con nó, rồi con nó lớn...và....KHÔNG BAO GIỜ nhà bác lo xong việc gia đình. Thế nên người ta bảo "tề gia, trị quốc, bình thiên hạ" ơi trời ơi, làm gì thì cứ làm chớ tề gia xong rồi là tắc thở chớ nói gì đến "trị Quốc" với chả "bình thiên hạ"
    Thế heng, phải thực tế.
    Cái này không vấn đề gì. Nhà cháu sẽ giúp. Đừng lo nghe
    Cái nhà cháu thích thì nhà bác "chưa có". Thành ra thôi. Mà thực ra, "được" giúp nhà bác là nhà cháu thích rồi. Không phải "toan tính" gì nữa nghe
    Được dat_mel sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 17/01/2007
  5. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    nhìn bạn là biết bạn đang gặp khó khắn nhưng tôi không hiểu tại sao lại thích zooooooo.... là thế nào,
    bạn bị đau dây thần kinh số 5 à, nghe nói là đau nhiều lắm,
    bạn có thể học trồng cây chuối hàng ngày với tâm niệm làm hết đau, cố gắng lên,
  6. NLVT_EU

    NLVT_EU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, thế là giải quyết vấn đề ổn rồi nhé!bạn chỉ thắc mắc cái bệnh của bạn thôi, bạn lại được góp ý , đạo và đời , giúp bạn vừa khỏe vừa thông kinh mạch. Mà nói thật thường viêm xoang khó trị lắm , bạn nên kiếm thêm thuốc nam để thổi vô mũi sẽ nhanh chóng hết thôi, con viêm xoang trán, rất khó rất khó, chỉ còn tìm môn nào đó giống ông Đạt mel cũng giúp được chuyện đó, nhưng hơi lâu vài!
    còn điện đài, truyền điện thì thật là khó hiểu nó mơ hồ , nó giống như tưởng tượng , người biết thì lại ví vụ cho người chưa hiểu, nhưng người hỏi chỉ hiểu ví vụ, nhưng bản chất lại chưa thông, thiện tai thiện tai...góp ý thật tình bác nào muốn hiểu còn cách là học điều khiển năng lượng một lần sẽ hiểu ngay thôi. còn maonòi không hiểu nữa đành pó tay với mấy bác he he
  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    viêm xoang thì theo bác đoài học khí công,
    không có điều kiện thì học nhân điện,
    nếu càng không có điều kiện thì nhờ anh Đạt mel giúp cho.
    điện đài thì không có gì khó hiểu, ai không hiểu hoi tui tui nói cho hiểu.
  8. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Lâu hay không lâu cũng còn tuỳ thôi. Mà sao nhà bác lại đoán là lâu? Nhà bác lại nghe văn tả kiểng à?
    Hiểu sơ sơ thôi, hiểu ví dụ thoai. Hiểu cụ thể làm gì. Mà sao hiểu cụ thể đây? Thôi đi nhà bác, hiểu đến đâu thì hiểu, còn bày đặt

Chia sẻ trang này