1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng giải toả xì trét, ân oán, vui buồn, chát chít hùm bà lằng đủ thứ ... ( P.2 )

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi biendaikho, 15/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Gặp đúng "đối tượng yêu ví" rồi còn muốn gì nữa trời!
  2. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hé hé....tui cực kỳ...bình tĩnh. Có lão không bình tĩnh bộp chộp ko hiểu cái nghĩa tui nói mới vặn vẹo kêu người khác là trẻ con, rồi giở giọng trịch thượng nói về người đi làm thuê kiểu như thế : "treo mõm". Lão ví người ta như súc vật vậy à?
    Phút chốc lấy lại bình tĩnh nên mới quay trở lại giọng tử tế "bạn CD"? không còn là "mụ" nữa à....
    Chưa chi đã thanh minh bằng bài diễn văn xúc động quá.
    Tư duy con người lạ lắm. Người đi lên từ nghèo khó bổng chia thành 2 kiểu người rất khác nhau: 1 là hợm hĩnh khoe khoang, 1 lại rất giản dị (tui nghĩ Lão nổ nên học hỏi Warren Buffet)
    Đáng tiếc, đáng tiếc...tui nói lão đầu to mà óc như trái nho là vậy. Nói hoài vẫn không hiểu à? "Người giỏi không phải làm tất cả" à?Tui có nói là làm cả đâu? Nhưng phải hiểu biết tất cả. Hỉu chưa? Nói tới khi nào mới hiểu hử? "Hiểu biết" chứ không phải "làm"!
    Hè...hè....Thói đời ganh tị, và thói đời cũng hiếm người thẳng thắng nói ra cái xấu của mình, tốt cả, tốt cả! Dấu hỏi rất cần có mỗi khi muốn tìm hiểu sự thật, lão không biết à?
    Nghị lực và tự tin vượt qua số phận thì CD này rất nể phục. Nhưng tranh thủ lòng thương hại của người khác thì "ngửi" không được.
  3. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    Vắng mặt đội bơm hơi, kết thúc vậy.
  4. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
  5. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    chị CD nói chí phải chí phải. Sống là phải nhìn trước nhìn sau. Nhìn từ tương lai đến quá khứ chứ không nên lấy quá khứ làm rạng rỡ tương lai. Cái lão Tuấn ấy à???? chị giỏi khoe khoang chú chẳng làm được cái tích sự gì hết. Chị yêu nhỉ.
    sao anh Tuấn lại sỷ nhục bà chị CD yêu dấu của tụi em là con nỡm chứ.
    mà con nỡm là con gì thế anh giai??? có phải là giống giun, dế hay lãi không vậy??? nghe kinh quá. Em là em kết cái sự so sánh cực kỳ chuẩn xác của anh đấy.
    Ký tên: Đội bơm hơi chất lượng cao
  6. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    hì hục....hì hục....(bơm bơm.).....
    phù....... phù.............(thổi thổi...)
    (em suốt đời chỉ đc là cu li hạng sang thế đấy, phụ hoa tí hơi )
  7. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    oánh nhau to rồi!! đề nghị hôm nào 02 đ/c(vui lòng đọc là đờ cờ) oánh offline cho nó máu!
  8. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
  9. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    Chị đã từng nói: dù là mạng ảo thì cách chị cảm nhận và nói năng cũng như cuộc sống bên ngoài thôi.
    Vì vậy, ai nói như thế nào trên này thì chị nghĩ họ như thế ngoài đời. Có phải nơi này là nơi khiến họ mạnh dạn bộc lộ con người thật hơn là bên ngoài ko?
    Diễn đàn là hoạt động giải trí, tình cờ tìm được những người bạn tốt mà cũng tình cờ biết thêm những con người chưa tốt.
    Có những người ngại va chạm, sợ làm mất lòng. Nhưng nói thật, làm bạn với những người đó thì sẽ tìm được sự an ủi, vỗ về chứ không thể hoàn thiện bản thân mình được.
    Nghĩ lại thì mình không đúng với lời dạy của nhà Phật khi gây nên sự "sân" ở người ta, em ạ. "Xin lỗi-em chỉ là con...nỡm" Với chị câu này thiếu văn hóa. Để 1 người được biết là có văn hóa nói ra 1 câu thiếu văn hóa thì cái sân trong họ đã lên rồi. Nhưng họ lại cố giấu bằng 1 cái icon toe miệng cười. Sân và Dối. Tội lỗi! Thiện tai!
    Giá như giàu có, thành công mà biết sống giản dị, khiêm tốn thì đáng quý biết bao. Đây mới chính là điều đáng tiếc!
    Chị đặc biệt nhớ chuyện em kể với chị về việc em đụng độ với 1 người rồi tự kết luận "em thấy mình hiểm quá". Lời kết luận mới chân thật làm sao. Và chị tin khi 1 người nếu đã dám nhìn thẳng vào cái xấu của mình như vậy, rồi lại can đảm nói với 1 người khác thì chắc chắn sẽ hoàn thiện hơn vào lần sau. Điều đó là vô giá mà không phải ai cũng làm được.
    Thay đổi một thói quen xấu bằng cách tự kỷ ám thị, nhắc mình luôn luôn thì mới mong có kết quả, vì điều đó chứng tỏ bản thân mong muốn sự sửa đổi cao nhất. Chỉ có bản thân họ muốn điều đó thì họ mới làm được, ko ai làm thay nổi.
    Hy vọng chút tranh cãi cũng có tác dụng nào đó em nhỉ?
    Hihihi.......
  10. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Không thành vấn đề đâu em.
    Với mảng u tối của tâm hồn cộng với cái nhìn kệch cỡm, thấp bé: cũng có nhiều người chỉ biết dùng tựa đề film truyện này với mục đích nhục mạ người khác (nhà báo Hương Trà)
    Nhưng nực cười ở chỗ, điều đó lại chứng minh sự thiếu hiểu biết của họ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này