1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng điều tra (Vì sao đội trưởng đội THA tử nạn? (xem cuối trang 11))

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 02/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    vậy là NBS là ... của TQĐ hử TNCD ? pác TQĐ có công nhận ko để TNCD còn lên chức làm nhân viên của PDT để bà con còn ăn mừng!!

    Catwhite
  2. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Hơ, để tên TNCD làm phòng này có mà loạn à, lúc ây hắn lại rêu rao rằng bé Catwhite@ là người yêu của Saobuoisang@, rồi thì Thatwhy@ - Nguavan@ làm lễ thành thân... em có thể ăn mừng được với những tin như thế không?
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  3. saobuoisang

    saobuoisang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    TNCD nói đúng quá rồi còn gì , không tin thì vào đây xem bài của NBS đi : http://www.ttvnol.com/forum/t_118857/15
    To tenquadep : không có bằng chứng cụ thể thì không được nói tầm bậy , chưa thấy 4 người đánh 1 người hả ???
    Bái bai quá khứ....bái bai nỗi buồn ....
    Được saobuoisang sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 14/11/2002
  4. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    vâng! mặc dầu mấy hôm nay bận túi bụi nhưng tui vẫn âm thầm theo dõi gã vào ban đêm, sau mấy đêm thức trắng liên tục thì bỗng "tiếng sét ngang trời": cục cục cục...tenquate online với dòng status I love u... mập...ặc... sau một phút choáng váng vì bàng hoàng... tui tự hỏi: kô lẽ thằng mập nbs... cái thằng mà mình sắp gả em gái cho nó lại là thằng.... kô... kô thể nào như vậy được, bởi vì tui biết tính của thằng mập này lắm, đi đâu cũng có em theo, còn kô theo thì nó làm cho theo... chỉ có một trường hợp duy nhất mà hắn chưa làm được là đốn ngã em gái tui thôi (hehe, gia đình javel mà lị đâu có dễ ăn)... vâng, điều tra của tui chỉ mới tới đây thôi, kô thể nào tiến xa hơn được nữa
    việc hắn biến đi buổi sáng thì có em và lão mập cúp học làm chứng, có lẽ vì thua cờ nhìu quá nên hắn kô dám lên tiếng với mọi người... nhưng còn từ trưa tới tối thì hắn đi đâu em kô biết, có lẽ đúng như anh TW nói, tên này tội ngập đầu, bằng chứng trong lần gần nhất là lần em cúp học, chạy qua net bên nhà hắn rủ hắn đi nhậu... khi vừa xịch xe tới trước quán net thì thấy hắn đang vừa nhe răng cười vừa dắt xe của em ***** bước ra ngoài...và khi vừa nhìn thấy mặt em, mắt hắn bỗng ánh lên cái nhìn nham hiểm pha lẫn vẻ bực tức, nụ cười đểu trên môi hắn biến đi thay vào đó là cái nhếch mép khinh người quen thuộc của hăn... hic, em có tội tình gì đâu... chỉ định rủ hắn đi nhậu thôi mà... thế là em quay xe ra định chuồn thì kô hỉu sao hắn gọi em lại kêu "javel đi nhậu kô"... lúc đầu em cũng thấy lạ: tại sao hắn dắt em theo lại còn rủ mình đi nhậu... và câu trả lời được làm rõ khi cuối bữa nhậu hắn gọi em ra nói nhỏ "anh javel ơi, anh trả cho em chầu này nha, em hết tiền rồi"...RẦM! em té xuống sàn nhà ngất xỉu vì choáng, đến lúc em tỉnh dậy thì tiền bạc của em kô cánh mà bay... hic... sáng hôm sau gặp hắn online thì hắn nhe răng ra cười: hêhê cám ơn mày nhá JV, nhờ mày mà tao !#@%^#$^&^%&%^, bi giờ tao đi sùm em khác đây
    trên đây là sơ bộ về lão TNCĐ, em xin phép trình bày lên hội đồng cấp cao, và đề nghị của em là lock user hắn 5' (5' là hắn có thể kill vài em rồi đó), niêm phong nhà cửa (thôi chết, hắn đâu có gì mà tịch thu, toàn là tài sản của vợ hắn thôi), tịch thu hết số vợ con của hắn.................. và xét cho cùng những biện pháp trên chỉ có ý nghĩa tức thời thôi, do đó em đề nghị làm sao mà hắn có muốn cũng kô dám cưa ai nữa (xin lỗi chiến hữu, nhưng đây là bắt buộc... kô thể vì tình chiến hữu của chúng ta mà để cho bao người khác đau khổ)
    HẾT, kết thúc chuyển giao
    Everything i do , i do it for you
    To me... Nothing impossible
  5. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Chà ế ẩm quá nhỉ?!
    Thượng đế đây! Điều tra giúp cw@ về hội ISKC : có bao nhiêu thành viên ? họ và tên thật + nick? Đã thực hiện được fi vụ "SK" nào chưa? Nếu có thì đã bao nhiêu vụ rồi?
    Điều tra nhanh chóng, thông tin chinh xác thì các pác sẽ được hậu hĩnh đấy!

    Catwhite
  6. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    hic... nhân viên phòng này đâu cả rùi? định không làm ăn nữa à? ko ra là kéo người đến fá đấy nhé!

    Catwhite
  7. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Hì, phòng này mới mở lại nên làm gì đã có nhên viên. trong đợt thi tuyển vừa rồi chẳng có ma nào đạt yêu cầu cả. Vì tôn trọng khác hàn, khách hàng đòi hỏi nhân viên xử lý vụ này nên đành phải chờ khi nào trưởng phòng thu nạp thêm nhân viên thì mới giao việc cho họ giải quyết.
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  8. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Bạn bè chơi với nhau đã lâu, nhưng lắm khi có người này người kia hỏi. Anh ơi, thằng A nó đang theo ai vậy. Cô B, để ý anh nào. lắm khi không biết và TW trả lời ngay rằng, hỏi gì mà khó thế hả, hỏi chuyện khác đi, chuyện đó chịu thua.
    Nhưng có khi không biết thằng bạn lại cho là mình vô tình
    Nhưng rỏ rằng không biết thật. Đó là anh teen đang chạy theo ai thế nhỉ .
    Nghĩ mãi không ra, ai điều tra được thông tin này chúng ta sẽ dẫn nhau xuống Lado beer ngay lập tức.
  9. vgaboy

    vgaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Lão teen sáng ăn phở , trưa ăn cơm tối lại khoái an bún .Nói vậy là hiểu rùi phai hông anh TW
    Cần em nói rõ bún phở cơm ra lun hông dzị huh he he

    Cô đạp xe dáng thanh tao
    Mắt răm, mày liễu từa tựa dao
    Hồ Gươm chợt về ngang trong khóe
    Ðể tim chết đuối ngọn sông đào

  10. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Thì người ta ăn cơm ngán rùi nên bi giờ phải ăn bún hay phở chứ hehe!
    Những lời yêu thương!
    Hãy để gió cuốn đi!

Chia sẻ trang này