1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng Điều Tra

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 30/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baolocmua

    baolocmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Vâng có nhiều mâu thuẫn vì tình huống của vụ án thay đổi theo hướng phức tạp dần, Mọi điều em nói lúc này đều có thể trở thành những chứng cứ bất lợi nên em âm thầm điều tra và nghe ngóng tình hình. Bác chưa có biện pháp à. gay nhỉ
  2. bieenr

    bieenr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Honma yêu, ban ngày anh bận rộn "cày bừa", em ở nhà buồn thì cứ đi chơi với bạn bè, anh không hẹp hòi gì đâu, anh tin em mà. Chỉ cần buổi tối có em cùng bên anh là anh hạnh phúc rồi. Đi chơi nhớ về sớm em nhé! Yêu em...
  3. hoadaquydl

    hoadaquydl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

  4. baolocmua

    baolocmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy chứ lòng đau như cắt , nước mắt đầm đìa.
    Thương thay lắm kẻ yêu thầm
    Thương thay lắm kẻ yêu nhầm hồn ma
    Só rì pé Gấu nhá, anh không có ý nói gì em đâu. anh là anh nói cái ông nì nì .
    Được baolocmua sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 03/11/2006
  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Vụ này xem ra căng lắm, bế tắc,bế tắc. Phải một độ café mới điều tra ra.
  6. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    ah,ghép bà chị này vào tội spam ngay lúc dầu sôi lửa bỏng thế này
    bác TW:ra tay cứu độ ko pác
    to bieenr@:thế ông hẹp hòi thì em ở nhà chắc..Vừa về nhà chưa hết mệt đã thấy bài ông
    hôm nay baolocmua cố đấm ăn xôi kiếm được một cái bằng chứng ngoại phạm...củng cố lòng tin hay càng đáng nghi ngờ đây nhỉ
    Điên,hok up dc cái hình Thôi để mai up vậy,dạo nì mạng TTVN vật vã còn hơn cả chị Chuối nhà mình
  7. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    trinh sát trưởng:thưởng cho công nhiệt tình của em đi nhá,đêm khuya vẫn làm việc,tìm được một nhân chứng góp phần vào cái danh sách..đáng nghi ngờ của Baolocmua
    [​IMG]
    Hắn cứ nghĩ hắn đã tạo được một bằng chứng ngoại phạm nên...lơi lỏng thì phải
    [​IMG]
  8. chuoivatva

    chuoivatva Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Em vào nói suông chứ kô có bằng chứng gì cả, hihi.
    Hồi nãy thầy Bien trong LDC thì thấy baolocmua tren YM. Tới khi thấy baolocmua trong LDC thì ré tên baolocmua tren YM khan cổ ma chả thấy trả lời. Là làm sao em cũng ko hiểu .
    Honma oi, em mà lên Mod thi lock ngay cái tên Bien này là nhé. Xem có ra Bien version 2 or 3 hay ko
  9. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    cười đểu và im hơi là đúng rồi hehe, đọc cái thread này nói chung là .... ko hiểu gì hết (nội cái chuyện đọc hiểu tiếng vịt thôi cũng đủ hoa mắt)
    à quên nói, IEM DZÔ TỘI, ko dính dáng bọt biển bọt nước gì hết hehe, mọi người cũng quên câu "nơi an toàn nhất là nơi nguy hiểm nhất" à, coi chừng là mấy ông đang tích cực điều tra đó
  10. baolocmua

    baolocmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mọi người cứ nhắm vào em đấy "phỏng" ? Những tưởng đêm hôm kia em đã có thêm một vài chứng cứ nhưng chẳng may cái máy em phải ghost nên tất tật chứng cứ nằm ở ổ C cũng theo đó mà ra đi nên ko mang lên đây được.
    Số là lúc 11:41 pm ngày 02/11/06. Lúc em đang lang thang trong vườn thơ thì thấy biển xuất hiện. Vui mừng khôn tả vì lần đầu tiên em đụng độ hung thủ. Em có đi theo và làm vài pô ảnh đàng hoàng. Đầu tiên hắn ghé Phòng Điều Tra để nghe ngóng tình hình. Được một lúc em refresh cái PĐT thì không thấy hắn đâu nữa. Em vẫn kiên trì tìm kiếm. Sau một hồi thì thấy đang lanh quanh ở vườn thơ. Em thấy hắn dừng lại khá lâu rồi đến lúc em nhìn lại thì hắn biến mất để lại một bài thơ sướt mướt về Biển tặng bé Honma@.
    Tên này hành tung xuất quỷ nhập thần làm em không theo kịp. Lần sau bắt được thì chết với em. Dù là "tên nào" , to đến đâu thì em cũng phải oánh. ******** làm tội bé Honma rồi lại làm khổ cả em nữa.
    Được baolocmua sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 04/11/2006

Chia sẻ trang này