1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong độ là nhất thời, còn đẳng cấp là mãi mãi

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi innominate, 07/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. innominate

    innominate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Phong độ là nhất thời, còn đẳng cấp là mãi mãi

    Phong độ là nhất thời, còn đẳng cấp là mãi mãi. Câu nói ấy không chỉ đúng với cá nhân cầu thủ mà còn cả với CLB. Tiền như núi, cầu thủ toàn sao, 1 HLV tài ba, nhưng tất cả những thứ đó chưa đủ để nhất thời thay đổi đẳng cấp của 1 CLB. Trong chục năm lịch sử premiership, đẳng cấp của ARS lẫn Chel chưa bao giờ sánh được với MU, những năm gần đây ARS nổi lên như 1 thế lực mới với 1 HLV + những siêu sao người Pháp nhưng vẫn chưa khắc phục được điểm yếu tinh thần thi đấu nên đẳng cấp vẫn chưa thể vươn lên ngang tầm MU dù có những lúc phong độ của ARS vượt trên MU rất nhiều và từng đoạt cả cúp VĐ quốc gia, nhưng điều đó không khẳng định được đẳng cấp của CLB này đó chỉ đơn giản là ARS có phong độ tốt trong suốt mùa bóng mà thôi. Chel thì năm nay nổi như cồn do những nguyên nhân như tiền + HLV + cầu thủ đều quá vượt trội so với các CLB khác và phong độ tuyệt vời cả chục vòng đấu khiến người ta cứ ngỡ Chel đã vươn lên 1 đẳng cấp mới (ngang tầm MU, hoặc hơn nữa). Nhưng dù có vô địch mùa này đẳng cấp của Chel vẫn chưa thể sánh với MU. MU đã vô địch vô số lần trong chục năm lịch sử premiership nhưng không phải mùa VĐ nào phong độ của MU cũng cao, đó chính là đẳng cấp CLB (dù ko thể thể hiện hết 100 là mình nhưng các CLB khác cũng ko thể vượt qua). Hiện nay Chel đang có 1 phong độ được coi là tuyệt vời và không thể đánh bại, ngay khi Robben chấn thương người ta cũng khẳng định rằng những cầu thủ dự bị như Joe Cole hoàn toàn có khả năng thay thế và không ảnh hưởng đến khâu ghi bàn. Và dĩ nhiên 1 cầu thủ như Cole hoàn toàn đủ sức thay Robben nếu cần nhưng đêm qua Chel đã không thắng nổi Man City dù họ vẫn không thể bị đánh bại. Dù Chel là đội công hãm suốt trận nhưng không phải không có khoảnh khắc Chel hút chết. Liệu có thể sớm khẳng định phong độ của Chel sẽ chững lại do Robben chấn thương, không thể nhưng có thể khẳng định là đẳng cấp của Chel vẫn chưa đạt tới ngang tầm MU, xem MU phải vượt qua những khó khăn chồng chất ( phong độ cầu thủ, chấn thương,?) hồi đầu mùa và hiện tại vẫn vắng mặt Ruud Van Nistelrooy (mà mức độ ảnh hưởng lên đội bóng của Ruud thì phải hơn hẳn Robben) mà vẫn không sụp đổ đó chính là đẳng cấp của MU vậy. Có thể nhiều người khẳng định mùa này Chel vô địch và khả năng đó cũng là dễ xảy ra nhất, nhưng không ai lường trước được liệu từ giờ đến cuối mùa Chel có gặp phải những rắc rối như MU hồi đầu mùa không và nếu có thì liệu đẳng cấp của Chel đã đủ giúp họ vượt qua tất cả để vô địch chưa. Mới có Robben bị chấn thương mà Chel đã bối rối không thể ghi bàn vào lưới Man City (đang ở giữa bảng xếp hạng) thì tôi tin là nếu gặp phải những rắc rối đại loại như MU hồi đầu mùa (chẳng hạn Terry không thể ra sân như Rio, Duff rớt phong độ như Cristiano) thì Chel khốn đốn không ít dù những dự bị như Carvaho hay Jorasick là hoàn toàn đủ sức thay thế. Như Sir Alex đã nói: ?otrong 1 mùa bóng đội nào cũng có giai đoạn khó khăn cần phải vượt qua?. Xét trong cuộc đua tam mã hiện nay thì lời của Sir Alex đã ứng nghiệm với 2 đội: MU đầu mùa, ARS giữa mùa, còn Chel là cuối mùa chăng hãy đón xem đẳng cấp thực sự của Chel và sự đăng quang của đẳng cấp MU nào các fan của Man Red.
  2. enzogoy

    enzogoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Không đồng ý với cách đánh giá của ông bạn.
    Ars phong độ dạo này không tốt là do hàng thủ bị thương quá nhiều, cũng giống như MU hồi đầu mùa.
    Còn Chel, MU vẫn còn phải theo đuôi Chel kia mà. Phong độ ???? Đẳng cấp ????? Enzogoy chỉ thích thực tế hơn, những cái trong quá khứ thì đã là quá khứ. Trong những lần gặp gở gần đây nhất thì MU vẫn chưa tìm được chiến thắng đối với Chel, vậy những lúc đá với Chel, đẳng cấp của MU cất ở đâu vậy ???
    :)
  3. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Ko cần biết phong độ của wá khứ như thế nào nhưng hiện nay theo tui thì MU đang có phong độ tốt nhất, Ars và Chelsea ko thể bằng!
  4. 6hsangHN

    6hsangHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Tớ đề nghị cất ngay cái câu này vào tủ nhé. Phong độ với chả đẳng cấp ... hic hic. Tớ dù là MU fan cũng không vì thế mà mù quáng lúc nào cũng MU số 1. Phong độ trong một thời gian dài sẽ tạo dựng nên đẳng cấp và cũng có thể nhấn chìm chính cái đẳng cấp đó! Có thể nói phong độ là thực tế còn so-called-đẳng cấp chỉ là phù phiếm.
    Xin hỏi Liverpool có phải là đội bóng có đẳng cấp thế giới không? Và phong độ của họ những năm gần đây ra sao? Có một thực tế không thể phủ nhận là chính vì cái phong độ phập phù của họ như vậy mà họ đang đánh mất đi những lớp cổ động viên sau này, và việc gây dựng lại một "thương hiệu" đẳng cấp như cũ là rất khó khăn đấy!
    Câu này có ai biết là bắt nguồn từ đâu không? Mà sao toàn thấy mấy tên MU fan phát biểu hay sao ý nhỉ???
  5. danchoicantho

    danchoicantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Câu "phong độ là nhất thời còn đẳng cấp là vĩnh cửu" này lần đầu tiên được nói đến bởi Sir Fẹc nhằm mục đích đáp trả một thằng nhà báo mất dậy đang soi mói vào thành tích không lấy gì làm tự hào lắm của MU. Ý nghĩa của câu nói này muốn nói lên rằng phong độ của MU (đoạt liền 3 cúp trong 1 mùa giải) chỉ là cái nhất thời và được sự trợ giúp đắc lực của đồng chí Trần Văn Xuân (trận chung kết với Munich mất quyền kiểm soát đến 89/90 phút thi đấu, cầu thủ thì trơ ra đứng nhìn bóng hết chạm xà ngang lại dội cột dọc khung thành đội nhà, chỉ ăn xuân được phút cuối mà làm nên lịch sử), còn cái đẳng cấp (làng nhàng) của MU mới là cái vĩnh cửu.
    Ý của Sir Fẹc là xin đừng hỏi tôi tại sao mỗi lần MU đá với Juve, Bayern hay Real lại giống hệt như trẻ con đá với người lớn thế. MU đá không ra gì là vì đẳng cấp MU nó chỉ có như thế, không vì một mùa giải may mắn mà có thể thay đổi được, không phải lỗi của tôi.
    Ấy thế mà các fan MU lại hiểu nhầm (hay cố tình hiểu nhầm) câu nói của Fẹc rồi lan truyền đi khắp nơi nhằm biện minh cho hết mùa giải này đến mùa giải khác thất bát của MU. Nhưng chuyện đó với fan MU âu cũng là chuyện hết sức bình thường, cái tệ hơn là sir Fẹc thấy câu nói của mình bị hiểu lầm cũng không đủ dũng cảm ra mặt đính chính lại. Câu chuyện này trở nên nổi tiếng ở Anh đến nỗi chỉ cần nói tên không cần đi chi tiết vào nội dung người đối diện cũng cười lăn cười bò và từ đó về sau người ta hay dùng từ kép "phan mu mặt phẹc" để ám chỉ một cái gì đó rất dầy vậy.
  6. innominate

    innominate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Vòng đấu cúp C1 rạng sáng thứ tư này sẽ chứng minh đẳng cấp thực sự của MU và Chel. Hãy chờ xem nhé. Còn vòng đấu rạng sáng hôm nay đã khẳng định đẳng cấp của Livepool và ARS rồi đấy thôi, khó khăn của ARS chỉ là con thỏ nếu so với khó khăn của Liv và đối thủ đều là những đội bóng Đức có hàng công mạnh nhất Bundesliga, kết quả như thế nào thì mọi người đã rõ. Cách đương đầu với khó khăn và vượt qua khó khăn chính là cái được gọi là đẳng cấp.
    Được innominate sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 23/02/2005

Chia sẻ trang này