1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng giải toả xì trét, ân oán, vui buồn, chát chít hùm bà lằng đủ thứ ... ( P.2 )

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi biendaikho, 15/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuibapketui

    cuibapketui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    1
    Cao thủ gì đâu bác ơi.
    Tại em hay đi nhậu ở 01 nhà hàng ở Nha Trang (*). Lúc nào cũng ngồi cái bàn gần bên cái hồ người ta nuôi ghẹ. Ra tới món lẩu rồi em cũng bắt đầu tê tê ngả nghiêng ngã ngửa canh me không ai để ý chôm con ghẹ (có hôm có thể "được" 2-3 con) bỏ ngay vào nồi lẩu. Ghẹ hơi bị to.
    "Tay nghề" em chỉ có vậy thôi. Chế biến thì em hok bít.
    Bác vào Nha Trang đi em mời bác món lẩu ghẹ.
    ______________________________________
    * Nhà hàng Hải Vy
  2. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Đã là khống nạn thì chẳng có cái khốn nạn nào ít hơn cái khốn nạn nào!
  3. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    một ngày mệt mỏi, xì trét nặng nề
  4. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Công khai cưa cẩm em Chen xinh đẹp của NTC mà để dấu cộng tím tím xinh xinh thấy có lỗi với chị em như thế nào ấy!
  5. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
  6. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
  7. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết điều gì đang xảy ra
  8. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    @@tranvietanhtuan
    Người đang nghiện thì mấy lúc kiểm soát được bản thân mình?. Lao động chân chính với trình độ và tình trạng của cô này để kiếm đủ tiền cho ma túy ư? No way!
    Xét hoàn cảnh để bao dung và rộng mở vòng tay khi người ta quay đầu lại. Để họ thấy sự quay đầu là hướng đi đúng đắn, để họ mạnh dạn và thêm can đảm. Mấy ai có nghị lực quay lại và ngộ ra mọi điều? Vì sao mọi người phải quan tâm và viết về cuộc đời đó nhiều như vậy? Chẳng phải đó là bài học mang ý nghĩa lớn để nhắc nhở, cảnh tỉnh những con người cùng cảnh ngộ đang âm thầm hoang mang mất phương hướng sao?
    Điều đơn giản này mà bác cũng không hiểu lại còn nói: Nhân vật thế mà đi ca ngợi cái gì ??. Như vậy cũng đủ thấy có học và có văn hóa cũng không quan trọng bằng cái cuối cùng: nhận thức vấn đề.
    @tranvietanhtuan!bác chắc cũng tự cho mình là có học và có văn hóa đúng không? Nhưng cuối cùng thì sao? Cách bác nhận thức về vấn đề này là quá kém rồi!(xin lỗi! lại nói thẳng)
    Những con người xấu có mấy ai nhìn nhận sớm mọi điều trước khi để chính bản thân mình trượt dài trong trải nghiệm đau thương?
  9. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    Vấn đề nào cũng có bản chất của nó, có mặt phải, mặt trái nhỉ?
    Lao động chân chính? Một khái niệm cầu toàn.
    Một người những tưởng là đang lao động chân chính mà thực chất có "chân chính" không??????????
    Một người làm việc thiện mà tâm họ có thật sự "thiện" không?
    Ái.....chà...chà....
  10. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Nhi cứ hồn nhiên hút mà không hề biết những điếu thuốc lá đó đã bị nhóm người xấu cùng học với mình bỏ cocain vào
    thua thua
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này