1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong độ nhất thời Đẳng cấp là mãi mãi

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi Alo_aiday, 24/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kethahuong

    kethahuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    ...............................
    Chú này đúng là thua đau quá mới....sủa to như thế này. Đúng là cái ngữ fans của Ars cũng chỉ đến thế thôi. Đã thua là thua rồi, trọng tài đã tặng Man một quả penalty thì cũng cướp đi một quả penalty khác khi thằng Cole phạm lỗi với Ronaldo. Thế coi như hoà. Việc gì phải cứ phân trần ta thua là do lỗi trọng tài. Mà các chú còn to mồm kêu Man mình chơi bẩn. Thử hỏi xem năm ngoái cũng tại sân OT thằng nào chơi bẩn hơn????. Bọn Asshole mấy thằng bị cấm và phạt tiền CLB, may mà có thằng David Dean (phó CT của Asshole) đồng thời nằm trong board của FA nên các chú mới bị phạt nhẹ như thế. Đến bây giờ thì lại to mồm sủa chửi trọng tài và người khác chơi bẩn. Đúng là cái loại mới "phất" lên trong PL nên mới "không biết trên biết dưới" như vậy.
    Lão Văn Dê và tụi assholes cũng như fans của chúng nó đúng là....chuối thật.
    Chào thân ái và quyết thắng
  2. redhead

    redhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    :)
  3. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Các pác cãi nhau to quá, cứ ầm hết cả nhên cuối cùng thì ku Ar cũng đã dừng lại ở con số 49, dù sao cũng khá ấn tượng, bác MU fan nào kêu to nhất thì càng chứng tỏ thắng được Ar là niềm hạnh phúc nhớn của MU. Riêng về đẳng cấp của 1 đội bóng thì dù bác có kêu zời thế lào thì cũng chỉ là bác kêu cho sướng miệng chứ những người trong ngành thì luôn đánh giá Ar và MU là 2 đội bóng nhớn cả. Xét về phong độ thì Ar đang hơn MU , thực sự khi xem lại trận đấu thì trước pha ngã vờ của tiền đạo MU, mặc dù đá trên sân khách nhưng Ar vẫn làm chủ hầu hết thế trận (có bác nào nói là MU cố tình làm thế ko nhỉ) và có không dưới 2 cơ hội ghi bàn mười mươi. MU trận này nếu công bằng phán xét thì họ đá với 13 cầu thủ, đó là CĐV và Trọng Tài. Khổ thân ku Ar. Sau bàn thua có lẽ là Ar đã quá nóng vội (mà ko nóng sao được) zồn nên mà ko nghĩ rằng ta đang chơi sân khách và Nis + Rood rất giỏi săn bàn trong những tình huống nhanh. Thế nà kết quả 2 . 0 là tất yếu. Tiếc là mình ko được xem hết trận, sao ko có bác nào bình loạn cho nghe cái nhỉ
  4. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    MU dù sao cũng vô địch CL, chả biết chú Arsenal của bác đi đến đâu, qua vòng đấu bảng chưa nhỉ?
  5. Alo_aiday

    Alo_aiday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    phut 90 rồi 4-1 nghiêng về MU.Nistelrooy ghi cả 4 bàn ! Anh đã chứng tỏ đẳng cấp thực sự của mình.Năm nay MU sẽ mang cúp C1 về old traford .
    Hôm qua Arsenal may mắn kiếm được 1 điểm nhờ quả penalti thiên vị của trọng tài.Tất cả các báo đều nói vậy.Những đội kém thường hay gặp may , thánh nhân đãi kẻ khù khờ . Dù sao thì vị trí thứ 3 cho Ars ở bảng e cũng là may lắm rồi so với thực lực của họ.
  6. phuong_9a8

    phuong_9a8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

    ông anh nói hơi quá đó.
    MU thì có gì mà khoe???????????
    đá thì kém bọn nó tha cho nên mới thắng chứ gì?
    ở NGOẠI HẠNG thua pos mà không biết nhục!
    để cho cái đội nó mới lên hạng mùa trước đá cho chạy mất dép heeeeeeee !
    Ông nên xem lại MU đi hãng nói ARSENAL nhé.
    đúng là ARSENAL ở đấu trường C1 ARSENAL đá không được như ý lắm . có một lý do cũng được coi là sự mất mát đó là lão tướng người hà lan Bergkamp không đi được máy bay nên hàng tấn công mất 1 phần sắc sảo.
  7. Tamagotchi81

    Tamagotchi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    HLV Arsenal vừa gây sốc cho tất cả người hâm mộ trái bóng tròn khi thừa nhận United chính là CLB đã truyền cảm hứng cho mình khi lần đầu đặt chân đến nước Anh.....Giờ đây, ?otình yêu? dành cho MU đã ?ocạn? đến mức đã có lúc ông ném thẳng vào CLB này những lời nói vượt ra ngoài khuôn khổ của một người đàn ông Pháp lịch sự (như những lời đánh giá về lối chơi của MU và về tiền đạo Nistelrooy sau trận cầu giữa hai đội hôm 24.10 vừa qua).

