1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng giải toả xì trét, ân oán, vui buồn, chát chít hùm bà lằng đủ thứ ... ( P.2 )

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi biendaikho, 15/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    CD nhiều chuyện và hay "dạy đời" nữa đây. Kệ! ai muốn nghĩ gì thì nghĩ. Mình cũng vậy, cảm thấy như thế nào thì nói thế ấy:
    "tự sướng"[//b] 1 từ mà xét về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đều chẳng mấy hay ho, sao dạo này có nhiều người thích dùng nó vậy nhỉ? Hay vì cái gì xấu, cái gì ko đẹp nhưng một khi đã quá phổ biến thì người ta thấy nó cũng bình thường nhỉ?
    Úi trời, chẳng lẽ mình bất bình thường?
  2. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0

    Em nói chuyện hoàn toàn nghiêm túc nhé !
    Bản thân em cho rằng việc "tự sướng" hay thủ dâm.... là một điều hết sức bình thường! ******** là một sự kết hợp hoàn hảo mà tạo hóa đã ban cho con người! Bản thân ******** không xấu, cũng như bản thân thủ dâm không xấu! Vấn đề là ở bản thân mỗi người thôi!
    Sử dụng chứ không lạm dụng! Tại sao thanh niên Việt cảm thấy bình thường khi mua thuốc lá, hút thuốc là nơi công cộng vừa làm tổn hại sức khỏe, vừa đầu độc những người xung quanh nhưng lại thấy ngượng ngùng khi mua bao cao su, thuốc tránh thai ?
    Đọc kỹ một chút trên báo chị sẽ nhân thấy các chuyên gia vẫn khuyến khích thủ dâm như là một hoạt động thỏa mãn nhu cầu ******** của con người! Và nó còn rất tốt để giải tỏa stress nữa!
    Một hành động không gây hại đến mọi người xung quanh, không ảnh hưởng đến bản thân mỗi người tại sao lại không khuyến khích?
    Trưởng ban an toàn ******** NTC
    Biendaikho ( Vui lòng đọc là Biển Dại Khờ, không phải Biển Dái Khô ! )
  3. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Chị thích cái cách suy nghĩ của em
  4. kimcuongbien

    kimcuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    0
    e thì thích cách suy nghĩ của chị..
  5. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    mịa, hôm qua về đến Nha Trang là 1h kém 10, bụng và tim đều thấy đói
    hôm nay chắc đếu ai họp nữa, *($#$#&*()()$# sít (O*%^#*&^#$^&$#
    sít còn đỡ hơn mấy đứa dốt mà lắm điều hehe
    aaaaaaaaa cái CD trị giá 700,000.00 của Jacky lỗi mấy hình làm treo máy miết *(^$#(*&$# sít *&(^$(#&*$#
  6. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    Háháhá...hêhêhê...hehehe.....hèhè...Thế đấy!
    @BDK: Em đề cập đến động thái còn chị chỉ nói về ngôn từ. Chị thấy cái từ đó thật sự ko nhất thiết để phải đề cập nhiều như vậy, vì chẳng có gì hay ho. Đúng là đừng lạm dụng, đừng "quá" cái gì, ngay cả ngôn ngữ viết . Và đơn giản đó chỉ là feedback thôi em ạ. Chứ chị thì chẳng dám xen vào quyền cá nhân của ai hết.
    Còn giới hạn là do tự bản thân mỗi người đặt ra, nó có phù hợp với xã hội với cái chuẩn mực chung hay ko thì...tự mỗi người suy xét vậy thôi...
  7. cuibapketui

    cuibapketui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    1
    Sân khấu của tui ế quá.
    Qua bên Giáo Dục Quốc Phòng xin hát free vậy.
    Mỗi lần nghe tới Trường Sa là xúc động.
  8. coco_199

    coco_199 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0

  9. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0

    Đồ con lợn, đồ con ỉn, đồ con heo, đồ con hợi, đồ con ục... chắc nhiêu đó đầy đủ rồi hỉ ? lười chảy cái thây ra, đúng là cái đồ chỉ biết ăn no rồi lại nằm khèo mà ( tự sướng ).... pig die not dog die , bố khỉ, bắt mình dạy từ lúc 5h sáng, lọ mọ ra đó ngồi chờ, buồn ngủ chít đi được, còn hắn và gia đình hắn thì cứ túc ta túc tắc, bộ sếp rồi muốn làm sao thì làm hả trời, tháng này tính OT thẳng tay, hôm trước làm guider đi ăn đi chơi ngoài giờ làm việc, tính hết, hehehe... cũng kiếm được thêm mớ lúa roài. Mà thôi ráng nịn ổng chút xíu, biết đâu ổng quên cái dụ nghỉ ngang của mình để cái performance của mình tháng này có thêm chữ good nữa là ôkề , sếp mình sao mà dễ thương thế ko biết, yêu như con như con ỉn ấy.
  10. shortlong

    shortlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    Mẹ cha chúng nó, hàng với chả hóa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này