1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng giải toả xì trét, ân oán, vui buồn, chát chít hùm bà lằng đủ thứ ... ( P.2 )

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi biendaikho, 15/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lau_dai_tuyet

    lau_dai_tuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    vâng chú cùi , chú cứ chăm chỉ làm việc đê , kẻo cái lẫu ghẹ lại cằng nhằng .
    Cháu dễ chịu lắm ; Chú muốn chuộc lỗi lầm gì thì chỉ cần 1 chầu chân gà là okay
  2. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0

    Đói và nhớ cô Chen !
  3. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa được ăn, tiếp tục nhớ cô Chen!
  4. kimcuongbien

    kimcuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    0
    Mịa đang đi ngon lành thì thừng giao thông nó chặn lại hỏi giấy tờ xe..Mà xe mình thì có đâu..
    -Thế là nó nói giải quyết theo lối tình cảm..và mình phải chạy đi rút cái tình cảm để đưa cho nó..mịa điên quá
  5. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0

    Hik hik.... chẳng biết phải làm sao cho vẹn cả đôi đường, chưa bao giờ phải ngồi suy nghĩ nên chọn cái nào và bỏ cái nào như bây giờ. Mình làm như thế là mình biết mọi người sẽ coi mình như "mọi", thậm chí là thua cả "mọi" luôn ấy chứ. Nhưng rồi sẽ giải quyết những hậu quả như thế nào đây ??? Hay là xem như ko có gì, vứt hết sang 1 bên rồi thì ra sao thì ra cũng được. Hic hic... thế cũng ko được, sếp chứ có phải giỡn chơi đâu, sếp mà buồn buồn thì coi như cái "good performance" phải phấn đấu cả năm mới có lại hóa ra công cốc hết àh ??? lúa ko đó, chớ dại người ơi. Mà nếu ko làm thế thì mình lại là người lớn ko biết giữ lời, mất uy tín với đàn em. Tự dưng cái kiểu đem con bỏ chợ thì ai mà hông tức, gặp mình mình cũng giận nữa là. Làm cho 1 đứa em cảm thấy shock và hụt hẫng, thấy mình có tội lớn lắm, áy náy lắm. "Chán như con gián,buồn như con chuồn chuồn. Mịe, đúng là thần khẩu hại xác phàm mà, cái tội mày lớn lắm đó, mày coi lại mày đi, mày làm thế mà được àh, bày đặt to mồm đi con, mày thấy mày sai chưa??? cái đồ, cái thứ, cái loại...". Ặc ặc... tự chửi mình, tự sướng.
  6. lau_dai_tuyet

    lau_dai_tuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    hic ... tâm trạng hỗn độn , tròn tròn cuộn lại
    Tháng này đủ chiện buồn ....
    Buồn chiện bạn bè , buồn chiện tình củm
    Mày ah` , tao không có ý gạt mày mà , đừng giận tao nữa mà . Tao cũng mới biết đêm qua thôi mà ..... đừng giận nữa nha
    Giờ anh đi mãi xa , xa thật xa nơi chân trời .... thôi tình xa cách , thôi tình đã mất . em buồn em khóc nhưng lòng em luôn mong anh mãi vui dù anh đang ở đâu .....
  7. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    sáng lơn ngơn ra đường quên đội mũ BH, cảm giác thiệt là sảng khoái , khà khà , tự do
  8. cuibapketui

    cuibapketui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    1
    Hê hê cứ tự do đi, có ngày bộ não của MÁ nó cũng tự do theo tư tưởng của MÁ luôn. Hê hê.
  9. cuibapketui

    cuibapketui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay là ngày chuối nhất của tui. Nguyên nhân không được đi Đà Lạt với chị em.
  10. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    lên Đl ace NTC rất nhớ cuibapkemetao, nhất là lúc đi ... ấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này