1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng giải toả xì trét, ân oán, vui buồn, chát chít hùm bà lằng đủ thứ ... ( P.2 )

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi biendaikho, 15/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuibapketui

    cuibapketui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    1
    Em biết ý của bác là khen quán bánh canh vỉa hè ban đêm chỗ Chợ Đầm chứ gì.
    Em thì kỵ món cá, chả cá.
  2. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    oài, buồn em Cùi quá, ăn ©ứt đi em
  3. cuibapketui

    cuibapketui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    1
    Đồ ăn Nha Trang tui không ăn thường xuyên như mấy người nên thường thì có món ăn không quen nên thấy dở.
    Quán Bánh xèo + Bò lá lốt sau này tui chỉ ăn bánh xèo thôi.
    Còn việc mấy người ở TP ăn nhiều món ngon cỡ nào tui không biết, nhưng chắc 01 điều là cái sự ăn hàng, từ cao cấp tới bình dân, sạch sẽ tới dơ dáy, khó sánh được với cuibapketui. Cái quán tui hay ăn chỉ là gần nhà, mỗi buổi chiều ra ăn nên quen.
    Còn mấy quán gọi là ... Nha Trang ở Tp thì độ ngon cỡ nào có người biết rồi đó . Ẹ.
    Tui nói đồ ăn Nha Trang không ngon đó, ai phản bác thì đem từng món ra so sánh với TP đi. Này thì bún bò này, phở này, ốc này, bánh canh này, hải sản luôn... (Câu này đúng cùi luôn )
    Nha Trang hết món rồi .
    Nha Trang tui chấm được món gỏi cá cơm trổng với chè yến .
    Ku Phọt Ra phải ủng hộ tui nha. Không thì đừng lên tiếng.
  4. cuibapketui

    cuibapketui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    1
    Mẹ bữa cuối năm tới giờ bị chửi quài.
    Dzô đây chọc chửi tiếp.
  5. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    Đầu to mà óc như trái nho
  6. cuibapketui

    cuibapketui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    1
    Mấy người rảnh quá ha
    Đang chọc Chen tự dưng ở đâu hùa vô đập tui, y như tui phát ngôn khơi khơi, nói xấu mấy người vậy .
    Tui hay nói lung tung, hổng biết có động chạm nặng nề tới ai chưa, hình như là chưa. Cũng chưa chơi bẩn với ai bao giờ. Chưa chơi chung với nhau lâu, nhưng chắc ai cũng biết tính tui rồi.
    Có nghĩ là nói tui hơi nặng không? Chắc mấy người chỉ quen nói chứ không quen nghe những lời như vậy.
    Nhờ mấy người coi lại cái bài của tui (sau bài của Chen) dùm, nghĩ lại chút đi, tui có ý quá khích không? Hay chỉ là nói để chọc Chen thôi?
  7. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    CrescentDay ???
  8. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    1. Bậy hết sức, tào lao hết chỗ ^_^, thế ông nghĩ ông vào quán nước uống, mấy thứ nước kia thì sạch chắc? Còn dơ kinh dị hơn nước mía của tui đấy nha ông! (Nói nhỏ nè, tui cũng từng phục vụ quán nên tui rất rõ điều này ^_^)
    Khi vào quán nước, tốt nhất là uống dừa trái, nó sạch nhất đó. Biết không!?
    2. Chính xác là tui rất thích uống nước mía, thích ăn mía lắm (giống voi nhỉ! ^_^). Hihì, cho nên, ...nếu có dịp, ông dẫn tui đi uống nước mía nha, nha nha nha...
    Đâu chỉ ở NT có nước mía sạch, SG cũng có muh (hihì, 2 bữa nay tụi mình nhắc SG hơi bị nhiều ấy nhể!). Nhưng mà nước mía sạch thì bán mắc quá, hình như 5-6k/ly . Thà ra chợ mua cây mía về gặm còn ngon hơn
    Mà sao ông để ng ta chửi ông hoài dzị? Đừng có nhịn! Đừng có cắn răng chịu đựng. Đừng có chống đỡ yếu ớt. "Kệ tao" thật hùng hồn, và ..bùm chéo đi ông. Tui cầm nồi niêng xoong chảo theo sau cổ vũ cho
    Thôi, tui chúc ông năm nay đạt được nhiều kế hoạch, nhiều dự định. Mong cho ông gặp nhiều sự may mắn hơn trong cuộc sống. Những bực bội, khó chịu, ưu phiền năm cũ trôi xa hết. Năm mới vui vẻ nha.
    (Àh, số tui luôn may mắn, tui cũng sinh năm Tý, năm nay cũng là năm Tý, và tui hi vọng những may mắn của năm Tý sẽ đến với ông, cùi bắp ạ ^_^)
  9. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Miễn bình luận
  10. cuibapketui

    cuibapketui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    1
    Có gì đâu . Tui không để ý mấy chuyện đó đâu.
    Mỗi khi tui bực tức rồi chửi người ta, tự nghĩ lại thấy mình thua thế, thất bại. Nên nghĩ chửi rủa là sự thất bại trong việc kiểm soát bản thân.
    Tui thì cùn lắm, người ta ghét cũng nhiều, tại vì lý luận người ta chưa thông nên không thể đấu lại cái sự cùn của đối phương. Đấy là tui nói mấy ông đoảng diêng xung quanh tui í . Người ta cùn nói không được thì bảo khùng không thèm nói, thua lý thì bảo tư tưởng có vấn đề cần giúp đỡ.
    Thôi ai chửi nấy nghe. Tự nhiên chửi thì vậy thôi chứ tui có làm gì ai đâu mà phải nghe chửi. Rõ ràng vậy mà. Còn ai nói kiểu dzơ dzái thì là do họ tiếp xúc hằng ngày nên quen vậy rồi.
    Mọi người vui nha. Tui đi gặp cô nương nga mi SuriCandy của tui đây.
    ----
    Tui cố tình chọc phá Chen vậy mà không thấy chửi tui ha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này