1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng giải toả xì trét, ân oán, vui buồn, chát chít hùm bà lằng đủ thứ ... ( P.2 )

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi biendaikho, 15/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Đến hôm nay em biết PP50 là ai rồi! Em chân thành chia buồn cùng bác Cùi !! Bị giám sát chặt quá !
  2. cuibapketui

    cuibapketui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    1
    Không có chuyện tui bị giám sát. Bao người, bao lần cố làm vậy với tui đều thất bại. Không phải tui chống lại để không bị ràng buộc mà tự nhiên nó vậy thôi. Tính tình của tui nó không hợp với những chuyện như vậy.
    Pi pi năm chục tui chẳng biết là ai hết, cũng chẳng quan trọng với tui để tui phải biết. Nick đó cũng chỉ là đoạn mã máy tính thôi, tui cũng vậy.
    Rất cần thời gian cho bản thân.
  3. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Cùi bắp quá đi mất. Tui thấy ông là người quan tâm tới pp50 nhất đó!
    Tui tìm hoài hông thấy bài viết của pp50 đâu hết mà ông thì cứ ì xèo, hướng mọi người tập trung vào pp50, rồi kêu mọi người mổ xẻ, mổ xẻ gì đây chời!!!
    Được crescentday sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 20/11/2007
  4. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    Nghĩ kỹ thấy tiếng Việt mình hay và vui quá, mỗi thời điểm lại phát sinh từ mới, thật ngộ nghĩnh:
    -Trước nữa có Hai lúa
    -Gần đây có từ Chuối, chuối cả nải
    -Bây giờ là cùi bắp, cùi bắp cả............thúng
  5. cuibapketui

    cuibapketui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    1
    Ủa cô không biết gì hết thật hả????
    Biết nói sao giờ.
    Rõ ràng cô cũng quan tâm PP50 đấy chứ. Có bài mới biết, không có thì sao tui biết được. PP50 là chữ ký của nick đó.
  6. cuibapketui

    cuibapketui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    1
    Đúng là chuối cả nãi.
    Bây giờ đã là "Chuối Cả Buồng" rồi cô ơi.
  7. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Không những "biết thân biết phận" trước "lẩu ghẹ" của mình, mà xem ra...hình như....rất biết nghe lời nhân vật pp50 nào đó nhỉ?Không biết pp50 "giáo huấn" kiểu gì mà có tác dụng thế!
  8. cuibapketui

    cuibapketui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    1
    Uh thân phận của tui là người yêu của lẩu ghẹ của tui, đương nhiên tui phải biết rõ là vậy chứ.
    Người ta nhắc tui (không dùng từ nó), tui thấy đúng nên tiếp thu thôi. Mỗi lần "(không phải "nó" nha pi pi năm chục)" là tỏ lòng biết ơn với PP50 đấy, không phải chửi đểu đâu.
  9. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trong sân ga 1 mình, hihì...càng nghĩ càng thấy mình ngốc xít... Chưa bao h mình đến ga và ngồi chờ đợi hơn 2 tiếng đồng hồ...Đúng là cùi bắp...Đầu óc mình cũng nhảm quá rồi, toàn luẩn quẩn chuyện vớ vẩn đâu đó...
    Còn hơn 45'' tàu mới chạy...
    Chiều về, ngồi thắt 2 bím tóc xong, lại ước gì có ai đó chở mình đi ra biển bằng xe đạp... Nhấn phím, ko biết gọi ai cả.... Mấy thằng bạn mất dạy của mình thì đời nào chịu đi xe đạp, mấy con bạn cà chớn thì lại càng không....
    Đạp xe, gió thổi mạnh, mỏi cả 2 chân... Bây giờ thì đi bộ trong sân ga... Đã quyết định rồi...
  10. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0

    Giả tạo thế mà cũng viết blog được, quá tài. Khâm phục thật. Nếu mình mà viết ko đúng sự thật thì cứ cảm thấy có lỗi với cảm xúc, thế mà có người vẫn viết được, mình đúng là phục lăn. Cảm giác na ná thế thôi, chứ thay đổi nhanh như chong chóng ấy thì đào đâu ra cảm xúc thật. Không thèm đọc blog của í nữa, nhảm nhí, cơ mà có ai đó cứ cố tình quăng cái link cho mình đọc, quyết tâm rồi, chả thèm click vào. Hơ hơ......... khoá blog lại ứ cho ai đọc ké nữa, viết nhăng viết cuội cho vui, hơ hơ..... nói cho vui thế thôi chứ cái blog của mình chắc cũng chả ai thèm đọc đâu , nãy giờ viết gì thế nhỉ, đố ai hiểu mình viết gì, hiểu chết liền áh, mình đọc mình còn chả hiểu nữa là, thôi kệ, phòng này được phép xả xì trét, nên cứ thoải con gà mái
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này