1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng giải toả xì trét, ân oán, vui buồn, chát chít hùm bà lằng đủ thứ ... ( P.2 )

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi biendaikho, 15/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    Buồn buồn ngồi xé năm trăm, Xé nhầm năm chục buồn ơi là buồn.
    Buồn buồn đứng chửi sếp chơi, Giờ bị đuổi việc buồn ơi là buồn.
    Buồn buồn lấy vở xé chơi, ai dè rách thiệt buồn ơi là buồn.
    Buồn buồn nhà cửa... đốt chơi, Đốt rồi quên dập... buồn ơi là buồn.
    Buồn buồn tự tử chết chơi, Ai dè chết thiệt buồn ơi là buồn.
    Buồn buồn viết nhảm post chơi Ai mà ráng đọc... khùng ơi là khùng
    héhéhé....
  2. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    he he bài đầu tiên của năm 2008 thuộc về tao
  3. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, cách nhà có chưa được nửa cây số, mà hơn 1 tiếng đồng hồ mới lê lết được về tới nhà &^%$$@(%*#&%^@*. Đường thì xấu xí, ổ gà ổ chuột loạn xạ con cào cào nó lên. Lượng xe lưu thông thì nhiều. Dân cư thì tập trung. Vậy mà còn đào đào đào bới bới bới mấy tháng trời cóc thèm sửa. &*#^%&*^#@*%^*!&%(*&%$ Diện tích vốn đã bị thu hẹp còn có chút xíu. Vậy mà xe 4 bánh còn ráng chui vào, tưởng là đi tắt đó hả? Có biết đường hẹp mà ông đi vào sẽ tăng thêm kẹt xe không hảaaaaa? Sáng cũng vậy, tối cũng vậy, &^#%&Q^%T&Q#(*. Cách mạng tháng 8 đáng ghét, kẹt từ đầu đến cuối, chạy vào ngõ tắt Trần V Đang thì tình hình là dzị đó. &^#( @%&()!%*. Vừa buồn ngủ ríu cả mắt, vừa đói run, vậy mà còn ráng gồng mình, cầm cái tay lái *&%#()%(*@()#%*)&*. Mà mấy cái ông bà kia, kẹt cứng 1 chỗ rồi mà cứ bóp còi inh ỏi, tí toe lên được cái gì? Có giải quyết đc nạn kẹt xe không? &^(*&%()@* Đi đường nào cũng kẹt *&(*&@%)(!*%) Thiệt tình, xúi wẩy..... Mà có mấy ng, àh không, nhiều ng nữa, cứ bon chen, ta dẹp qua 1 bên thì sao, cứ phải lấn tới lấn tới, làm cho bên ngc chiều không có chỗ đi, lại kẹt thêm...&*^@%*(&%8uj&.&^Ạ&^%$
    Mà thôi, nghe bản nhạc, làm 1 ly bơ dằm. Tận hưởng csống cái nào
  4. cuibapketui

    cuibapketui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    1
    Tui ở CMT8 nè, có sao đâu.
    Noel có kẹt xí đỉnh.
    Mà ở lâu năm thì phải quen chứ. Ca cẩm.
    Ở CMT8, khúc Công viên Lê Thị Riêng, sướng nhất, đi đâu cũng gần. Tui ở Cư xá Trung Hiếu được 1 năm, Sau dời lên Giáo xứ An Lạc và xung quanh đó 5 năm. Trước đó Bùi Viện 2 năm, TQPhục 1 năm.
    Bánh xèo, bò lá lốt góc CMT8 - Bắc Hải ngon tuyệt cú mèo.
    CMT8 muôn năm! TPHCM muôn năm!
    Đồ ăn Nha Trang cùi bắp. Đồ ăn Cửa Bé ngon mà dơ.
    Được cuibapketui sửa chữa / chuyển vào 07:29 ngày 03/01/2008
  5. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Khu Bắc Hải ( phía sau công viên Lê Thị Riêng) có một tiệm bún cá Nha Trang rất ngon. Cafe trong khu này mỗi cuối tuần là thấy xe 79 xếp đầy đường!
    Sống chung với CMT8 cũng có cái hay, về Nha Trang đường đông mấy cũng thấy bình thường!
  6. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    lèo mịa 2 thèn nài quay ra khen Sì gùn chê Nha tren
  7. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    Bánh xèo lá lốt mà ngon gì, ăn kinh khủng luôn ấy chứ. chỗ này thì ăn rồi, thấy nó làm dơ kinh khủng.
    Còn đồ ăn cửa bé ... xác nhận là ngon nhưng đúng là dơ.
    Dân Nha Trang, bộ chưa đi hết quán ăn hay sao mà chê là đồ ăn Nha Trang dở???
  8. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Hìhì...2 anh chàng này..hìhì...
    Cùi bắp nè:
    Có lẽ bác đúng là cùi bắp thiệt. Đây là ần đầu tiên nghe có 1 người thích con đường CMT8 vốn chen chúc xấu xí này đấy.
    Chen ở mới SG mới có hơn 5 năm àh, chưa thâm niên đâu. Mà hình như đâu có ca cẩm, chỉ là "giải tỏa và hằm bà lằng thôi mà"
    Bò cuốn lá lốt hả, nhiều cholestoron lắm đó. Tuy nhiên, nếu muốn ăn bò cuốn lá lốt thì có dịp Chen dẫn đi ăn chỗ khác, ngon hơn cái góc dơ bẩn đó
    Đồ ăn NT cùi bắp hả...hahahaha....
    BDK nè:
    Dạo này cuối tuần hay ra khu Bắc Hải uống nước mía (2k/ly, vừa rẻ vừa ngon ), mà ít thấy xe 79, có lẽ biết Chen đến nên họ đi hết hay sao í nhỉ . Khu Bắc Hải cafe nhộn nhịp, àh ko, náo nhiệt quá, hợp với BDK ...
    CMT8 hay hay là vì sao hay hay nhỉ? Nhiều shop hả? Shop khin khít ko 1 khe hở Nha Trang đường đông mà thấy bình thường hả? Lẽ ra phải là bất thường chứ nhỉ!? Vì bình thường đường NT đâu có đông!
    Hìhì..2 anh chàng này...hìhì..
  9. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    nói chung dân tình mắn đẻ nên NT giờ đông đúc lên rồi, thích đi dạo Trần Hưng Đạo, đến Pasteur là nhớ Nguyễn Du trong Sg da diết ...
  10. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trình độ "Cùi bắp kệ tao nha mậy"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này