1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng giải toả xì trét, ân oán, vui buồn, chát chít hùm bà lằng đủ thứ ... ( P.2 )

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi biendaikho, 15/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    hehehe
    [​IMG]
  2. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    Dzụ gì mà có tên CrescentDay vậy? Flora?
    Còn BDK trích dẫn lại nữa, nghĩa là sao, k hiểu?
  3. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Hey, ngồi đào mấy topic nha, Album nè, Ofline nè, HĐXH nè, Những câu chuyện giữa các tv nè, hic.hic...không thấy hình đứng riêng 1 mình của lão già SL, của Flora, của CD, của Xacchet, của Lyanhnguyen, cùi bắp,...(hình như hơi bị nhiều). Đại diện là Liangbian rùi. Ghép thêm vài nhân vật nữa là ok. Dzị mà tìm mỏi con mắt. Đứng ko đc thì chuyển sang ngồi (mặc dù đứng đẹp hơn). Mà ngồi thì hic hic...hình SL bị hiệu ứng PS... CD thì khỏi thấy luôn. Con bé Chen thì khỏi cần ghép vào luôn..Thôi ngày mai ráng chút nữa vậy...
    Cùi bắp, chắc óc tui như trái sơ ri nên ko nhận ra là ông đã chọc tui...hìhìi.. (Hình như Chen vẫn ngu như ngày nào ấy nhỉ ^_^) Tên kia, ai cho phép ngươi chọc bà hả? Để bà xắn tay áo lên tìm gậy, bà cho người biết tay
  4. hot_little_girl

    hot_little_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    sao mỗi lần dzòm nó mình ghét ghê lém nhen ( mà chắc dzì nó dzòm mành nó thík âu na)..bít là thế nhưng dzòm nó cứ ghét. Tính bữa nào gặp nó mình bụp cho nó 1 fát...nhưng mà làm thế mất mặt wá đi...chữi lộn dzí nó mà mình thấy nhục nhã wá gòy..jờ mừh đi wánh nó nữa thì chỉ có nức chui xuống đất mừh ngồi wá...bít là dzị nhưng trong lòng dzữn ấm ức...thôi...bữa nào kanh hok có ai mành bụp 1 cái cho nó hả dzạ.....
    Hôm bữa ba mình nói còn đi gây chịn 1 lần nữa là tết này ăn tết 1 mình..uhm...1 mình thì sao...sợ á...
    cùg lắm zìe nhà mẹ 2...mẹ 3...dzì út mà ăn tết...xí
    ghét
    chơi mà hù dzoạ lữn nhau thíe à
    ..
    nói j thì nói
    cũng bụp cho nó 1 cái rồi tính sau
  5. cuibapketui

    cuibapketui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    1
    Sơ ri là sao???
    Uh mà sao đâu, sơ ri mà sử dụng hết khả năng là thiên tài rồi, chỉ sợ không dùng mà cứ chê nhỏ thôi. Ông Anh Sờ Tanh chỉ mới sử dụng 35% khả năng bộ não người mà đã vậy rồi đó.
    To không nói lên được gì hết đâu, chỉ là chỗ để chứa những tư tưởng, suy nghĩ, dồn nén những cái bẩn thỉu nhất của bản thân không thể hoặc không dám để lộ ra ngoài thôi. Có lúc nó úng rồi xì ra những câu hôi hám mà bản thân không kiểm soát được.
    Những người vậy thường bị chứng hoang tưởng, cứ nghĩ là bị tấn công, hoặc buồn buồn vãi đạn vu vơ làm vui mà không nghĩ hậu quả gây ra cho xung quanh. Nguyên nhân có thể do không có khả năng nắm giữ nên để thất thoát cái gì đó của bản thân mà tự cho là mất mát khó bù đắp nổi.
    8 cho dzui thôi nha, không ảnh hưởng xung quanh, mất công mình lại như bọn Tàu, cười VN là KÊU GÀO VỚ VẪN mỗi khi nó xách tàu lượn qua lượn lại.
    Lần này trích dẫn lại cẩn thận để TG biết mình đang vật lộn với ai.
  6. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    ghép zô hình tập thể cứ lấy hình này của Sl-Mc
    [​IMG]
    Flora:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cùi:
    [​IMG]
    Được FloraAtDawn sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 05/01/2008
  7. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ 7 đi làm sớm. Đọc 1hồi bài của ông mới hiểu ra...
    Này Cùi Bắp! Ông lớn rồi mà thua con nít. Để trong đầu mấy chuyện đâu đâu rồi vô đây gây sự hả?. Ông stress đến mức vậy sao!
    "Đầu to mà óc như trái nho": tui gặp chuyện của tui, tui vô topic này thư giãn chút. Ông tưởng là tui đọc bài của ông rồi chửi ông à?Tui đâu có rảnh mà đọc hết mấy bài của ông. Sao ông hoang tưởng vậy! Tui viết câu đó đâu có trích dẫn gì bài của ông đâu. Dạo này ông bị chửi nhiều quá nên thành phản xạ thấy chửi là tưởng chửi mình hả?
    Ông cũng chẳng còn nhỏ nữa, viết bài cũng cho em út nó nể chút. Ông Cùi bắp đến cỡ nào kệ ông nhưng đừng để cái cùi bắp đó ảnh hưởng đến người khác nhe!
    Tui là tui ko thích đôi co với ông chút nào nhưng mà nói rõ ra như vậy để ông khỏi bị vướng vào cái vòng luẩn quẩn cùi bắp của ông mãi, làm phiền bà con họ vô đây.
  8. cuibapketui

