1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng điều tra (Vì sao đội trưởng đội THA tử nạn? (xem cuối trang 11))

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 02/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay có quá nhiều chuyện giả mạo xảy ra! Có ai đời tenqudep (thiếu 1 chữ "a" trong từ "qua") lại đi tán tỉnh tenquadep bao giờ, hic! Nick danglxx (thiếu 1 chữ "x" ở cuối cùng) là người nguy hiểm nhất! Nhười này có những hành động muốn chia rẽ nội bộ, bực thật đấy! Những nick khác như tenpuadep (thay thế chữ "q" -> "p") nicknamebi (thay "h" -> "b"), nicknannehi (thay "m" -> "nn")... chỉ là để đùa giỡn và chọc phá nhau. Đùa vui là điều rất cần thiết, tuy nhiên xin đừng lợi dụng sự giả mạo mà làm ảnh hưởng đến uy tín của người khác.
    Nhân viên của phòng này đi dâu hết rồi, chỉ có mình tqd "bơi" thôi sao???
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  2. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Vỗ tay thôi

    thatwhy


  3. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi đó: dạo này trum bi khủng bố tới tấp luôn.
    tenpuadep nè
    dang1xxx nè
    tramnhantran nè
    nicknamebi nè....
    còn có cả trunndonal nữa chứ trời...
    XIN LỖI..CHỊU HÔNG NỖI....
    VÂNG! CHO EM XIN

    Nói giỡn á !
  4. Desperador

    Desperador Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Điều tra dùm ai dể sương nhất và ai là dữ dằn nhất ở đây thế ?
  5. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Xem kết quả điều tra ở trên là bạn biết câu trả lời thôi, hihi. còn một điều nữa: "ma" được tượng trưng cho sự độc ác và dữ dằn!
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  6. Desperador

    Desperador Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Thế có cô nào giới thiệu một cô cho Des đi, càng nhanh càng tốt , nhiều hơn 1 thì khao mộ chầu nhậu nhé
    Được desperador sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 30/09/2002
  7. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi là trời, chúng ta đang sống trong cái thời quái quỷ nào vậy? Sao lại có người vào Phòng điều tra để nộp đơn xin mai mối thế nhỉ? Hic, loạn, quá loạn!
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  8. teen

    teen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Các bác điều tra ơi mau mau điều tra hộ em vụ này để em còn lòm en ví! quan trọng là đang thời kì tra tấn TX hì hì!
    Mau mau điều tra hộ teen ví pà con ui! http://ttvnol.com/forum/t_118135/3 TX qá chi là bạo lực hăm doạ xóa sổ cơ sở lòm en của teen, mưu đồ cho teen chết đói vì thiếu miếng cháo gà, cơm sườn -> ế dzợ -> TX âm mưu gì đây??? heo me đi các bác!!!!!!!!!!!!
    Ngậm 1/2 trái ớt trong mồm!
  9. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Được, sẽ thực hiện vụ này trong thời gian sớm nhất, thù lao cho vụ này là bao nhiêu ? trong một vài ngày nữa là có kết quả. Hy vọng hôm nay thứ bảy công việc sẽ suôn sẽ, sẽ tóm được TX.

    thatwhy


  10. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Đã đều tra ra đượcrồi, kết quả thật không ngờ! Người ta nói "ăn không được thì đạp đổ!". Thứ nhất, phòng rao vặt của bác teenlàm ăn cũng khấm khá, thứ hai bác "hết lòng vì Cary_tran" thế thì thongxanh đó meo, chẳng kiếm chác được gì từ viêc làm của bác cả! Mục tiêu của thongxanh là làm bà chủ cái chốn đó, bác liệu mà tính toán đường đi nước bước, có bà chủ lựu đạn như cô ây khỏi lo bị phá đám, hê hê!
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?

Chia sẻ trang này