1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong độ và đẳng cấp

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi bochet, 12/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    Phong độ và đẳng cấp

    Cái gì nhỉ?? "Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi" của cậu bình luận viên nghe cũng có lý.

    Nói về võ công thì đúng là cậu Thiếu Lâm có đẳng cấp rất cao, sau hàng nghìn năm lão này vẫn luôn ở vị thế Thái Sơn Bắc Đẩu. Mặc dù cũng có lúc chồi sụt lên xuống như khi bị mấy cậu Côn lôn Tam thánh, Cưu Ma Trí phá rối nhưng "sư" tài ở đây như gió mùa thu, như rác buổi tối bới đâu cũng thấy. Hơn nữa cần phải kể đến sự đóng góp ko nhỏ của mấy mươi đời các sư Đạt ma đường dày công nghiên cứu, ăn cắp bản quyền hoặc sao chép có chọn lọc nâng cấp các thế võ các môn các phái khác.... sau đó tập hợp vào tàng kinh các để lưu lại cho các đời sau. Nên mặc dù mấy cậu sư đời sau có ngu si dốt nát ăn cháo đá bát cũng không thể làm suy kiệt vị thế của chùa.

    Võ Đang thì khác. Ngay từ đời thứ nhất các môn võ gọi là tuyệt kỹ của họ đã được hình thành. Họ không có một dạng Đạt Ma đường khổng lồ như Thiếu Lâm nhưng do các tuyệt kỹ này luôn thâm bất khả trác nên đệ tử của phái này đi đến đâu cũng chiếm ưu thế. Cùng với thương hiệu Thái Cực rất nổi tiếng, Võ Đang cũng đã thu hút nhiều tài năng vào làm việc cho công ty này. Do sự ưu việt về công nghệ nên võ đang luôn được coi là ứng cử viên nặng ký cho chức Thái Sơn Bắc Đẩu.

    Còn các phái khác như Ngũ Nhạc kiếm phái, Nga Mi Côn Lôn Không Động Thiết Kiếm môn, Tiêu Dao phái... do chỉ có phong độ cao 1 vài đời (LHX, Phong Thanh Dương, Quách Tương, Lưu Chính Phong, Tiêu Dao Tử...) nên đường dài mới biết ngựa hay à.

    Về phía chính phái ta thấy rất dễ phân định đội nào có đẳng cấp đội nào chỉ có phong độ cao hiện thời. Thế nhưng còn bọn ko chính phái thì rất khó phân định. Điều này là do hồ sơ lí lịch của bọn này rất lèm nhèm ko rõ ràng, mặt khác có một số các cá nhân nổi lên từ phong trào tự do quận huyện, ko rõ xuất xứ.
    hơn nữa các cậu bàng môn này thường yểu thọ nên ta chỉ có thể coi là phong độ nhất thời (đời sau suy sụp).

    Phù...ù..ù đúng là đường dài mới biết ngựa hay, từ trước tới giờ tại hạ rất ngại đọc dài, .. phù..ù



    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 12/07/2004
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới thấy một topic đọc ngộ ngộ. Thật ra thì đẳng cấp trong giang hồ cũng chả phải là cái gì cân đo đong đếm được. Chúng ta cứ phải nghe theo lão Kim lão Cổ và các lão khác, vì các lão này rất ác hiểm, vừa làm công tác lãnh đạo (lo sân bãi điều kiện ăn ở cung cấp phương tiện tổ chức giải đấu) vừa làm huấn luyện viên (đào tạo cả cao lẫn thấp thủ và chỉ đạo chiến thuật) vừa làm bình luận viên, mấy lão nói sao thì biết nghe vậy. Kiểu như lão Kiều, đồng tác giả Lục Nguyệt Chi Phi Lộ bảo A Phúc A Thọ là cao thủ hạng hai hạng ba trên giang hồ thì ta cũng chỉ biết: "À, nó còn phải chịu thua nhiều", chứ biết đâu rằng thì mà là mấy vị đấy có tuyệt kỹ lành nghề gì. Nhưng nếu ví Thiếu Lâm Võ Đang như Brazil thì dạng Côn Luân Nga Mi Điểm Thương cũng giống như Đan Mạch, Hà Lan, Mexico... nghĩa là không thiếu cao thủ (cũng có đời khan hiếm nhưng về cơ bản cũng được mấy tay vừa ý) và có lối tổ chức đồng đội tốt, khiến đối thủ phải kính nể vài phần.
    Một buổi tối trời mưa, có lẽ đầu óc cũng ẩm mạch nào đó, ăn nói chẳng rõ ràng gãy gọn...

Chia sẻ trang này