    cuibapketui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    1
    - Còn ai nói kiểu dzơ dzái thì là do họ tiếp xúc hằng ngày nên quen vậy rồi
    - Những câu hôi hám mà bản thân không kiểm soát được
    Phản ứng dữ vậy?
    Coi lại tin nhắn trước đó đi, coi thử thái độ của tui với CD ra sao mà nghĩ tui vậy?
    Cái câu của CD (cho là tui nghĩ nói tui đi) chẳng xi nhê gì tui đâu, nghe bọn kém văn minh hằng ngày nó nói còn khủng hơn nhiều. Mà câu đó có gì đâu để gọi là dơ bẩn, hôi hám.
    Người ta kiểm soát được bản thân nên không chửi lại tui kìa, không thấy sao?
    Mà tui có gặp CD, đi chơi chung lần nào đâu mà tui nói là chưa chơi chung với nhau lâu nhưng đã hiểu rõ con người tui, để rồi bảo tui phản ứng nhằm vào CD.
    Trong lúc tui viết bài thứ 2 thì đã thấy bài đó trước bài tui rồi, nên câu cuối cùng không có ý nghĩa. Phản ứng của tui bắt đầu từ đó.
    Có những cái hằng ngày nhắn tin cho nhau, í ới cà phê nhậu nhẹt, dùng từ ngữ, lời lẽ ra sao tui đều thấy dzui hết, nghĩ là thân thiết tới mức đó. Nhưng mà có những nơi nghe những câu đại loại như vậy khó có thể chấp nhận.
    Nói thế thôi chứ bên ngoài tui vẫn bình thường, khống chế cảm xúc của mình trong này thôi, xác định vậy rồi. Kiểu như phê bình kiểm điểm vậy mà, phải có chỗ, có lúc; bực tức, không hài lòng gì đợi bình bầu thi đua rồi nói. Hằng ngày vẫn là đồng nghiêp vui vẻ với nhau.
    Rõ rồi nhé!
  9. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết đây là " Phòng giải toả xì trét, ân oán, vui buồn, chát chít hùm bà lằng đủ thứ ...." nhưng xin các bác, các cô, các chú cho anh em NTC hai chữ
    BÌNH YÊN​
  10. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    @CBKT:
    Chời wơi là chời. Thôi được rồi, ông viết nhiều quá làm tui chóng mặt.
    Tui thấy ông stress nặng lắm đó! Cứ xem như tui chưa hiểu ông, viết lung tung, ông bỏ qua đi. Phù....phù....
    Ra biển đứng ngắm cái mênh mông của nó 1lúc cho nhẹ người đi ông ạ, tui mà ở NT thì sẽ tận hưởng điều này ngay....hix...
    Đời người là cõi tạm, sống có bao lâu, vui đ..i.i..i....Vì sau khi về với đất, sẽ bắt đầu cuộc sống tâm linh khác, dài và bất tận hơn nhiều....Thoải mái đi Cùi bắp, rồi mọi chuyện sẽ qua...
    Tui nói khơi khơi vậy đó, trúng duoc gi thì trúng nhe!
    Ngủ tiếp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này