    Hò hò, bạn j ơi, tin hay nhờ, hò hò, sao HLV của Arsenal lại yêu đội tớ thế nhờ? Rùi sao nữa nhờ? Ông ta quay mặt, ghét cay ghét đắng đội tớ, hihi, một người Pháp (thường người P là hoà hoa lắm đấy), thế mà cũng phải làm xấu đi hình ảnh của mình vì A Kay ....
    Ông ta tưởng ông ta tuyên bố đã từng thích MU trước đây vào giờ phút này để làm gì chứ? Định chứng tỏ mình cao thượng à? Rút lại là chỉ chứng tỏ ông ta cay cú lắm rồi, thay đổi cả suy nghĩ của mình về một đội bóng, hehe, chỉ đơn giản ông ta là HLV của Arsenal thui. Mà thắng bại là chuyện thường tình, thế nào cái chuỗi bất bại đấy chả đứt, nhưng kô ngờ MU tớ lại là người kết thúc hộ, thay vì những đội khác, thía là càng thêm oán thù đội tớ. Nên biết rằng, trong bóng đá đừng có cay cú, mà ít nhất đấy cũng là chuyện của những người trực tiếp đối đầu với nhau, làm gì mà ấy phải thía, thà để thời gian đó vào box của mình mà ca ngợi đội bóng, còn hơn sang đây móc nhau thế, nhỉ?
    Còn vụ Bergkamp ý, thiếu xót đấy cũng buồn cho Arsenal thật, nhưng ấy nói thế hoá ra Arsenal cũng chỉ dựa được vào mỗi lão ý thôi à? Vậy thì quá đáng buồn lun, chia buồn nhá, ấy còn công nhận C1 Arsenal đá kô đc vì thiếu B, thế thì cứ cố lên ở PL vậy, còn bọn tớ á, chiến tuốt , hehe...
    À, còn nữa, Portsmouth ý, hôm đá với MU chắc ấy kô xem nhờ, đá hay lém, ấy cũng quên mất luôn là trong PL, chả đội nào dưới phân đội nào hết nhờ, mà nhất là ấy đang trong 1 cái topic có tên là Phong độ nhất thời, đẳng cấp mãi mãi... Hì hì, những đội như Porths đã từng cướp cái chức Vô địch của đội ấy đấy, đừng khinh suất thế chứ, ngại lém
  8. heo_luoi

    heo_luoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết đến bao giờ thì mấy ông bên box ASN mới thôi cay cú về chuyện thua MU nhỉ.Khổ thế không biếtĐá bóng thắng thua là chuyện thường mà hôm nay thắng đội mạnh mai thua đội yếu thì cũng là chuyện bình thường thôi chứ có làm sao đâu.Chẳng qua là mấy ông bên box Asn không chịu nổi quả penalty chứ gì trước khi trach Roney thì hãy tự trách Cambel đi sao tự nhiên đưa chân ra làm gì.Bóng đá bây giờ tiền đạo mà không quái thì không làm ăn đưọc gì đâu và trong trường hợp này thì Roney thì quái còn Cambel thì quá ngây thơ.Mấy ông bên ASN có hiểu điều đó không?
  9. 6hsangHN

    6hsangHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Phong độ nhất thời Đẳng câp là mãi mãi!
    Hơ nghe thì cũng có vẻ hay ho đây nhỉ? Xin lỗi nhé, quá chuối! Các chú viết thế chị còn thấy chuối nữa là bảo làm sao bọn Arsenal fan chúng nó chả ngứa mồm vào đây cãi nhau với các chú
    Các chú làm sao nói cái đẳng cấp này mãi mãi được. Man là một tập thể chứ có phải một cá nhân đâu. Một cầu thủ thì đá giỏi lắm thì đến khi băm mấy nhát cũng phải rút lui, nếu anh ta giữ được phong độ đỉnh cao của mình trong một thời gian dài, cứ cho là đến tận lúc nghỉ hưu đi, thì các chú cứ thoải mái ca tụng là đẳng cấp thế giới thế này thế khác.
    NHƯNG MANU THÌ KHÁC CHỨ! Man đá là đá suốt, không bao giờ ngừng lại, chỉ có phát triển tiếp chứ không hề có chuyện về hưu. Vậy nói chẳng may không đạt được danh hiệu nào để cho hết đứa này đến đứa khác chúng nó đem cúp về đường hầm của chúng nó thì ngồi đó mà mơ tưởng nhé. Tốt nhất là các chú nên phát huy tinh thần khiêm tốn của Man fan mà chị Gà ảo đã từng nhắc đến, còn muốn Man được thừa nhận thì Man phải đá tử tế lên thôi, phong độ tuy là nhất thời nhưng nhất thời lâu quá là không được đâu, bị xếp xuống bậc ngay.
    Man thì phải đá hăng dần
    Đừng như Forrest một lần rồi thôi
    (Forrest là Nottingham Forrest đó, một lần C1 đấy chứ có kém cỏi đâu, thế mà bây giờ lặn ngụp ở giải hạng nhất Anh có buồn không)
    Hôm nay bức xúc quá, thôi đi ngủ đây. Chào thân ái và quyết thắng!
  10. ChauNgoanBacHo

    ChauNgoanBacHo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    MU fans bình thường khá chuối , nhưng fans nữ của MU thì nói chuyện dễ nghe nhỉ
    Em " 6h sáng Hà Nội " thơ con cóc hay nhỉ , mỗi tội là không chuẩn lắm , Nottingham Forests làm 2 nhát C1 đấy , bằng với Man U nhà em cơ

Chia sẻ trang này